1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đại khái là lâu ngày không vào đây, nhưng mà không quên được các bác ạ. Chẳng là vì cứ thỉnh thoảng lại đọc thêm một quyển nào đấy, và thế là lại cần có một số bạn bè nào đấy, tụ tập lại để buôn một chuyện gì đấy.
    Giới thiệu với các bác nhé, cái đoạn văn vô cùng khủng bố vừa rồi, chính là lời giới thiệu cho tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của tác giả Ma Văn Kháng đấy. Chả hiểu sao tôi lại chỉ thích đọc mấy bác Chu Lai với Ma Văn Kháng mới chết chứ. Càng đọc càng thấy phê, càng đọc càng thấy không quyển nào giống quyển nào. Đọc mãi không chán, đọc mãi cũng được.Chết, loạn ngôn.
    Cái phim này dựng lên thì xem cũng tàm tạm, không đến nỗi tàn phá tác phẩm lắm. Nhưng mà đọc truyện rồi thì lại thấy phim hoàn toàn không thoả mãn. Không lột tả hết xung đột giữa các nhân vật, ý đồ tác giả trăn trở. Mà sao tôi thấy cứ cái truyện nào dựng thành phim là y như rằng đồng thời cũng góp phần làm tầm thường đơn giản hoá cốt truyện đi. Các bác còn nhớ phim này thế nào không nhỉ?
    Thế bác nào ngủ mê Giăng van giăng thì tranh thủ buôn chuyện với kakuli đi kìa, không để đến lúc tôi nói hết phần lại bảo tôi sao mà nói nhiều thế.Tôi khốn khổ chứ không phải người ta khốn khổ đâu. Vì tôi ham nói quá mà chẳng dám nói nhiều.
    Mà cũng thấy người ta bảo, Những người khốn khổ ý, của cái ông Victo Huygo ý, có ông Giăng van giăng với nàng Codet ý, là nói về một xã hội không tưởng, một ước mơ của con người thôi, chứ trong cái xã hội mà người ta phải vật lộn để bới ra miếng mà ăn thì làm gì có chuyện của từ trên trời rơi xuống một cách phi lý như thế được.
    Thôi, tôi đi ngủ đây, mai nói tiếp, nhớ các bác nhiều. Xoá bài bác nào vừa spam nhá.
  2. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thich nhất Victor_Hugo , mình đọc cũng nhiều tác phẩm , nhưng vẫn không có ông nhà văn nào chiếm của mình nhiều cảm tình như cái ông Hugo này.Đọc V.Hugo có khi vốn từ sử dụng phong phú và trong sáng lên rất nhiều.Đối thoại thì không nhiều , kịch tính cũng chẳng nhiều nốt , nhưng miêu tả ngoại hình và tâm lí nhân vật thì hết ý.
    Khoái nhất là đọc về nhân vật Êpônin, đầy cá tính , và là một tình yêu ...chậc có thể gọi là gì nhỉ ....chân thành và tội nghiệp.cái hình ảnh nàng chết trong tay chàng với vết thương rỉ máu ở ngực , cứ thích hình dung nó là trái tim.....nhận của chàng một nụ hôn rồi từ biệt...mà cái anh chàng ấy , mình chẳng thích tẹo nào , sau khi bỏ nàng nằm đấy đã vội đi đọc thư của Co_Det ngay , lại còn không dám đọc trước mặt người con gái ấy nữa chứ.Thấy anh chàng cứ giả tạo kiểu gì ấy .Nhưng xét theo logic tâm lí con người thì cũng đúng , con người ai chẳng nghĩ đến bản thân mình và người yêu mình đầu tiên , Nhất là trong lúc đấy.
  3. gamly

    gamly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thich nhất Victor_Hugo , mình đọc cũng nhiều tác phẩm , nhưng vẫn không có ông nhà văn nào chiếm của mình nhiều cảm tình như cái ông Hugo này.Đọc V.Hugo có khi vốn từ sử dụng phong phú và trong sáng lên rất nhiều.Đối thoại thì không nhiều , kịch tính cũng chẳng nhiều nốt , nhưng miêu tả ngoại hình và tâm lí nhân vật thì hết ý.
    Khoái nhất là đọc về nhân vật Êpônin, đầy cá tính , và là một tình yêu ...chậc có thể gọi là gì nhỉ ....chân thành và tội nghiệp.cái hình ảnh nàng chết trong tay chàng với vết thương rỉ máu ở ngực , cứ thích hình dung nó là trái tim.....nhận của chàng một nụ hôn rồi từ biệt...mà cái anh chàng ấy , mình chẳng thích tẹo nào , sau khi bỏ nàng nằm đấy đã vội đi đọc thư của Co_Det ngay , lại còn không dám đọc trước mặt người con gái ấy nữa chứ.Thấy anh chàng cứ giả tạo kiểu gì ấy .Nhưng xét theo logic tâm lí con người thì cũng đúng , con người ai chẳng nghĩ đến bản thân mình và người yêu mình đầu tiên , Nhất là trong lúc đấy.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    .... Nhân dịp nói về sách Truyện, tớ xin góp 1 câu chuyện ngoài lề.
    Noel năm 1999 Bọn tớ tổ chức party, trong đó có phần trò chơi... trong phần trò chơi lại có phần trả lời câu hỏi.... ttrong phần trả lời câu hỏi có 1 câu là: " Hãy kể tên những quyển truyện có những con số, ai nói được nhiều số nhất sẽ được quà''
    1 người đứng lên: " 20 năm sau của DUMA"
    1 người khác: "Alibaba và 40 tên cướp"
    1 người khác nữa: " trăm năm cô đơn".... Lúc đó tôi đã tìm ra tên truyện mà mình cầm chắc phần thắng. Tôi tủm tỉm cười và nhìn cả đám với ánh mắt coi thường.. .. Tôi đứng lên dõng dạc: " 2 vạn dặm dưới biển" và cười khà khà trong khi mọi người im thin thít. ... Tôi vươn tay ra để đón lấy món quà, lúc món quà sắp trao vào tay tôi thì 1 giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: " Hình như có quyển Đời Tỷ Phú phải không anh Vịt?" .. Tôi lặng lẽ ngượng ngùng ngồi xuống trong tiếng cười của mọi gnười....
    Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái buổi hôm đó... hihii
    Ghi chú: Cái giọng nói nhỏ nhẹ đó là của 1 thành viên trong TTVN này đấy, cô ta là LADYMEOMUOP
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    .... Nhân dịp nói về sách Truyện, tớ xin góp 1 câu chuyện ngoài lề.
    Noel năm 1999 Bọn tớ tổ chức party, trong đó có phần trò chơi... trong phần trò chơi lại có phần trả lời câu hỏi.... ttrong phần trả lời câu hỏi có 1 câu là: " Hãy kể tên những quyển truyện có những con số, ai nói được nhiều số nhất sẽ được quà''
    1 người đứng lên: " 20 năm sau của DUMA"
    1 người khác: "Alibaba và 40 tên cướp"
    1 người khác nữa: " trăm năm cô đơn".... Lúc đó tôi đã tìm ra tên truyện mà mình cầm chắc phần thắng. Tôi tủm tỉm cười và nhìn cả đám với ánh mắt coi thường.. .. Tôi đứng lên dõng dạc: " 2 vạn dặm dưới biển" và cười khà khà trong khi mọi người im thin thít. ... Tôi vươn tay ra để đón lấy món quà, lúc món quà sắp trao vào tay tôi thì 1 giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: " Hình như có quyển Đời Tỷ Phú phải không anh Vịt?" .. Tôi lặng lẽ ngượng ngùng ngồi xuống trong tiếng cười của mọi gnười....
    Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái buổi hôm đó... hihii
    Ghi chú: Cái giọng nói nhỏ nhẹ đó là của 1 thành viên trong TTVN này đấy, cô ta là LADYMEOMUOP
  6. harmonia

    harmonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin tham gia hội thích đọc của chị Pháo hoa, vì vừa đọc thấy chị trích một đoạn tả nhân vật Lý trong Mùa lá rụng trong vườn, định xông vào trả lời thì chị lại trả lời mất rồi Em thích truyện này lắm lắm. Đọc lần đầu tiên cách đây 7 năm, cho đến giờ đã đọc rất nhiều lần, mỗi lần đọc lại lại thấy hiểu hơn, thấy hay hơn. Còn phim thì em không thích lắm (nói câu này chắc thừa vì nói chung thì ai chả biết là phim thì khó mà bằng được truyện đúng không ạ?)
    Ở chỗ chị có thư viện tiếng Việt, thật là sướng quá rồi. Chỗ em ở thì tuyệt đối không có cái gì bằng tiếng Việt cả. Cũng may chỉ phải ở đây có mấy tháng, sắp được về nhà rồi. Em đi hôm mùng 4 Tết vừa rồi, thế mà mùng 3 còn chạy lên Nguyễn Xí mua truyện. Mua xong nghĩ để lúc về có cái đọc. Mà toàn truyện đọc rồi chứ có phải chưa đâu (thậm chí toàn đọc mấy lần cơ). Trong đống đấy có Ăn mày dĩ vãng, hì, truyện của Chu Lai đúng là hay thật.
    Mua truyện đúng là một thú vui. Em không thích truyện cũ mà lại thích những quyển truyện mới, đẹp, để được cất giữ và nâng niu, cảm giác những quyển sách đó thực sự là tài sản quý giá của mình.
    Mỗi lúc em thích nhất một vài tác phẩm, dạo này đang la Anna Karenina, đọc bao lâu rồi tự nhiên bây giờ thích thế không biết...
  7. harmonia

    harmonia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin tham gia hội thích đọc của chị Pháo hoa, vì vừa đọc thấy chị trích một đoạn tả nhân vật Lý trong Mùa lá rụng trong vườn, định xông vào trả lời thì chị lại trả lời mất rồi Em thích truyện này lắm lắm. Đọc lần đầu tiên cách đây 7 năm, cho đến giờ đã đọc rất nhiều lần, mỗi lần đọc lại lại thấy hiểu hơn, thấy hay hơn. Còn phim thì em không thích lắm (nói câu này chắc thừa vì nói chung thì ai chả biết là phim thì khó mà bằng được truyện đúng không ạ?)
    Ở chỗ chị có thư viện tiếng Việt, thật là sướng quá rồi. Chỗ em ở thì tuyệt đối không có cái gì bằng tiếng Việt cả. Cũng may chỉ phải ở đây có mấy tháng, sắp được về nhà rồi. Em đi hôm mùng 4 Tết vừa rồi, thế mà mùng 3 còn chạy lên Nguyễn Xí mua truyện. Mua xong nghĩ để lúc về có cái đọc. Mà toàn truyện đọc rồi chứ có phải chưa đâu (thậm chí toàn đọc mấy lần cơ). Trong đống đấy có Ăn mày dĩ vãng, hì, truyện của Chu Lai đúng là hay thật.
    Mua truyện đúng là một thú vui. Em không thích truyện cũ mà lại thích những quyển truyện mới, đẹp, để được cất giữ và nâng niu, cảm giác những quyển sách đó thực sự là tài sản quý giá của mình.
    Mỗi lúc em thích nhất một vài tác phẩm, dạo này đang la Anna Karenina, đọc bao lâu rồi tự nhiên bây giờ thích thế không biết...
  8. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Mấy quyển "tác phẩm kinh điển" em cũng đọc rồi (Cuốn theo chiều gió , tiếng chim hót , đồi gió hú ..... các kiểu ) nhưng đọc không thường xuyên bằng chuyện tranh , truyện Nguyễn Nhật Ánh ! Big fan of Harry Potter ! À , bộ "Truyện mới ở Surdenhoff" (chả nhớ viết đúng ko?? ) có ai đọc ko ạ??? Hix , em mới được đọc đến tập 11 thôi , chẳng thấy nó ra tiếp nữa ! Hay quá cơ !
  9. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Mấy quyển "tác phẩm kinh điển" em cũng đọc rồi (Cuốn theo chiều gió , tiếng chim hót , đồi gió hú ..... các kiểu ) nhưng đọc không thường xuyên bằng chuyện tranh , truyện Nguyễn Nhật Ánh ! Big fan of Harry Potter ! À , bộ "Truyện mới ở Surdenhoff" (chả nhớ viết đúng ko?? ) có ai đọc ko ạ??? Hix , em mới được đọc đến tập 11 thôi , chẳng thấy nó ra tiếp nữa ! Hay quá cơ !
  10. so_khanh_

    so_khanh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đọc "Những mẩu chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch" với lại ... hí hí ... chuyện của tác giả Kinh bích Lịch

Chia sẻ trang này