1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo22177

    Ronaldo22177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhiều quyển được in lại trên giấy tốt, nên có nhiều người tưởng là mới. Thật ra không phải vậy.
    Bạn có thể vào xitrum hoac vantuyen mà đọc, nhiều vô số kể . Mình thì chỉ thích kiểu cổ điển hơn, cầm 1 quyển sách mà đọc khi có thời gian, chán thì hôm sau tiếp. . Đọc trên mạng hình như bị mất cái thú đó.
    Có ai có quyển " Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh không? Mình tìm lâu rồi nhưng không có. Bản tiếng Việt đã bị thu hồi nên rất khó tìm. Mình chỉ có bản tiếng Anh thôi, phải mua với giá dành cho người nước ngoài.
    Còn nhiều quyển rất hay nữa ngoài quyển "Hãy để ngày ấy lụi tàn" mà mình đã giới thiệu . Check thử nghe:
    - Thời xa vắng (Lê Lựu)
    - Ăn mày dĩ vãng (Chu Lai)
    - Martin Eden (Jack London) (quyển này còn hay hơn Tiếng gọi nơi hoang dã)
    - Sông Đông êm đềm (Solokhov)
    - Báu vật của đời (Mạc Ngôn)
    - Hồi ký Phạm Duy (Phạm Duy) (có trên mạng)


  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lôi được của ông bác mấy quyển truyện , đọc chẳng đâu vào đâu , mỗi thứ đọc 1 tẹo .
    Hậu Thuỷ Hử ( mới đọc được vài chương )
    Con đường đau khổ - Alexei Tonxtoi ( truyện này mới đọc nửa chừng )
    Hồ Quý Ly
    Mấy hôm trước vừa đọc xong Hoa hồng trắng , hoa hồng đỏ ( 0 nhớ tên tác giả vì 1 tập truyện có nhiều tác giả sáng tác quá ) . Tập truyện này chủ yếu nói về số phận người phụ nữ , biết giành hạnh phúc cho bản thân mặc dù rất khó khăn , khoảng vào đầu thế kỷ 20 , rất cảm động
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lôi được của ông bác mấy quyển truyện , đọc chẳng đâu vào đâu , mỗi thứ đọc 1 tẹo .
    Hậu Thuỷ Hử ( mới đọc được vài chương )
    Con đường đau khổ - Alexei Tonxtoi ( truyện này mới đọc nửa chừng )
    Hồ Quý Ly
    Mấy hôm trước vừa đọc xong Hoa hồng trắng , hoa hồng đỏ ( 0 nhớ tên tác giả vì 1 tập truyện có nhiều tác giả sáng tác quá ) . Tập truyện này chủ yếu nói về số phận người phụ nữ , biết giành hạnh phúc cho bản thân mặc dù rất khó khăn , khoảng vào đầu thế kỷ 20 , rất cảm động
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Có bạn gì gì ấy và... tớ. Nhưng tớ gửi có điều kiện cơ. Điều kiện gì thì xem trang trước nhá.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Có bạn gì gì ấy và... tớ. Nhưng tớ gửi có điều kiện cơ. Điều kiện gì thì xem trang trước nhá.
  6. nhu_anh

    nhu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Sydney Sheldon đọc cũng được lắm chứ: "Nếu còn có ngày mai" đọc hấp dẫn lắm đó
  7. nhu_anh

    nhu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Sydney Sheldon đọc cũng được lắm chứ: "Nếu còn có ngày mai" đọc hấp dẫn lắm đó
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Truyện này theo những gì tớ còn nhớ có hai đoạn rất ấn tượng. Lúc đầu nàng yêu chàng bằng những rung cảm của thiếu nữ mới lớn, theo kiểu một cô gái nữ tính yêu một chàng trai thư sinh, e thẹn. Chàng viết thư tình cho nàng hàng ngày, tối đến vác violon đến dưới ban công biểu lộ tình yêu
    Nhưng bố nàng, gã nhà giàu mới phát tài đương nhiên không khoái chàng, bày mưu kế tách rời nàng khỏi chàng một thời gian (đi du lịch thì phải). Kinh nghiệm sống của ông bố đã chứng tỏ tính đời thực của nó cho đến khi về nàng rất nóng lòng gặp chàng. Trong một phiên chợ hay gì đó tương tự, hai người gặp nhau rồi rất bất ngờ, nàng không cảm thấy điều nàng nghĩ là mình sẽ cảm thấy, để rồi sáu mươi năm sau câu chuyện mới kết thúc. Tớ rất khoái cách tác giả miêu tả tâm lý một thiếu nữ lúc đầu yêu nồng nàn mà sau đó một ít lâu lại cảm thấy người mình gặp lại xanh xao, gầy gò, trông không thấy tương lai trong một cú sốc nhè nhẹ nàng gạt bỏ mối tình đầu ấy và cho đó là chuyện trẻ con.
    Đoạn thứ hai chính là lúc nàng nhận ra nàng vẫn yêu chàng và chỉ yêu chàng trong cả cuộc đời mình. Nhưng mình không nói không lại làm mất hứng bạn nào chưa đọc
    Thế mới biết, những vòng trói buộc của định kiến xã hội vô hình mà nặng nề đến mức nào. Đừng để đến khi nhận ra được sự thật thì đã muộn
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Truyện này theo những gì tớ còn nhớ có hai đoạn rất ấn tượng. Lúc đầu nàng yêu chàng bằng những rung cảm của thiếu nữ mới lớn, theo kiểu một cô gái nữ tính yêu một chàng trai thư sinh, e thẹn. Chàng viết thư tình cho nàng hàng ngày, tối đến vác violon đến dưới ban công biểu lộ tình yêu
    Nhưng bố nàng, gã nhà giàu mới phát tài đương nhiên không khoái chàng, bày mưu kế tách rời nàng khỏi chàng một thời gian (đi du lịch thì phải). Kinh nghiệm sống của ông bố đã chứng tỏ tính đời thực của nó cho đến khi về nàng rất nóng lòng gặp chàng. Trong một phiên chợ hay gì đó tương tự, hai người gặp nhau rồi rất bất ngờ, nàng không cảm thấy điều nàng nghĩ là mình sẽ cảm thấy, để rồi sáu mươi năm sau câu chuyện mới kết thúc. Tớ rất khoái cách tác giả miêu tả tâm lý một thiếu nữ lúc đầu yêu nồng nàn mà sau đó một ít lâu lại cảm thấy người mình gặp lại xanh xao, gầy gò, trông không thấy tương lai trong một cú sốc nhè nhẹ nàng gạt bỏ mối tình đầu ấy và cho đó là chuyện trẻ con.
    Đoạn thứ hai chính là lúc nàng nhận ra nàng vẫn yêu chàng và chỉ yêu chàng trong cả cuộc đời mình. Nhưng mình không nói không lại làm mất hứng bạn nào chưa đọc
    Thế mới biết, những vòng trói buộc của định kiến xã hội vô hình mà nặng nề đến mức nào. Đừng để đến khi nhận ra được sự thật thì đã muộn
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Thế mới biết, bạn này đọc sách xong rút ra được nhiều thứ thật.
    _SidneySeldon đã được nhắc tới từ mấy trang đầu rồi bạn ạ, nhiều lắm chứ không chỉ Nếu còn có ngày mai đâu, thử tìm đọc nhé nếu bạn thích ông ấy (hay bà ấy).
    _Tình yêu thời thổ tả mới đầu tớ tưởng của bác nào VN sáng tác, chứ không phải à. Thế ra tớ đọc qua một quyển cũng Tình yêu thời thổ tả lâu rồi nhưng mà khác. Nghe bạn IG với bạn gì kể thế thì cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ. Cho tớ với.

Chia sẻ trang này