1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hehe, nhầm!
    Được zace sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 14/08/2004
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất là "Ruồi trâu"..ngoài ra thì trinh thám và truyện tranh cũng là những " món khoái khẩu " của tớ!
  3. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất là "Ruồi trâu"..ngoài ra thì trinh thám và truyện tranh cũng là những " món khoái khẩu " của tớ!
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là tớ vừa đọc xong 80 hồi Hồng Lâu trên đặc trưng , toét mắt.
    Như ntanha nói, đọc truyện này để biết về cuộc sống quý tộc của giai cấp phong kiến TQ xưa. Thực ra hồi trước tớ xem phim rồi, nhưng phim làm ngắn hơn truyện nhiều và có lẽ có nhiều gia giảm cho đỡ lằng nhằng, uỷ mị.
    Lời giới thiệu truyện trên đặc trưng có một đoạn :
    Trong lịch sử văn học Trung Quốc. Hồng Lâu Mộng có một vị trí đặc biệt. Người Trung Hoa say mê đọc nó, bình luận về nó(#1), sáng tác về nó đến nỗi nói: ?oKhai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng, Độc tận thi thư diệc uổng nhiên!?(Mở miệng mà không nói Hồng Lâu Mộng thì đọc hết cả thi thư cũng vô ích!). Có một ngành học chuyên nghiên cứu về Hồng Lâu Mộng, gọi là Hồng học; gần đây nhất vẫn thấy Trung Quốc in chuyên san ?oHồng Lâu Mộng nghiên cứu?. - Có lẽ trên thế giới chỉ có Shakespeare là có một vinh dự lớn lao như thế, vì có ?oShakespeare học?.
    Cái gì làm người Trung Quốc say Hồng lâu mộng ?onhư điếu đổ? vậy? Trước hết, đó là do tác phẩm đáp ứng những nhu cầu sâu xa của thời đại.

    Có thể HLM có những nét hoài cổ hoặc quyến rũ riêng mang tính dân tộc thế nào đó với người TQ, chứ tớ đọc lại cảm thấy chán ghét nhiều hơn thích. Kể ra thử vài lý do :
    -Quá dài dòng, quanh đi quẩn lại là truyện chơi bời của nhóm thiếu niên ăn chơi sa đọa trong một không gian khép kín là Vinh phủ.
    -Tác giả đưa quan hệ đồng giới vào quá nhiều, mà toàn tầm tuổi 14,15 đã bắt đầu. Đành rằng có thể cái thế giới ấy nó bệnh thế thật, nhưng nói chung tớ vẫn thấy rất phản cảm. Quan hệ khác giới thì khỏi nói, lăng nhăng loạn xạ chả biết đâu mà lần - có khi còn kinh dị gấp mấy Trăm năm cô đơn
    -2 nhân vật chính là Bảo ngọc và Đại ngọc có thể hay hay với một số độc giả về một mặt nào đấy, chứ tớ cảm thấy đôi tinh hoa trong phủ này kinh kinh thế nào ... không ưa nổi ! Một anh chàng suốt ngày bám lấy bọn con gái, khoái ăn son môi, chải tóc cho con gái, ghê sợ con trai thực thụ (tất nhiên là thích con trai yểu - đồng tính), và một cô nàng ẻo lả sốt ruột động một tí là khóc, vật vã, bình thường chua ngoa, kiêu kỳ ...
    -Vương hi phượng - hồi xưa phim có tên Phượng ớt - thì quan hệ với cháu trai (loạn luân) - mất hết cả cảm tình với nhân vật này.
    Tất nhiên không thể phủ nhận kiến thức sâu rộng của tác giả về thơ phú và sinh hoạt vương giả, có điều nó hơi xa lạ (với tớ) - đọc chả hiểu gì mấy cái bài Đường thi đấy cả , câu chữ hay ho, nhưng nội dung quanh đi quẩn lại toàn xuân hạ thu đông, sông núi, hoa cỏ, ong ****, biển hồ, rất hời hợt. Ngay cả bài Chôn hoa nổi tiếng cũng thường ...
    Nói chung là thất vọng ...
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đại khái là tớ vừa đọc xong 80 hồi Hồng Lâu trên đặc trưng , toét mắt.
    Như ntanha nói, đọc truyện này để biết về cuộc sống quý tộc của giai cấp phong kiến TQ xưa. Thực ra hồi trước tớ xem phim rồi, nhưng phim làm ngắn hơn truyện nhiều và có lẽ có nhiều gia giảm cho đỡ lằng nhằng, uỷ mị.
    Lời giới thiệu truyện trên đặc trưng có một đoạn :
    Trong lịch sử văn học Trung Quốc. Hồng Lâu Mộng có một vị trí đặc biệt. Người Trung Hoa say mê đọc nó, bình luận về nó(#1), sáng tác về nó đến nỗi nói: ?oKhai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng, Độc tận thi thư diệc uổng nhiên!?(Mở miệng mà không nói Hồng Lâu Mộng thì đọc hết cả thi thư cũng vô ích!). Có một ngành học chuyên nghiên cứu về Hồng Lâu Mộng, gọi là Hồng học; gần đây nhất vẫn thấy Trung Quốc in chuyên san ?oHồng Lâu Mộng nghiên cứu?. - Có lẽ trên thế giới chỉ có Shakespeare là có một vinh dự lớn lao như thế, vì có ?oShakespeare học?.
    Cái gì làm người Trung Quốc say Hồng lâu mộng ?onhư điếu đổ? vậy? Trước hết, đó là do tác phẩm đáp ứng những nhu cầu sâu xa của thời đại.

    Có thể HLM có những nét hoài cổ hoặc quyến rũ riêng mang tính dân tộc thế nào đó với người TQ, chứ tớ đọc lại cảm thấy chán ghét nhiều hơn thích. Kể ra thử vài lý do :
    -Quá dài dòng, quanh đi quẩn lại là truyện chơi bời của nhóm thiếu niên ăn chơi sa đọa trong một không gian khép kín là Vinh phủ.
    -Tác giả đưa quan hệ đồng giới vào quá nhiều, mà toàn tầm tuổi 14,15 đã bắt đầu. Đành rằng có thể cái thế giới ấy nó bệnh thế thật, nhưng nói chung tớ vẫn thấy rất phản cảm. Quan hệ khác giới thì khỏi nói, lăng nhăng loạn xạ chả biết đâu mà lần - có khi còn kinh dị gấp mấy Trăm năm cô đơn
    -2 nhân vật chính là Bảo ngọc và Đại ngọc có thể hay hay với một số độc giả về một mặt nào đấy, chứ tớ cảm thấy đôi tinh hoa trong phủ này kinh kinh thế nào ... không ưa nổi ! Một anh chàng suốt ngày bám lấy bọn con gái, khoái ăn son môi, chải tóc cho con gái, ghê sợ con trai thực thụ (tất nhiên là thích con trai yểu - đồng tính), và một cô nàng ẻo lả sốt ruột động một tí là khóc, vật vã, bình thường chua ngoa, kiêu kỳ ...
    -Vương hi phượng - hồi xưa phim có tên Phượng ớt - thì quan hệ với cháu trai (loạn luân) - mất hết cả cảm tình với nhân vật này.
    Tất nhiên không thể phủ nhận kiến thức sâu rộng của tác giả về thơ phú và sinh hoạt vương giả, có điều nó hơi xa lạ (với tớ) - đọc chả hiểu gì mấy cái bài Đường thi đấy cả , câu chữ hay ho, nhưng nội dung quanh đi quẩn lại toàn xuân hạ thu đông, sông núi, hoa cỏ, ong ****, biển hồ, rất hời hợt. Ngay cả bài Chôn hoa nổi tiếng cũng thường ...
    Nói chung là thất vọng ...
  6. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào thích Milan Kundera ko? Hôm trước đi nhà sách Satori mua được một cuốn truyện của Milan Kundera, do Nguyên Ngọc dịch, gồm 3 truyện: Sự bất tử, Chậm rãi, Bản nguyên. Có bạn nào có truyện khác của Milan hoặc tìm được site tốt trên net thì cho Satori biết với nhé.
    Sách của Nietzsche, Satori cũng thích. Hiện tại chỉ có cuốn "Zarathustra đã nói như thế", bản dịch của Trần Xuân Kiêm. Nếu ai có cuốn nào khác của Nietzsche, cho Satori biết để liên hệ xin mượn...^_^ Cảm ơn nhìu!
     
     
     
  7. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào thích Milan Kundera ko? Hôm trước đi nhà sách Satori mua được một cuốn truyện của Milan Kundera, do Nguyên Ngọc dịch, gồm 3 truyện: Sự bất tử, Chậm rãi, Bản nguyên. Có bạn nào có truyện khác của Milan hoặc tìm được site tốt trên net thì cho Satori biết với nhé.
    Sách của Nietzsche, Satori cũng thích. Hiện tại chỉ có cuốn "Zarathustra đã nói như thế", bản dịch của Trần Xuân Kiêm. Nếu ai có cuốn nào khác của Nietzsche, cho Satori biết để liên hệ xin mượn...^_^ Cảm ơn nhìu!
     
     
     
  8. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    A ha, tui có truyện "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" rồi.
    Đọc lại mà vẫn thấy thích quá đi mất.
    Ai thích đọc không ??? Tui send cho (ebook)
    Ngoài ra cũng copy được một 2 chuyện hay lắm :
    + Không gia đình - Hector Malot
    + Hoa tulip đen - Alexandre Dumas
    Ai thích kooooo ???
    mail huynx81@yahoo.com
    YM huynx81
  9. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    A ha, tui có truyện "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" rồi.
    Đọc lại mà vẫn thấy thích quá đi mất.
    Ai thích đọc không ??? Tui send cho (ebook)
    Ngoài ra cũng copy được một 2 chuyện hay lắm :
    + Không gia đình - Hector Malot
    + Hoa tulip đen - Alexandre Dumas
    Ai thích kooooo ???
    mail huynx81@yahoo.com
    YM huynx81
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hồi nhỏ còn một dòng truyện mà mình rất thích xem,đó là truyện thần thoại.
    Từ bộ ba cuốn "Thần thoại Hy Lạp" với những bản anh hùng ca Iliad,Odysse hay Đi tìm Bộ Lông Cừu Vàng đến những bộ sử thi Ấn Độ vĩ đại như Ramayana và Mahabharata rùi bốn tập "Nghìn lẻ một đêm" cùng những câu chuyện của nàng Xeherazat...Dĩ nhiên là ko thể thiếu những bộ như "Tây du ký","Phong thần diễn nghĩa" v..v..Mình đã đọc hết và đến nay vẫn còn nhớ như in
    Giờ đôi lúc muốn thảnh thơi để có thể thoải mái được đọc cuốn sách mà mình yêu thích cũng chả dễ dàng gì,ko phải lúc nào cứ muốn mà được,chà chà...cuộc sống...thật khó lắm thay...

Chia sẻ trang này