1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đang dịnh lôi cái topic này lên để buôn chuyện tiếp.
    Sorry nhé, quyển "Những con chim trốn tuyết" tớ "bị" đọc từ hồi còn bé tí, nên bây giờ chả nhớ gì cả. nhớ mang máng là cốt truyện khá lãng mạn. thế mà còn lẩn thẩn nghĩ rằng:" không biết cái quyển này có phải là quyển " Những con chim ẩn mình chờ chết" không nữa. Bạn đọc qua rồi thì xác nhận lại giùm tớ cái nhá. Truyện "Tình nghệ sỹ" attached thì lại càng không nhớ luôn, thảm hại quá.
    Hôm qua tớ còn cái tội thức khuya ngốn hết cả quyển "Dòng Máu" của Sidney Sheldon nữa chứ, cốt truyện vẫn thế, chả có gì mới. mà dạo này bận bịu nhiều đâm "tẩu hoả nhập ma" chả nhớ Sidney Sheldon là ông tác giả hay bà tác giả nữa mới chết chứ.
    "Bay trên tổ chim cúc cu" tớ thích là do, tớ hiểu khá rõ những người bệnh thần kinh hoang tưởng, nên tớ thích, còn khát vọng sống nói chung thì bao giờ cũng đẹp cả.
    Chúc các bạn vui.
    Chuyện cô nàng Nokia
  2. hichichuhu

    hichichuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    truyện ?ocon chim trốn tuyết? là loại truyện hơi viển vong một tí, nên để cho các con cháu mới đọc sách đọc. Còn truyện ?otình nghệ sỹ? thì hay hơn, để tớ tóm tắt lại nhá (xin lỗi trước vì văn tớ dở lắm, đang hứa với 1 người bạn sẽ type lại và post lên mạng rồi mà type mãi mới được có khoảng 20 trang, hic)
    Con chim trốn tuyết thì không có gì nhiều để nói. Đó là một câu chuyện khá xúc động về mốI tình giữa một cô gái xinh đẹp và chàng trai xấu xí nhưng có tài. Tình yêu của họ bắt nguồn và nảy nở qua tình yêu đốI vớI những con chim. rồI chàng trai đi làm một việc thiện, rồI dĩ nhiên, chàng không còn nữa. Cô gái thì lúc đó mớI nhận ra cô yêu chàng biết bao nhiêu. Môtip truyện khá cũ, và tôi nhớ là tôi đã từng đọc một số tác phẩm tương tự, chỉ khác về tình huống và thờI gian.
    Nhưng truyện ?otình nghệ sỹ? quả là tác phẩm tuyệt diệu. tóm tắt lạI thì cũng chẳng có gì. Cũng là một câu chuyện về tình yêu, giống như câu chuyện trên, giữa ?othiên thần và quỷ dữ?.
    Cô gái, tên rất đẹp nhưng bị gọI là Petite Mouche (ruồI con), mồ côi từ nhỏ, lưu lạc lên Paris mong đổI đờI, mong trở thành một nữ nghệ sỹ. Nhưng rủI thay, một cô gái mồ côi, không tài, không sắc thì làm sao có thể thực hiện được điều đó ở một nơi đầy những bất công như Paris thờI đó. Cô làm mọI việc chỉ để sống qua ngày, và không bao lâu sau, cô bắt đầu phảI làm việc cho một gánh hát chuyên biểu diễn thoát y vũ loạI hạ cấp nhất. nhưng rồI ngay cả công việc này cô cũng không giữ được lâu, vì theo lờI ngườI chủ gánh nói ?ocô quá gầy, không gợI nổI hứng cho ngườI xem?. Cô bị sa thảI. Trong lúc cùng đường tuyệt vọng, cô quyết định đi tự tử.
    Chàng trai, cũng mồ côi, nghèo khổ. Nhưng cái khổ của chàng là quá từng trải. Anh đã gặp hầu hết mọI chuyện tồI tệ nhất có thể xảy ra. Cuối cùng anh ta quyết định thành lập 1 đội rối và chuyên đi biểu diễn khắp nơi.
    Khi cô gái đi tự tử, cô gái gặp gánh rối, và dừng lại nói chuyện với tụi nó thật tình. Anh chàng kia thấy tội nghiệp cô gái bèn dùng lũ rối để mời cô vào gánh (1 fần nữa cũng vì anh ta thấy cô gái có tiêm fnăng :D).
    Rồi cô gái ở với lũ rối 7 con, yêu thương chúng như gia đình, nhưng lại ghét cay ghét đắng cái người chủ gánh (nhưng trong lòng luôn thầm yêu anh ta). Và anh chàng đó cũng luôn tỏ ra căm ghét, khinh bỉ cô.
    Nhờ cô gái, gánh rối mới trở thành nổi tiếng và được mời biểu diễn tại một hội chợ lớn. tại đay, cô gái gặp 1 người biểu diễn xiếc, và họ yêu nhau. Cô gái quyết định đi với chàng này.
    Đêm hôm trước cô gái đi, toàn bộ gánh rối bàn bạc, và quyết định sẽ tự thiêu. Lúc đó cô gái mới nhận ra rằng đằng sau những con rối là người đnà ông kia, và anh ta yêu cô đến chết. Thế rồi họ đến với nhau.
    Thế là hết rồi đây (khiếp, tớ không biết có nên post cái bài văn này lên không nữa, đọc xong khéo không có ai đi tìm cuốn này đọc nữa vì dở quá). Nhưng nó hay ở những đoạn miêu tả tâm trạng con gnười, và ở bước đường cùng, con người sẵn sang bấu víu vào một cái gì đấy dù là nhỏ nhất để an ủi tâm hồn.
  3. hichichuhu

    hichichuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    truyện ?ocon chim trốn tuyết? là loại truyện hơi viển vong một tí, nên để cho các con cháu mới đọc sách đọc. Còn truyện ?otình nghệ sỹ? thì hay hơn, để tớ tóm tắt lại nhá (xin lỗi trước vì văn tớ dở lắm, đang hứa với 1 người bạn sẽ type lại và post lên mạng rồi mà type mãi mới được có khoảng 20 trang, hic)
    Con chim trốn tuyết thì không có gì nhiều để nói. Đó là một câu chuyện khá xúc động về mốI tình giữa một cô gái xinh đẹp và chàng trai xấu xí nhưng có tài. Tình yêu của họ bắt nguồn và nảy nở qua tình yêu đốI vớI những con chim. rồI chàng trai đi làm một việc thiện, rồI dĩ nhiên, chàng không còn nữa. Cô gái thì lúc đó mớI nhận ra cô yêu chàng biết bao nhiêu. Môtip truyện khá cũ, và tôi nhớ là tôi đã từng đọc một số tác phẩm tương tự, chỉ khác về tình huống và thờI gian.
    Nhưng truyện ?otình nghệ sỹ? quả là tác phẩm tuyệt diệu. tóm tắt lạI thì cũng chẳng có gì. Cũng là một câu chuyện về tình yêu, giống như câu chuyện trên, giữa ?othiên thần và quỷ dữ?.
    Cô gái, tên rất đẹp nhưng bị gọI là Petite Mouche (ruồI con), mồ côi từ nhỏ, lưu lạc lên Paris mong đổI đờI, mong trở thành một nữ nghệ sỹ. Nhưng rủI thay, một cô gái mồ côi, không tài, không sắc thì làm sao có thể thực hiện được điều đó ở một nơi đầy những bất công như Paris thờI đó. Cô làm mọI việc chỉ để sống qua ngày, và không bao lâu sau, cô bắt đầu phảI làm việc cho một gánh hát chuyên biểu diễn thoát y vũ loạI hạ cấp nhất. nhưng rồI ngay cả công việc này cô cũng không giữ được lâu, vì theo lờI ngườI chủ gánh nói ?ocô quá gầy, không gợI nổI hứng cho ngườI xem?. Cô bị sa thảI. Trong lúc cùng đường tuyệt vọng, cô quyết định đi tự tử.
    Chàng trai, cũng mồ côi, nghèo khổ. Nhưng cái khổ của chàng là quá từng trải. Anh đã gặp hầu hết mọI chuyện tồI tệ nhất có thể xảy ra. Cuối cùng anh ta quyết định thành lập 1 đội rối và chuyên đi biểu diễn khắp nơi.
    Khi cô gái đi tự tử, cô gái gặp gánh rối, và dừng lại nói chuyện với tụi nó thật tình. Anh chàng kia thấy tội nghiệp cô gái bèn dùng lũ rối để mời cô vào gánh (1 fần nữa cũng vì anh ta thấy cô gái có tiêm fnăng :D).
    Rồi cô gái ở với lũ rối 7 con, yêu thương chúng như gia đình, nhưng lại ghét cay ghét đắng cái người chủ gánh (nhưng trong lòng luôn thầm yêu anh ta). Và anh chàng đó cũng luôn tỏ ra căm ghét, khinh bỉ cô.
    Nhờ cô gái, gánh rối mới trở thành nổi tiếng và được mời biểu diễn tại một hội chợ lớn. tại đay, cô gái gặp 1 người biểu diễn xiếc, và họ yêu nhau. Cô gái quyết định đi với chàng này.
    Đêm hôm trước cô gái đi, toàn bộ gánh rối bàn bạc, và quyết định sẽ tự thiêu. Lúc đó cô gái mới nhận ra rằng đằng sau những con rối là người đnà ông kia, và anh ta yêu cô đến chết. Thế rồi họ đến với nhau.
    Thế là hết rồi đây (khiếp, tớ không biết có nên post cái bài văn này lên không nữa, đọc xong khéo không có ai đi tìm cuốn này đọc nữa vì dở quá). Nhưng nó hay ở những đoạn miêu tả tâm trạng con gnười, và ở bước đường cùng, con người sẵn sang bấu víu vào một cái gì đấy dù là nhỏ nhất để an ủi tâm hồn.
  4. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thông báo với cả nhà là tớ đang đọc lại "Tam quốc diễn nghĩa" đến cái đoạn cha Mã Tốc làm mất Nhai Đình rồi .Khổ thân bác Khổng Minh ghê,chỉ vì 1 phút sai lầm cho Mã Tốc ra giữ Nhai Đình rồi để mất khởi đầu cho những thất bại sau này.6 lần ra Kỳ Sơn rồi cả 3 lần đều vì những lý do chẳng đâu vào đâu phải rút quân về.
    Ở đây có bạn nào đọc Tam Quốc không nhỉ?Bọn mình thảo luận chút đi
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thông báo với cả nhà là tớ đang đọc lại "Tam quốc diễn nghĩa" đến cái đoạn cha Mã Tốc làm mất Nhai Đình rồi .Khổ thân bác Khổng Minh ghê,chỉ vì 1 phút sai lầm cho Mã Tốc ra giữ Nhai Đình rồi để mất khởi đầu cho những thất bại sau này.6 lần ra Kỳ Sơn rồi cả 3 lần đều vì những lý do chẳng đâu vào đâu phải rút quân về.
    Ở đây có bạn nào đọc Tam Quốc không nhỉ?Bọn mình thảo luận chút đi
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu cả nhà đọc đoạn này rồi mai giới thiệu tiếp xem nó được trích ra từ đâu nhá.
    " Đã rừng rực khát khao tiền bạc, giàu sang, phú quí. Đã nổi cơn nồng nã với kẻ sung sướng hơn mình và thề sẽ đạp trên dư luận đạo đức để đạt ước muốn.
    Nhưng cũng có những ngày hồi tỉnh, hổ thẹn với chính mình. Đạo lý như một vành đai nhân hậu, công luận như một mệnh lệnh ân tình của xã hội. Lương tâm còn sáng, trí thông minh còn đủ để nhận biết................................................"
    Viết thế này chẳng biết có ai nhận ra không, nhưng nếu nói tên phim này chắc mọi người ai cũng xem rồi. Hôm nọ vớ được quyển này ở thư viện, tớ không tin ở mắt mình, lập rập vồ ngay lấy mà cho vào túi sợ người khác người ta vồ mất. Cho vào rồi còn cố giở ra một lần nữa để xem lại cho chắc. Kiểu này tớ cũng đến phạm tội với thư viện mất thôi.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Giới thiệu cả nhà đọc đoạn này rồi mai giới thiệu tiếp xem nó được trích ra từ đâu nhá.
    " Đã rừng rực khát khao tiền bạc, giàu sang, phú quí. Đã nổi cơn nồng nã với kẻ sung sướng hơn mình và thề sẽ đạp trên dư luận đạo đức để đạt ước muốn.
    Nhưng cũng có những ngày hồi tỉnh, hổ thẹn với chính mình. Đạo lý như một vành đai nhân hậu, công luận như một mệnh lệnh ân tình của xã hội. Lương tâm còn sáng, trí thông minh còn đủ để nhận biết................................................"
    Viết thế này chẳng biết có ai nhận ra không, nhưng nếu nói tên phim này chắc mọi người ai cũng xem rồi. Hôm nọ vớ được quyển này ở thư viện, tớ không tin ở mắt mình, lập rập vồ ngay lấy mà cho vào túi sợ người khác người ta vồ mất. Cho vào rồi còn cố giở ra một lần nữa để xem lại cho chắc. Kiểu này tớ cũng đến phạm tội với thư viện mất thôi.
  8. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ , 'ỏằc suỏằ't ỏằô trang 1 'ỏn trang 17, chỏng thỏƠy ai nói gơ 'ỏn kỏằc ôm lfn lóc mà vỏôn rơnh khuỏƠt ngặỏằi là ôm lỏƠy quyỏằfn sĂch , dỏƠu nó dặỏằ>i giặỏằng.Trong mặĂ vỏôn còn mặĂ thỏƠy nhÂn vỏưt Gifngvangiang.
    Còn Kỏằ<ch thơ mê thỏưt , khoĂi nhỏƠt là bi kỏằ<ch cỏằ. 'iỏằfn PhĂp....
  9. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ , 'ỏằc suỏằ't ỏằô trang 1 'ỏn trang 17, chỏng thỏƠy ai nói gơ 'ỏn kỏằc ôm lfn lóc mà vỏôn rơnh khuỏƠt ngặỏằi là ôm lỏƠy quyỏằfn sĂch , dỏƠu nó dặỏằ>i giặỏằng.Trong mặĂ vỏôn còn mặĂ thỏƠy nhÂn vỏưt Gifngvangiang.
    Còn Kỏằ<ch thơ mê thỏưt , khoĂi nhỏƠt là bi kỏằ<ch cỏằ. 'iỏằfn PhĂp....
  10. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    alo một hai ba ma mot hai ba ma

Chia sẻ trang này