1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Phù...cuối cùng cũng tóm được cái topic này
    Bạn này cũng giống tớ ghê,tớ hơi bị ấn tượng bởi truyện "Quả táo và chùm nho " đấy bạn ạ...đến giờ cứ ám ảnh suốt
    Những truyện ko còn tái bản nữa bạn có thể tìm mua trong những gian hàng sách cũ, đôi khi bạn lại tìm thấy được nhiều truyện hay cực cũng nên...chúc may mắn
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    "Con cáo và chùm nho" hay sao chứ nhỉ?
    "Những cuộc phiêu lưu của Nin-hơ-gớc-sân" cũng tuyệt vời lắm. Mà, với loại tạp nham như tớ thì cái gì cũng có thể tuyệt vời được cả.
    Tớ vừa mua một loạt, "Người Bắc Kinh ở NewYork", " Từ Man Nương đến AK và các tiểu luận"...................dạo này chẳng gặp ai đọc giống mình đâm ra chẳng có người để chuyện kháo. Chán thật.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    "Con cáo và chùm nho" hay sao chứ nhỉ?
    "Những cuộc phiêu lưu của Nin-hơ-gớc-sân" cũng tuyệt vời lắm. Mà, với loại tạp nham như tớ thì cái gì cũng có thể tuyệt vời được cả.
    Tớ vừa mua một loạt, "Người Bắc Kinh ở NewYork", " Từ Man Nương đến AK và các tiểu luận"...................dạo này chẳng gặp ai đọc giống mình đâm ra chẳng có người để chuyện kháo. Chán thật.
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cái này là cái gì vậy cà? Có nhẽ, phải ngứt đoạn bằng dấu phẩy cho rõ chứ nhỉ?
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Cái này là cái gì vậy cà? Có nhẽ, phải ngứt đoạn bằng dấu phẩy cho rõ chứ nhỉ?
  6. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em đọc hầu hết tiểu thuyết cổ điển của Pháp, của các ông DUMA, Bazac, tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, tiểu thuyết và truyện ngắn Việt Nam. Em rất thích truyện " Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán, đọc mấy lần rồi mà vẫn thút thít. Truyên của Phan Vàng Anh thì khỏi nói, mê tơi luôn.
    À, bạn em bảo có quyển " Thư gửi người đàn bà không quen" của Pháp, không nhớ tác giả nào, hay lắm. Em tìm mãi mà chẳng đâu có. Ai có thì cho em ké với, em xin cảm ơn và hậu tạ. À lần nữa, em có truyện " Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần, rất hay, ai co nhu cầu em sẽ send cho.
  7. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Em đọc hầu hết tiểu thuyết cổ điển của Pháp, của các ông DUMA, Bazac, tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, tiểu thuyết và truyện ngắn Việt Nam. Em rất thích truyện " Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán, đọc mấy lần rồi mà vẫn thút thít. Truyên của Phan Vàng Anh thì khỏi nói, mê tơi luôn.
    À, bạn em bảo có quyển " Thư gửi người đàn bà không quen" của Pháp, không nhớ tác giả nào, hay lắm. Em tìm mãi mà chẳng đâu có. Ai có thì cho em ké với, em xin cảm ơn và hậu tạ. À lần nữa, em có truyện " Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" của Nguyễn Ngọc Thuần, rất hay, ai co nhu cầu em sẽ send cho.
  8. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chắc tên sách không? Mình biết truyện "Bức thư của người đàn bà không quen" của Stephan Zweig chứ không biết "Bức thư gửi người đàn bà không quen" Nếu đúng là cuốn sách mình nói bên trên thì mình copy ra đây một số đoạn nói về tác giả và tác phẩm:
    "STEFAN ZWEIG là nhà vZn Áo kiệt xuất, cây bút lỗi lạc của thế kỷ 20 đã làm quen với bạn đọc Việt Nam qua nhiều tập truyện, trong đó có Ngõ hẻm dưới ánh trZng, 24 giờ trong đời một người đàn bà và Bức thư của người đàn bà không quen. Trong mỗi truyện ngắn của ông đều tràn ngập lòng nhân đạo sâu sắc, tình thương bao la đối vơi con người, cảm thông tinh tế mọi nỗi bất hạnh, trân trọng từng cuộc sống.
    Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn "Bức thư của người đàn bà không quen", một truyện ngắn có thể nói đã ám ảnh rất nhiều bạn đọc bởi tình yêu, một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu dâng hiến, một tình yêu... chỉ có thể nói ra khi người đàn bà đó sắp lìa đời.
    Bạn có thể download truyện đó free tại địa chỉ:
    http://ebooks.vdcmedia.com/index.cfm?ShopId=0&Sub=0&Item=0&Sort=0&page=31&Language=1
    Trong Nhà sách quốc gia có bán Tuyển tâp Stephan Zweig, trong đó có truyện này.
    Mấy truyện bạn nhắc tới mình cũng thích lắm. Cheers cái nào
  9. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bạn có chắc tên sách không? Mình biết truyện "Bức thư của người đàn bà không quen" của Stephan Zweig chứ không biết "Bức thư gửi người đàn bà không quen" Nếu đúng là cuốn sách mình nói bên trên thì mình copy ra đây một số đoạn nói về tác giả và tác phẩm:
    "STEFAN ZWEIG là nhà vZn Áo kiệt xuất, cây bút lỗi lạc của thế kỷ 20 đã làm quen với bạn đọc Việt Nam qua nhiều tập truyện, trong đó có Ngõ hẻm dưới ánh trZng, 24 giờ trong đời một người đàn bà và Bức thư của người đàn bà không quen. Trong mỗi truyện ngắn của ông đều tràn ngập lòng nhân đạo sâu sắc, tình thương bao la đối vơi con người, cảm thông tinh tế mọi nỗi bất hạnh, trân trọng từng cuộc sống.
    Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn "Bức thư của người đàn bà không quen", một truyện ngắn có thể nói đã ám ảnh rất nhiều bạn đọc bởi tình yêu, một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu dâng hiến, một tình yêu... chỉ có thể nói ra khi người đàn bà đó sắp lìa đời.
    Bạn có thể download truyện đó free tại địa chỉ:
    http://ebooks.vdcmedia.com/index.cfm?ShopId=0&Sub=0&Item=0&Sort=0&page=31&Language=1
    Trong Nhà sách quốc gia có bán Tuyển tâp Stephan Zweig, trong đó có truyện này.
    Mấy truyện bạn nhắc tới mình cũng thích lắm. Cheers cái nào
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nùng chí ạ, tớ xem kỹ lại rồi "Từ Man Nương đến A.K. và các tiểu luận", chính xác đấy.
    Còn nùng chí nào đang đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" đấy ạ? Chuyện nhẹ nhàng nhưng tớ không khoái lắm, hình như tớ qua tuổi "nhắm mắt" mất rồi, lại còn "mở cửa sổ" nữa thì tớ chịu.

Chia sẻ trang này