1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hehe, tiểu thuyết của bác nì em chỉ đọc khi chả có j để đọc nữa, chả fải em cao siêu j mà là em thấy truyện bác này toàn một môtíp cũ, giống nhau, đọc được đoạn đầu kiểu j cũng biết ngay đoạn sau thế nào, mà tả những đoạn make love , hic, thật là thô thiển
    Nhìn chung được mỗi truyện Nếu còn có ngày mai là hay hơn cả.
    Cho em góp vui tý! Em cũng có sở thích là đọc truyện mà - đọc tất - đủ mọi thể loại.
  2. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Papillon, người tù khổ sai
    Papillon là nickname của nhân vật chính trong tác phẩm, Henri Charrière, một người bị bắt vì buộc tội giết người tại Paris vào năm 1931. Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận tội giết người của mình, Papillon vẫn bị đày ra một nhà tù ở Guiana, một thuộc địa của Pháp thời bấy giờ. Bắt đầu từ đây, một ý nghĩ vượt ngục luôn ám ảnh trong đầu chàng trai trẻ oan uổng. Sau khá nhiều nỗ lực vượt ngục trong nhiều năm, Papillon đã bị vào sổ đen và bị đày đến một trong những nhà tù nổi tiếng nhất, Devil''s Island, một nơi mà chưa từng ai có thể trốn thoát. Tuy nhiên không xiềng xích nào có thể chế ngự nổi con người của anh, không nhà tù nào có thể làm anh lung lay ý nghĩ vượt ngục. Tinh thần đó được thể hiện nổi bật trong câu trả lời của anh với viên bác sỹ khi hắn ta hỏi anh sau nhiều lần cố gắng vưọt ngục thất bại "Tôi không thuộc về nơi này, đây chỉ là một cuộc thăm viếng".
    Cuối cùng sau gần một chục lần vượt ngục trong 13 năm, Papillon đã trở thành người đầu tiên vượt ngục Devil''s Island thành công. Tác phẩm đã miêu tả một cách vô cùng sống động các lần vượt ngục của anh, thành công có, thất bại có. Nó cũng kể về những người bạn tù cùng vượt ngục với anh, kể về những tình yêu của anh với những người con gái trong cuộc phiêu lưu tìm tự do, những người đã giúp đỡ anh cũng như những kẻ phản bội ...
    Tác phẩm khi mới ra đời đã gây được một tiếng vang rất lớn và ngay lâp tức đã trở thành một The best seller. Với hơn 50 triệu ấn bản được in trên nhiều thứ tiếng trong đó có cả tiếng Việt, Papillon đã đưa tác giả của nó trở thành một trong những nhà văn nghiệp dư nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Ở đây thật ngạc nhiên hơn khi biết rằng tác giả của Papillon chính là Henri Charrière, nhân vật chính trong tác phẩm, ông đã viết tác phẩm dựa trên chính cuộc đời thật của mình, một cuộc đời đầy sóng gió mà như ông tuyên bố, chỉ một phần sự khắc nghiệt của nó được thể hiện trong Papillon.
    Tóm lại, mặc dù Papillon là một tác phẩm rất nổi tiếng, tôi vẫn không thích tác phẩm này đơn giản vì nó không hợp gu của tôi, truyện cũng đã được chuyển thể thành film năm 1973 nhưng không thành công lắm. Nếu muốn xem film về vượt ngục thì tôi recommend các bạn nên xem "The Shawshank Redemption", đây là một film rất nổi tiếng, đoạt khá nhiều Oscar năm 1989 với dàn diễn viên rất nổi tiếng, đặc biệt tôi thấy nó hay hơn Papillon nhiều.
  3. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Papillon, người tù khổ sai
    Papillon là nickname của nhân vật chính trong tác phẩm, Henri Charrière, một người bị bắt vì buộc tội giết người tại Paris vào năm 1931. Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận tội giết người của mình, Papillon vẫn bị đày ra một nhà tù ở Guiana, một thuộc địa của Pháp thời bấy giờ. Bắt đầu từ đây, một ý nghĩ vượt ngục luôn ám ảnh trong đầu chàng trai trẻ oan uổng. Sau khá nhiều nỗ lực vượt ngục trong nhiều năm, Papillon đã bị vào sổ đen và bị đày đến một trong những nhà tù nổi tiếng nhất, Devil''s Island, một nơi mà chưa từng ai có thể trốn thoát. Tuy nhiên không xiềng xích nào có thể chế ngự nổi con người của anh, không nhà tù nào có thể làm anh lung lay ý nghĩ vượt ngục. Tinh thần đó được thể hiện nổi bật trong câu trả lời của anh với viên bác sỹ khi hắn ta hỏi anh sau nhiều lần cố gắng vưọt ngục thất bại "Tôi không thuộc về nơi này, đây chỉ là một cuộc thăm viếng".
    Cuối cùng sau gần một chục lần vượt ngục trong 13 năm, Papillon đã trở thành người đầu tiên vượt ngục Devil''s Island thành công. Tác phẩm đã miêu tả một cách vô cùng sống động các lần vượt ngục của anh, thành công có, thất bại có. Nó cũng kể về những người bạn tù cùng vượt ngục với anh, kể về những tình yêu của anh với những người con gái trong cuộc phiêu lưu tìm tự do, những người đã giúp đỡ anh cũng như những kẻ phản bội ...
    Tác phẩm khi mới ra đời đã gây được một tiếng vang rất lớn và ngay lâp tức đã trở thành một The best seller. Với hơn 50 triệu ấn bản được in trên nhiều thứ tiếng trong đó có cả tiếng Việt, Papillon đã đưa tác giả của nó trở thành một trong những nhà văn nghiệp dư nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Ở đây thật ngạc nhiên hơn khi biết rằng tác giả của Papillon chính là Henri Charrière, nhân vật chính trong tác phẩm, ông đã viết tác phẩm dựa trên chính cuộc đời thật của mình, một cuộc đời đầy sóng gió mà như ông tuyên bố, chỉ một phần sự khắc nghiệt của nó được thể hiện trong Papillon.
    Tóm lại, mặc dù Papillon là một tác phẩm rất nổi tiếng, tôi vẫn không thích tác phẩm này đơn giản vì nó không hợp gu của tôi, truyện cũng đã được chuyển thể thành film năm 1973 nhưng không thành công lắm. Nếu muốn xem film về vượt ngục thì tôi recommend các bạn nên xem "The Shawshank Redemption", đây là một film rất nổi tiếng, đoạt khá nhiều Oscar năm 1989 với dàn diễn viên rất nổi tiếng, đặc biệt tôi thấy nó hay hơn Papillon nhiều.
  4. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm sống, bí quyết làm giàu, gương các danh nhân văn hóa, các vị lãnh tụ kiệt xuất trên thế giới,..
    "Bằng phương tiện lịch sử chúng ta có thể biến cái hay của kẻ khác thành cái hay của chính mình".
    "Nhà ko có sách như thân thể ko có linh hồn".
    Sẽ liệt kê cho các bạn nhiều câu danh ngôn thú vị về sách.
  5. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm sống, bí quyết làm giàu, gương các danh nhân văn hóa, các vị lãnh tụ kiệt xuất trên thế giới,..
    "Bằng phương tiện lịch sử chúng ta có thể biến cái hay của kẻ khác thành cái hay của chính mình".
    "Nhà ko có sách như thân thể ko có linh hồn".
    Sẽ liệt kê cho các bạn nhiều câu danh ngôn thú vị về sách.
  6. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách như vậy chưa có ý nghĩa gì cả; đọc cái gì và hiểu cái được đọc như thế nào - đó mới là vấn đề chính.
    Đọc sách là để mở rộng tầm nhìn, kích thích suy nghĩ và làm phong phú trí tuệ.
    Thế giới vô cùng vĩ đại, cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy, bạn hãy tìm các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy.
    Hãy đọc gấp những cuốn sách hay đi, không thì anh có thể chẳng có dịp đọc chúng nó đâu.
    Đọc sách mà không có sự suy nghĩ chẳng khác nào ăn không có sự tiêu hóa.
    Nhà không có sách giống như thân thể không có linh hồn.
    Đọc sách cần phải: một là, thấu hiểu và phê phán, hai là, cùng với bạn bè hoặc trong khung cảnh gia đình, ba là đọc đi đọc lại cái đã đọc, bón là với cây bút trong tay.
    Không nên giữ sách như giam sách vào tù; chúng ta phải chuyển từ tủ sách vào trí nhớ.
  7. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách như vậy chưa có ý nghĩa gì cả; đọc cái gì và hiểu cái được đọc như thế nào - đó mới là vấn đề chính.
    Đọc sách là để mở rộng tầm nhìn, kích thích suy nghĩ và làm phong phú trí tuệ.
    Thế giới vô cùng vĩ đại, cặp mắt của bạn chỉ thấy được một phần nhỏ bé không đáng kể. Bởi vậy, bạn hãy tìm các sự kiện ở trong sách. Hãy tích lũy đều đặn hàng ngày các sự kiện ấy.
    Hãy đọc gấp những cuốn sách hay đi, không thì anh có thể chẳng có dịp đọc chúng nó đâu.
    Đọc sách mà không có sự suy nghĩ chẳng khác nào ăn không có sự tiêu hóa.
    Nhà không có sách giống như thân thể không có linh hồn.
    Đọc sách cần phải: một là, thấu hiểu và phê phán, hai là, cùng với bạn bè hoặc trong khung cảnh gia đình, ba là đọc đi đọc lại cái đã đọc, bón là với cây bút trong tay.
    Không nên giữ sách như giam sách vào tù; chúng ta phải chuyển từ tủ sách vào trí nhớ.
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bố của Simon.
    Một thằng bé không cha, ngày đầu tiên đi học bị rơi vào trò đùa độc ác của lũ bạn cùng lớp vì cái sự không cha của nó.
    Một tâm hồn non nớt và ngây thơ đã dẫn chú đến ý định tự tử, chú thấy mình là người bất hạnh nhất thế gian_ người không có bố.
    Một bác thợ rèn nhìn thấy chú ở bờ sông liền mang chú về nhà trả cho mẹ chú. Và động lòng thương xót hứa nhận chú làm con.
    Câu chuyện xuất phát từ lòng nhân đạo, từ lời hứa làm yên lòng con trẻ cuối cùng đã trở thành tình yêu đầy xúc động giữa bác thợ rèn Remy Phillip và cô Blangsot lỡ làng.
    "Ngày hôm sau, thấy trường đã đông chật và giờ học sắp bắt đầu, bé Simon đứng dậy, mặt tái nhợt, môi run run:" Bố tớ ấy, em nói rành rọt, bố tớ là Phillip Remy, bác thợ rèn, và bố tớ hứa sẽ kéo tai tất cả những đứa nào bắt nạt tớ".
    Lần này, chẳng người nào cười nữa, vì cái nhà bác Phillip Remy, thợ rèn, thì biết rõ lắm rồi, và đấy thật là một ông bố, mà ai co` được cũng phải lấy làm tự hào."

  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bố của Simon.
    Một thằng bé không cha, ngày đầu tiên đi học bị rơi vào trò đùa độc ác của lũ bạn cùng lớp vì cái sự không cha của nó.
    Một tâm hồn non nớt và ngây thơ đã dẫn chú đến ý định tự tử, chú thấy mình là người bất hạnh nhất thế gian_ người không có bố.
    Một bác thợ rèn nhìn thấy chú ở bờ sông liền mang chú về nhà trả cho mẹ chú. Và động lòng thương xót hứa nhận chú làm con.
    Câu chuyện xuất phát từ lòng nhân đạo, từ lời hứa làm yên lòng con trẻ cuối cùng đã trở thành tình yêu đầy xúc động giữa bác thợ rèn Remy Phillip và cô Blangsot lỡ làng.
    "Ngày hôm sau, thấy trường đã đông chật và giờ học sắp bắt đầu, bé Simon đứng dậy, mặt tái nhợt, môi run run:" Bố tớ ấy, em nói rành rọt, bố tớ là Phillip Remy, bác thợ rèn, và bố tớ hứa sẽ kéo tai tất cả những đứa nào bắt nạt tớ".
    Lần này, chẳng người nào cười nữa, vì cái nhà bác Phillip Remy, thợ rèn, thì biết rõ lắm rồi, và đấy thật là một ông bố, mà ai co` được cũng phải lấy làm tự hào."

  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hoá ra cái The Shawshank Redemption này là phim về vượt ngục hử. Lúc nãy tớ đi mua kem đánh răng vừa nhìn thấy nó đại hạ giá, chắc mai ra mua thôi.
    Có bạn nào đọc qua Mảnh vỡ của đàn ông_Hồ Anh Thái chưa nhỉ?
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 02/06/2004

Chia sẻ trang này