1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Thế mới biết, bạn này đọc sách xong rút ra được nhiều thứ thật.
    _SidneySeldon đã được nhắc tới từ mấy trang đầu rồi bạn ạ, nhiều lắm chứ không chỉ Nếu còn có ngày mai đâu, thử tìm đọc nhé nếu bạn thích ông ấy (hay bà ấy).
    _Tình yêu thời thổ tả mới đầu tớ tưởng của bác nào VN sáng tác, chứ không phải à. Thế ra tớ đọc qua một quyển cũng Tình yêu thời thổ tả lâu rồi nhưng mà khác. Nghe bạn IG với bạn gì kể thế thì cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ. Cho tớ với.
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Oh my God ! Cái chữ ký của ấy .
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Oh my God ! Cái chữ ký của ấy .
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0

    0.Không có ai ở đây đọc Hồng lâu mộng rồi à ?
    1.Sydney Sheldon là ông.
    2.Gabriel Garcia Marquez là tác giả Tình yêu thời thổ tả mà. Ông này người Colombia, ngoài Trăm năm cô đơn nếu khoái ai đó có thể đọc thêm Giờ xấu, Ngài đại tá chờ thư, và rất nhiều truyện ngắn hay của ông như Người chết trôi đẹp nhất trần gian hoặc Nỗi buồn không thể tin được của Erendira ngây thơ và người đàn bà bất lương.
    Cùng kiểu "winding sentence" của ông này có 2 quyển theo kiểu Mỹ la tinh mà tớ rất thích, tuy văn phong hơi khác đấy là Thế kỷ ánh sáng của Aleho Cacpentie và Ngôi nhà của những hồn ma. Hơi tiếc ngôi nhà của những hồn ma tớ bị mất quyển tập 2. Ở đây có ai có không ?
    3.[đùa]Xong thì phải rút ra chứ. [/đùa]
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0

    0.Không có ai ở đây đọc Hồng lâu mộng rồi à ?
    1.Sydney Sheldon là ông.
    2.Gabriel Garcia Marquez là tác giả Tình yêu thời thổ tả mà. Ông này người Colombia, ngoài Trăm năm cô đơn nếu khoái ai đó có thể đọc thêm Giờ xấu, Ngài đại tá chờ thư, và rất nhiều truyện ngắn hay của ông như Người chết trôi đẹp nhất trần gian hoặc Nỗi buồn không thể tin được của Erendira ngây thơ và người đàn bà bất lương.
    Cùng kiểu "winding sentence" của ông này có 2 quyển theo kiểu Mỹ la tinh mà tớ rất thích, tuy văn phong hơi khác đấy là Thế kỷ ánh sáng của Aleho Cacpentie và Ngôi nhà của những hồn ma. Hơi tiếc ngôi nhà của những hồn ma tớ bị mất quyển tập 2. Ở đây có ai có không ?
    3.[đùa]Xong thì phải rút ra chứ. [/đùa]
  6. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hồng Lâu Mộng hơi khó đọc à nhen, vì viết theo lối xưa nhưng nếu chịu khó đọc thì cũng có nhiều điều thú vị về phong cách sống của mấy vương phủ Trung Hoa xưa.
    Truyện gì mình cũng đọc được nhưng truyện tranh "Chú Thòng" thì nhảm quá đọc thấy ghét
  7. ntanha

    ntanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hồng Lâu Mộng hơi khó đọc à nhen, vì viết theo lối xưa nhưng nếu chịu khó đọc thì cũng có nhiều điều thú vị về phong cách sống của mấy vương phủ Trung Hoa xưa.
    Truyện gì mình cũng đọc được nhưng truyện tranh "Chú Thòng" thì nhảm quá đọc thấy ghét
  8. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    híc, tớ nhét được 3 quyển dày cộp HLM xong thì mắt cũng tí toét hết, chả nhớ được nhiều lắm. Chủ yếu là đọc những đoạn hội thoại giữa Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, và những chương nói về tâm trạng, nỗi lòng của Đại nGọc thui.
    Còn chú Thoòng, tớ khoái chết đi được, đọc mà giải trí nhưng có những điều cũng hay ho lắm chứ bộ, bạn ko thấy thế à?
  9. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    híc, tớ nhét được 3 quyển dày cộp HLM xong thì mắt cũng tí toét hết, chả nhớ được nhiều lắm. Chủ yếu là đọc những đoạn hội thoại giữa Bảo Ngọc và Lâm Đại Ngọc, và những chương nói về tâm trạng, nỗi lòng của Đại nGọc thui.
    Còn chú Thoòng, tớ khoái chết đi được, đọc mà giải trí nhưng có những điều cũng hay ho lắm chứ bộ, bạn ko thấy thế à?
  10. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhầm!
    Được zace sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 14/08/2004

Chia sẻ trang này