1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Nùng chí ạ, tớ xem kỹ lại rồi "Từ Man Nương đến A.K. và các tiểu luận", chính xác đấy.
    Còn nùng chí nào đang đọc "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ" đấy ạ? Chuyện nhẹ nhàng nhưng tớ không khoái lắm, hình như tớ qua tuổi "nhắm mắt" mất rồi, lại còn "mở cửa sổ" nữa thì tớ chịu.
  2. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chị nguyetminhha ơi, em đã vào tải truyện " Bức thư của người đàn bà không quen" rồi nhưng tải xuống lại chẳng đọc được, chẳng biết tại sao nữa. Chán quá đi mất! Hic, nhưng mà cũng phải cảm ơn chị chứ nhỉ? Cmả ơn chị nhiều nhiều nhé!
    À, em có TT " tuổi 20 yêu dấu" của Nguyễn Huy Thiệp, người ta ca ngợi ( hay tác giả ca ngợi ) quá nhiều mà em đọc chẳng thấy hay gì cả. Có ai đã nghe tên và có nhu cầu thì báo em, em send cho.
  3. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chị nguyetminhha ơi, em đã vào tải truyện " Bức thư của người đàn bà không quen" rồi nhưng tải xuống lại chẳng đọc được, chẳng biết tại sao nữa. Chán quá đi mất! Hic, nhưng mà cũng phải cảm ơn chị chứ nhỉ? Cmả ơn chị nhiều nhiều nhé!
    À, em có TT " tuổi 20 yêu dấu" của Nguyễn Huy Thiệp, người ta ca ngợi ( hay tác giả ca ngợi ) quá nhiều mà em đọc chẳng thấy hay gì cả. Có ai đã nghe tên và có nhu cầu thì báo em, em send cho.
  4. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    huhu, toàn viết sai chính tả thôi. Cảm ơn chị nhiều nhiều!
  5. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    huhu, toàn viết sai chính tả thôi. Cảm ơn chị nhiều nhiều!
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Vậy cà, Phaohoa đọc rùi, có thể giới thiệu qua đc ko?
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Vậy cà, Phaohoa đọc rùi, có thể giới thiệu qua đc ko?
  8. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tớ ham đọc sách ghê lắm, lúc chưa biết chữ thì papa mua báo thiếu niên nhi đồng đọc cho nghe, papa còn đóng thành tập nữa, tớ vẫn còn nhớ hồi tớ 5 tuổi, chưa biết đọc nhưng thuộc lòng truyện ba đọc, bạn chị tớ đến nhà thấy con bé quần đùi nằm sấp đọc truyện tranh nhoay nhoáy, kinh. Thực ra có biết chữ nào đâu . Cái thời thông mình hoàng kim ấy của tớ qua rồi, bây giờ ngu lém
    Có một truyện hồi nhỏ tớ đọc mà bây giờ trong đầu cứ nhớ mang máng như một cái gì đó tuyệt diệu lắm, tên truyện là Những nẻo đường cổ tích. Tớ chỉ nhớ trong đó có chuyện ông vua bị hoá thành cò vì tên tể tướng hay gì đó, có anh kẹp hạt dẻ, rồi có ông vua con độc ác xong hình như bị bắt nhịn ăn.
    Tớ cũng hay đọc truyện cổ tích các dân tộc trên thế giới . Từ lào , campuchea rồi cả mấy dân tộc châu phi mà có nàng công chúa đẹp tuyệt trần " da đen hơn cả bóng đêm, bóng như mỡ lợn" gì đấy , cả truyện cổ tích Tây nguyên thì phải, tớ nhớ có một anh chàng tên là BỌt Thây , cái tên này làm tớ sợ chết khiếp vì cứ tưởng tượng ra một cái Thây xùi Bọt
    Tớ hồi nhỏ (chừng 8;9 tuổi) còn trò doạ bố tớ là tớ đọc mấy quyển Đất vỡ hoang, Bố già ... toàn những quyển to đại sụ . Bố tớ biết thừa là tớ bốc phét nhưng cứ "thế à, thế hay không con"
    À, tớ còn nhớ sách rất có ích cho người tàn tật. Hồi nhỏ không hiểu sao ngón tay cái của tớ bị quặt đốt đấu tiên vào (như các bạn ngoắc tay nhau í), tớ khổ sở vì nó vì không thể chào cờ đúng kiểu (mà tớ toàn bị đứng hàng đầu tiên làm đẹp đội hình ). sau đó, trong một lần nằm đọc sách, ngón tay này của tớ phải chịu sức nặng của một quyển sách gì đấy của Nga (tớ nhớ là bìa trơn, cứng, mà hồi đó thì chỉ có sách của Nga thôi), tự dựng ngón tay tớ trở lại bình thường. Chuyện thật 100% không thèm bốc phét;
    Bi h lớn rồi, tất nhiên là đọc chuyện người lớn, tớ nghiện azit nésin, mark twain.... , văn học cổ điển của pháp, truyện ngắn việt nam (mừ hồi này chuyện ngắn có vẻ nhạt quá) truyện ngắn nam cao vv. Tớ cũng thích Ruồi Trâu và Ba người Bạn (hai truyện này làm mình sụt sịt), rồi truyện ngắn Nga (thấy nước nga đẹp vô cùng)...
    Ước mơ trong đời của tớ là khi tớ có nhiều tiền thì xây trong nhà hai phòng, một phòng là thư viện với các giá sách bằng gỗ và một bộ bàn ghế gỗ có một cái đèn để đọc sách, phòng kia phải có tường cách âm, có một bộ dàn và đầu DVD xịn, tivi phải to, màn hình phẳng để cho tớ nghe nhạc và coi phim. Tớ thích nhất là nằm trên một cái ghế gấp, trong một ngôi vườn bé bé có hoa hoét, cây cỏ, đọc sách. Bên cạnh là ông chồng ngồi chơi với con là tuyệt nhất . Nhưng đây là kế hoạch 5 năm, bây h chồng chưa có nên tạm đọc sách không vậy.
  9. Talking_blue

    Talking_blue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tớ ham đọc sách ghê lắm, lúc chưa biết chữ thì papa mua báo thiếu niên nhi đồng đọc cho nghe, papa còn đóng thành tập nữa, tớ vẫn còn nhớ hồi tớ 5 tuổi, chưa biết đọc nhưng thuộc lòng truyện ba đọc, bạn chị tớ đến nhà thấy con bé quần đùi nằm sấp đọc truyện tranh nhoay nhoáy, kinh. Thực ra có biết chữ nào đâu . Cái thời thông mình hoàng kim ấy của tớ qua rồi, bây giờ ngu lém
    Có một truyện hồi nhỏ tớ đọc mà bây giờ trong đầu cứ nhớ mang máng như một cái gì đó tuyệt diệu lắm, tên truyện là Những nẻo đường cổ tích. Tớ chỉ nhớ trong đó có chuyện ông vua bị hoá thành cò vì tên tể tướng hay gì đó, có anh kẹp hạt dẻ, rồi có ông vua con độc ác xong hình như bị bắt nhịn ăn.
    Tớ cũng hay đọc truyện cổ tích các dân tộc trên thế giới . Từ lào , campuchea rồi cả mấy dân tộc châu phi mà có nàng công chúa đẹp tuyệt trần " da đen hơn cả bóng đêm, bóng như mỡ lợn" gì đấy , cả truyện cổ tích Tây nguyên thì phải, tớ nhớ có một anh chàng tên là BỌt Thây , cái tên này làm tớ sợ chết khiếp vì cứ tưởng tượng ra một cái Thây xùi Bọt
    Tớ hồi nhỏ (chừng 8;9 tuổi) còn trò doạ bố tớ là tớ đọc mấy quyển Đất vỡ hoang, Bố già ... toàn những quyển to đại sụ . Bố tớ biết thừa là tớ bốc phét nhưng cứ "thế à, thế hay không con"
    À, tớ còn nhớ sách rất có ích cho người tàn tật. Hồi nhỏ không hiểu sao ngón tay cái của tớ bị quặt đốt đấu tiên vào (như các bạn ngoắc tay nhau í), tớ khổ sở vì nó vì không thể chào cờ đúng kiểu (mà tớ toàn bị đứng hàng đầu tiên làm đẹp đội hình ). sau đó, trong một lần nằm đọc sách, ngón tay này của tớ phải chịu sức nặng của một quyển sách gì đấy của Nga (tớ nhớ là bìa trơn, cứng, mà hồi đó thì chỉ có sách của Nga thôi), tự dựng ngón tay tớ trở lại bình thường. Chuyện thật 100% không thèm bốc phét;
    Bi h lớn rồi, tất nhiên là đọc chuyện người lớn, tớ nghiện azit nésin, mark twain.... , văn học cổ điển của pháp, truyện ngắn việt nam (mừ hồi này chuyện ngắn có vẻ nhạt quá) truyện ngắn nam cao vv. Tớ cũng thích Ruồi Trâu và Ba người Bạn (hai truyện này làm mình sụt sịt), rồi truyện ngắn Nga (thấy nước nga đẹp vô cùng)...
    Ước mơ trong đời của tớ là khi tớ có nhiều tiền thì xây trong nhà hai phòng, một phòng là thư viện với các giá sách bằng gỗ và một bộ bàn ghế gỗ có một cái đèn để đọc sách, phòng kia phải có tường cách âm, có một bộ dàn và đầu DVD xịn, tivi phải to, màn hình phẳng để cho tớ nghe nhạc và coi phim. Tớ thích nhất là nằm trên một cái ghế gấp, trong một ngôi vườn bé bé có hoa hoét, cây cỏ, đọc sách. Bên cạnh là ông chồng ngồi chơi với con là tuyệt nhất . Nhưng đây là kế hoạch 5 năm, bây h chồng chưa có nên tạm đọc sách không vậy.
  10. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Có ai có tập truyện "Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ" của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần không, nghe bảo mới được giải thưởng Văn học. Tớ rất thích Nguyễn NGọc Thuần, thấy đồn đại có 3 tập, " Giăng giăng tơ nhện" và " Một thiên nằm mộng" nữa. Ai có cái lick nào có mấy tập truyện này không, cho tớ xin với! Thanks!

Chia sẻ trang này