1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích đủ mọi thể loại, cả "Hãy để ngày ấy lụi tàn" và "Trên sa mạc trong rừng thẳm"...........Bạn nào có lòng tốt thì gửi link hoặc gửi mail, hoặc gửi bưu điện cho tớ.
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nhưng phải có cái gì bảo đảm chứ
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nhưng phải có cái gì bảo đảm chứ
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa đi thám thính về.
    Vấn đề là quyển "Hãy để ngày ấy lụi tàn" giấy trắng, bìa bóng, in đẹp ở đây người ta bán cho tớ những 14$. Tớ cũng định tặc lưỡi, xong tỉnh lại thấy chưa cần mua ngay. Cứ để dành đấy đợi cho nó hạ giá cái đã. Và tớ có đọc được 1 câu trong đó là "Hãy để ngày ấy lụi tàn, cái ngày tôi đã sinh ra, cái đêm tôi đã được thụ thành...." Chẳng hiểu gì.
    To IG****, tớ thì chẳng bao giờ có gì đảm bảo mới khổ chứ. Mà ấy cứ chắc lép thế, thì đến bao giờ mới có cô mê?
    Hiện giờ tớ đọc nhiều Mạc Ngôn lắm mà chẳng bạn nào bàn tán gì mấy nhỉ. Sách mới xuất bản ở Vn đây thôi.
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa đi thám thính về.
    Vấn đề là quyển "Hãy để ngày ấy lụi tàn" giấy trắng, bìa bóng, in đẹp ở đây người ta bán cho tớ những 14$. Tớ cũng định tặc lưỡi, xong tỉnh lại thấy chưa cần mua ngay. Cứ để dành đấy đợi cho nó hạ giá cái đã. Và tớ có đọc được 1 câu trong đó là "Hãy để ngày ấy lụi tàn, cái ngày tôi đã sinh ra, cái đêm tôi đã được thụ thành...." Chẳng hiểu gì.
    To IG****, tớ thì chẳng bao giờ có gì đảm bảo mới khổ chứ. Mà ấy cứ chắc lép thế, thì đến bao giờ mới có cô mê?
    Hiện giờ tớ đọc nhiều Mạc Ngôn lắm mà chẳng bạn nào bàn tán gì mấy nhỉ. Sách mới xuất bản ở Vn đây thôi.
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Từ nhỏ sinh ra đã có tính tiết kiệm rùi nên đâm ra chắc lép thế,thông cảm cái.Còn cái chuyện kia nhạy cảm lắm để khi khác nói đê,mờ bạn đừng có động vào nỗi đau khổ của người khác thế chứ
    Mạc Ngôn mới đọc được hai cuốn "Đàn hương hình" và "Phong nhũ phì đồn",cuốn sau dịch sát nghĩa là "Mông to vú nở" nhưng chả hiểu sao ở VN người ta lại dịch là "Báu vật của đời",mấy bác biên dịch nhà mình cứ nửa kín nửa hở làm lúc đầu mình nghe quảng cáo trên báo cứ tưởng sách cấm chị em xem,hăm hở tìm đọc,ngờ đâu lại nói về thời kỳ Đại CMVH ở TQ
    Cả hai cuốn đọc xong đều bị ám ảnh nhưng cuốn sau có lẽ do đã nghe nhiều,xem nhiều về thời kỳ đó rùi nên cũng ko bị quá bất ngờ.Nhưng cuốn "Đàn hương hình" thì quả thật ấn tượng vô cùng,cổ kim từ trước tới giờ mới thấy có một
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Từ nhỏ sinh ra đã có tính tiết kiệm rùi nên đâm ra chắc lép thế,thông cảm cái.Còn cái chuyện kia nhạy cảm lắm để khi khác nói đê,mờ bạn đừng có động vào nỗi đau khổ của người khác thế chứ
    Mạc Ngôn mới đọc được hai cuốn "Đàn hương hình" và "Phong nhũ phì đồn",cuốn sau dịch sát nghĩa là "Mông to vú nở" nhưng chả hiểu sao ở VN người ta lại dịch là "Báu vật của đời",mấy bác biên dịch nhà mình cứ nửa kín nửa hở làm lúc đầu mình nghe quảng cáo trên báo cứ tưởng sách cấm chị em xem,hăm hở tìm đọc,ngờ đâu lại nói về thời kỳ Đại CMVH ở TQ
    Cả hai cuốn đọc xong đều bị ám ảnh nhưng cuốn sau có lẽ do đã nghe nhiều,xem nhiều về thời kỳ đó rùi nên cũng ko bị quá bất ngờ.Nhưng cuốn "Đàn hương hình" thì quả thật ấn tượng vô cùng,cổ kim từ trước tới giờ mới thấy có một
  8. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Trời, bạn toàn có các quyển mình thích thôi
    Cuốn chuyện phiêu lưu của Tôm Xoy-ơ thì thuộc loại kinh điển rùi, ai không đọc phí nửa cuộc đời nhỉ .
    Tôm và Hấc Phin - một tình bạn thú vị
    Tui thích nhất đoạn mà 4 đứa rủ nhau bỏ nhà ra đảo để được "tự do" ý - hay quá là hay, đọc tức cười quá ha ha ha ha ha
    ( mình cũng thích tự do như thế quá )
    Và còn đoạn chú Tôm cưa cô bé học cùng lớp nữa chứ - tuyệt
  9. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Trời, bạn toàn có các quyển mình thích thôi
    Cuốn chuyện phiêu lưu của Tôm Xoy-ơ thì thuộc loại kinh điển rùi, ai không đọc phí nửa cuộc đời nhỉ .
    Tôm và Hấc Phin - một tình bạn thú vị
    Tui thích nhất đoạn mà 4 đứa rủ nhau bỏ nhà ra đảo để được "tự do" ý - hay quá là hay, đọc tức cười quá ha ha ha ha ha
    ( mình cũng thích tự do như thế quá )
    Và còn đoạn chú Tôm cưa cô bé học cùng lớp nữa chứ - tuyệt
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mạc Ngôn xuất bản tại Việt Nam có Báu vật của đời, Đàn hương hình, Cây tỏi nổi giận, Rừng xanh lá đỏ. Tất cả đều do dịch giả Trần Đình Hiến dịch.
    Tớ chưa đọc Báu vật của đời. Còn Đàn hương hình thì quá ấn tượng. Tớ đọc một mạch nhưng đọc xong thì cảm giác không thích lắm vì nặng nề quá. Cây tỏi nổi giận cũng bị thế.
    Mười năm Văn Cách công nhận tốn nhiều giấy bút trí óc thật.

Chia sẻ trang này