1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mạc Ngôn xuất bản tại Việt Nam có Báu vật của đời, Đàn hương hình, Cây tỏi nổi giận, Rừng xanh lá đỏ. Tất cả đều do dịch giả Trần Đình Hiến dịch.
    Tớ chưa đọc Báu vật của đời. Còn Đàn hương hình thì quá ấn tượng. Tớ đọc một mạch nhưng đọc xong thì cảm giác không thích lắm vì nặng nề quá. Cây tỏi nổi giận cũng bị thế.
    Mười năm Văn Cách công nhận tốn nhiều giấy bút trí óc thật.
  2. Ronaldo22177

    Ronaldo22177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có người cùng sở thích rồi. Hay thật. Truyện mới bây giờ giá cũng khá cao so với nhiều người. Nhiều cuốn nhìn giá muốn chóng mặt luôn.
    Nếu ở VN, bạn có thể ghé các hiệu bán sách cũ, sẽ tiết kiệm được nhiều.
  3. Ronaldo22177

    Ronaldo22177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Vậy là có người cùng sở thích rồi. Hay thật. Truyện mới bây giờ giá cũng khá cao so với nhiều người. Nhiều cuốn nhìn giá muốn chóng mặt luôn.
    Nếu ở VN, bạn có thể ghé các hiệu bán sách cũ, sẽ tiết kiệm được nhiều.
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ồ, tớ vừa đọc xong quyển "Trên sa mạc và trong rừng thẳm". Chẳng là tớ lượn qua Triển lãm sách ở Tôn Đức Thắng tình cờ nhìn thấy quyển này. Thế là tuổi thơ ... trỗi dậy. Rốt cuộc tha về một đống sách, truyện tốn mất gần 200k. Hồi bé tớ đọc và sưu tầm biết bao nhiêu truyện. Nhưng bọn bạn tớ toàn mượn rồi quên không trả. . Vậy là lại phải mua lại, coi như kỷ niệm tuổi thơ. Đọc truyện này lại nhớ đến một tác phẩm hồi bé mình đọc cũng của nhà văn Ba Lan có 2 nhân vật người Ba Lan bao gồm một cô bé và một cậu bé đi săn và phiêu lưu ở vùng Bắc Mỹ với thổ dân da đỏ. Những nhân vật như Thủ lĩnh Mắt dài, Ngọn lửa cháy, Cánh tay dũng cảm,... Có ai còn nhớ truyện này tên gì không nhỉ? Tớ đang định tìm mua lại bộ truyện này.
    P/S: Bạn Pháo hoa ơi, trả công tớ gì đi tớ gửi ... ấy cho
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 12/08/2004
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ồ, tớ vừa đọc xong quyển "Trên sa mạc và trong rừng thẳm". Chẳng là tớ lượn qua Triển lãm sách ở Tôn Đức Thắng tình cờ nhìn thấy quyển này. Thế là tuổi thơ ... trỗi dậy. Rốt cuộc tha về một đống sách, truyện tốn mất gần 200k. Hồi bé tớ đọc và sưu tầm biết bao nhiêu truyện. Nhưng bọn bạn tớ toàn mượn rồi quên không trả. . Vậy là lại phải mua lại, coi như kỷ niệm tuổi thơ. Đọc truyện này lại nhớ đến một tác phẩm hồi bé mình đọc cũng của nhà văn Ba Lan có 2 nhân vật người Ba Lan bao gồm một cô bé và một cậu bé đi săn và phiêu lưu ở vùng Bắc Mỹ với thổ dân da đỏ. Những nhân vật như Thủ lĩnh Mắt dài, Ngọn lửa cháy, Cánh tay dũng cảm,... Có ai còn nhớ truyện này tên gì không nhỉ? Tớ đang định tìm mua lại bộ truyện này.
    P/S: Bạn Pháo hoa ơi, trả công tớ gì đi tớ gửi ... ấy cho
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 12/08/2004
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ tớ kể với mọi người là tớ đang đọc Giàn Thiêu_Võ Thị Hảo nhỉ.
    Thế mà đang đọc dở Giàn Thiêu thì tớ lại nhảy sang Rừng xanh lá đỏ_Mạc Ngôn. Rồi hôm qua tớ lại ngồi nghiền hết quyển 80 ngày vòng quanh thế giới để xem nó có liên quan gì đến cái phim cùng tên không. Rồi bây giờ tớ lại nhảy sang Đôi bờ thương nhớ_Triệu Huấn.
    Thế là bây giờ tớ cũng không hiểu tớ đang đọc quyển gì nữa.
    Sách cũ thì rẻ, nhưng mà để sưu tầm những bộ sách kinh điển thì tốt, chứ tớ có bao giờ mua được sách mới xuất bản ở ngoài hàng sách cũ đâu.
    Bạn nào bảo gửi cho tớ cái gì ý nhờ. Làm tớ cứ cầm địa chỉ trên tay chờ sẵn mà chẳng thấy ai hỏi han gì.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ tớ kể với mọi người là tớ đang đọc Giàn Thiêu_Võ Thị Hảo nhỉ.
    Thế mà đang đọc dở Giàn Thiêu thì tớ lại nhảy sang Rừng xanh lá đỏ_Mạc Ngôn. Rồi hôm qua tớ lại ngồi nghiền hết quyển 80 ngày vòng quanh thế giới để xem nó có liên quan gì đến cái phim cùng tên không. Rồi bây giờ tớ lại nhảy sang Đôi bờ thương nhớ_Triệu Huấn.
    Thế là bây giờ tớ cũng không hiểu tớ đang đọc quyển gì nữa.
    Sách cũ thì rẻ, nhưng mà để sưu tầm những bộ sách kinh điển thì tốt, chứ tớ có bao giờ mua được sách mới xuất bản ở ngoài hàng sách cũ đâu.
    Bạn nào bảo gửi cho tớ cái gì ý nhờ. Làm tớ cứ cầm địa chỉ trên tay chờ sẵn mà chẳng thấy ai hỏi han gì.
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mình thuộc dạng đọc tạp,cứ hứng lên vớ được cuốn nào là xem chết thôi.Đọc cũng khá nhiều nhưng giờ cũng chả nhớ được mấy tí
    Văn học trong nước lâu nay mình ko ngó ngàng đến,vừa rùi muốn tìm đọc hai cuốn "Thiên thần sám hối" và "Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ" nhưng vẫn chưa có thời gian.Cuốn đọc gần đây nhất là "Trăm năm cô đơn" của G.G.Marquez,một câu chuyện tuyệt vời kể về những kẻ "mãi cô đơn trong cõi trăm năm"...và dĩ nhiên là cũng bị ám ảnh tí xíu
    Đêm nay lọ mọ xem TintucVietNam.com thấy kêu sắp chuyển thể một tác phẩm khác của G.G.Marquez thành phim.Đó là cuốn "Tình yêu thời thổ tả",được đánh giá là một trong những thiên tình sử diễm lệ nhất chỉ sau Romeo&Juliet...
    Câu chuyện kể về anh chàng điện tín viên Florentino Ariza đã yêu say đắm nàng Fermina Daza,người thiếu nữ có dáng đi kiêu hãnh của một con "hoẵng cái".Bị cha cô gái ngăn trở,bắt nàng phải đi lấy chồng,một công tử phong lưu,giàu có,gia đình quýt xờ tộc...
    Nhưng điều đó chả nghĩa lý gì với Florentino,"kẻ ăn xin của thần Ái tình,người đàn ông với linh hồn của một thi sỹ và sự kiên nhẫn của một vị thánh".Anh đã chờ 51 năm,9 tháng,4 ngày đến khoảnh khắc nàng Fermina đang đứng để tang bên mộ chồng chỉ để nói rằng anh vẫn luôn chờ đợi giây phút cô được tự do,rằng anh vẫn luôn yêu cô qua ngần ấy thời gian,rằng trái tim anh vẫn đập chung một nhịp với cô.Kinh ngạc hơn nữa khi anh thú nhận mình đã "trải qua 622 cuộc tình trong khoảng thời gian đó nhưng vẫn chưa vương bụi trần,vẫn nguyên vẹn chờ đợi cô..." hic hic choáng nặng,lần này bị shocked chứ ko còn là ám ảnh nữa
    Còn chần chờ gì nữa mà ko xem,các bạn nhỉ
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mình thuộc dạng đọc tạp,cứ hứng lên vớ được cuốn nào là xem chết thôi.Đọc cũng khá nhiều nhưng giờ cũng chả nhớ được mấy tí
    Văn học trong nước lâu nay mình ko ngó ngàng đến,vừa rùi muốn tìm đọc hai cuốn "Thiên thần sám hối" và "Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ" nhưng vẫn chưa có thời gian.Cuốn đọc gần đây nhất là "Trăm năm cô đơn" của G.G.Marquez,một câu chuyện tuyệt vời kể về những kẻ "mãi cô đơn trong cõi trăm năm"...và dĩ nhiên là cũng bị ám ảnh tí xíu
    Đêm nay lọ mọ xem TintucVietNam.com thấy kêu sắp chuyển thể một tác phẩm khác của G.G.Marquez thành phim.Đó là cuốn "Tình yêu thời thổ tả",được đánh giá là một trong những thiên tình sử diễm lệ nhất chỉ sau Romeo&Juliet...
    Câu chuyện kể về anh chàng điện tín viên Florentino Ariza đã yêu say đắm nàng Fermina Daza,người thiếu nữ có dáng đi kiêu hãnh của một con "hoẵng cái".Bị cha cô gái ngăn trở,bắt nàng phải đi lấy chồng,một công tử phong lưu,giàu có,gia đình quýt xờ tộc...
    Nhưng điều đó chả nghĩa lý gì với Florentino,"kẻ ăn xin của thần Ái tình,người đàn ông với linh hồn của một thi sỹ và sự kiên nhẫn của một vị thánh".Anh đã chờ 51 năm,9 tháng,4 ngày đến khoảnh khắc nàng Fermina đang đứng để tang bên mộ chồng chỉ để nói rằng anh vẫn luôn chờ đợi giây phút cô được tự do,rằng anh vẫn luôn yêu cô qua ngần ấy thời gian,rằng trái tim anh vẫn đập chung một nhịp với cô.Kinh ngạc hơn nữa khi anh thú nhận mình đã "trải qua 622 cuộc tình trong khoảng thời gian đó nhưng vẫn chưa vương bụi trần,vẫn nguyên vẹn chờ đợi cô..." hic hic choáng nặng,lần này bị shocked chứ ko còn là ám ảnh nữa
    Còn chần chờ gì nữa mà ko xem,các bạn nhỉ
  10. Ronaldo22177

    Ronaldo22177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhiều quyển được in lại trên giấy tốt, nên có nhiều người tưởng là mới. Thật ra không phải vậy.
    Bạn có thể vào xitrum hoac vantuyen mà đọc, nhiều vô số kể . Mình thì chỉ thích kiểu cổ điển hơn, cầm 1 quyển sách mà đọc khi có thời gian, chán thì hôm sau tiếp. . Đọc trên mạng hình như bị mất cái thú đó.
    Có ai có quyển " Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh không? Mình tìm lâu rồi nhưng không có. Bản tiếng Việt đã bị thu hồi nên rất khó tìm. Mình chỉ có bản tiếng Anh thôi, phải mua với giá dành cho người nước ngoài.
    Còn nhiều quyển rất hay nữa ngoài quyển "Hãy để ngày ấy lụi tàn" mà mình đã giới thiệu . Check thử nghe:
    - Thời xa vắng (Lê Lựu)
    - Ăn mày dĩ vãng (Chu Lai)
    - Martin Eden (Jack London) (quyển này còn hay hơn Tiếng gọi nơi hoang dã)
    - Sông Đông êm đềm (Solokhov)
    - Báu vật của đời (Mạc Ngôn)
    - Hồi ký Phạm Duy (Phạm Duy) (có trên mạng)


Chia sẻ trang này