1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hồi nhỏ còn một dòng truyện mà mình rất thích xem,đó là truyện thần thoại.
    Từ bộ ba cuốn "Thần thoại Hy Lạp" với những bản anh hùng ca Iliad,Odysse hay Đi tìm Bộ Lông Cừu Vàng đến những bộ sử thi Ấn Độ vĩ đại như Ramayana và Mahabharata rùi bốn tập "Nghìn lẻ một đêm" cùng những câu chuyện của nàng Xeherazat...Dĩ nhiên là ko thể thiếu những bộ như "Tây du ký","Phong thần diễn nghĩa" v..v..Mình đã đọc hết và đến nay vẫn còn nhớ như in
    Giờ đôi lúc muốn thảnh thơi để có thể thoải mái được đọc cuốn sách mà mình yêu thích cũng chả dễ dàng gì,ko phải lúc nào cứ muốn mà được,chà chà...cuộc sống...thật khó lắm thay...
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Milan Kundera có nghe kể mấy lần,hôm trước có đọc một bài trên báo Thể thao Văn hoá nói về nhà văn này nhưng vẫn chưa được đọc.Có phải nhà văn này toàn viết truyện ngắn ko nhỉ???
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Milan Kundera có nghe kể mấy lần,hôm trước có đọc một bài trên báo Thể thao Văn hoá nói về nhà văn này nhưng vẫn chưa được đọc.Có phải nhà văn này toàn viết truyện ngắn ko nhỉ???
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hồng Lâu Mộng tớ cũng đọc rùi,cả xem phim nữa.Chính xác là do xem phim xong nên tò mò tìm đọc xem có gì khác ko
    Hồi đó tớ nhớ hình như đang học cấp ba thì phải,nghĩa là còn đang tuổi trẻ bồng bột,thế nên đọc đến những cảnh khóc lóc,than vãn,sầu não thì bực mình lắm.Lại thêm tính tớ ko khoái đọc thơ nên cứ thấy tả ****,tả hoa,tả gió cuốn,mây trôi là tớ ghét đặc cứ nhắm đến cảnh nào gay cấn mờ đọc thôi
    Do đó những cái thi vị,tình tứ của nó hầu như tớ chả cảm nhận được,chỉ thấy sao ghét cái thằng Bảo Ngọc thế cơ chứ,đàn ông chả ra đàn ông,đàn bà cũng chả ra đàn bà,ở giữa một đám hồng nhan xinh tươi như thế,tớ nhớ mang máng đâu như được gọi là "Kim Lăng thập nhị kim thoa" thì phải,ấy thế mờ chả làm ăn được gì,cái ngữ đó cho vào làm thái giám trong cung là hợp lý hì hì
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Hồng Lâu Mộng tớ cũng đọc rùi,cả xem phim nữa.Chính xác là do xem phim xong nên tò mò tìm đọc xem có gì khác ko
    Hồi đó tớ nhớ hình như đang học cấp ba thì phải,nghĩa là còn đang tuổi trẻ bồng bột,thế nên đọc đến những cảnh khóc lóc,than vãn,sầu não thì bực mình lắm.Lại thêm tính tớ ko khoái đọc thơ nên cứ thấy tả ****,tả hoa,tả gió cuốn,mây trôi là tớ ghét đặc cứ nhắm đến cảnh nào gay cấn mờ đọc thôi
    Do đó những cái thi vị,tình tứ của nó hầu như tớ chả cảm nhận được,chỉ thấy sao ghét cái thằng Bảo Ngọc thế cơ chứ,đàn ông chả ra đàn ông,đàn bà cũng chả ra đàn bà,ở giữa một đám hồng nhan xinh tươi như thế,tớ nhớ mang máng đâu như được gọi là "Kim Lăng thập nhị kim thoa" thì phải,ấy thế mờ chả làm ăn được gì,cái ngữ đó cho vào làm thái giám trong cung là hợp lý hì hì
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bản .pdf không ? Nếu có thì send cho tớ nhé.
    mail nhanktpc128@yahoo.com
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bản .pdf không ? Nếu có thì send cho tớ nhé.
    mail nhanktpc128@yahoo.com
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng. Cái thằng công tử bột chảy ra nước đấy thì khó mà thích nổi. Nhưng nói nó không làm gì được thì bạn ơi, nhầm rồi . Với mấy em kim chi ngọc diệp như Bảo Thoa hoặc Đại Ngọc thì làm sao nó dám ho he ? Còn đám hầu Tập Nhân, Tình Văn thì e là nó đều đặn thịt hết rồi , tác giả không tả đó thôi. Bởi vì con hầu thời đó như đồ vật ý mà, chữ trinh không đáng giá một xu - khác với chữ trinh của mấy cô tiểu thư. Đọc ngay mấy chương đầu, tầm 14,15 tuổi nó đã thịt Tập Nhân là gì.
    Tớ cũng xem phim từ lâu,gần đây mới đọc truyện. Quả thật thấy truyện khác phim nhiều. Tớ quên phim thế nào rồi, nhưng tớ có thể cá là phim không có khoản gay mấy. Đọc truyện thấy nhan nhản. Kinh vãi. Đến giờ tớ vẫn chỉ ấn tượng mỗi cái đồi trụy xa hoa không thể tin được của bọn quý tộc đấy. Những cái khác thì thường.
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng. Cái thằng công tử bột chảy ra nước đấy thì khó mà thích nổi. Nhưng nói nó không làm gì được thì bạn ơi, nhầm rồi . Với mấy em kim chi ngọc diệp như Bảo Thoa hoặc Đại Ngọc thì làm sao nó dám ho he ? Còn đám hầu Tập Nhân, Tình Văn thì e là nó đều đặn thịt hết rồi , tác giả không tả đó thôi. Bởi vì con hầu thời đó như đồ vật ý mà, chữ trinh không đáng giá một xu - khác với chữ trinh của mấy cô tiểu thư. Đọc ngay mấy chương đầu, tầm 14,15 tuổi nó đã thịt Tập Nhân là gì.
    Tớ cũng xem phim từ lâu,gần đây mới đọc truyện. Quả thật thấy truyện khác phim nhiều. Tớ quên phim thế nào rồi, nhưng tớ có thể cá là phim không có khoản gay mấy. Đọc truyện thấy nhan nhản. Kinh vãi. Đến giờ tớ vẫn chỉ ấn tượng mỗi cái đồi trụy xa hoa không thể tin được của bọn quý tộc đấy. Những cái khác thì thường.
  10. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Uh, truyện dưới dạng .pdf đấy
    Nhưng bạn muốn mình gửi chuyện nào trong 3 chuyện trên nhỉ ? (Sorry vì mình muốn hỏi lại cho chắc ăn vì file tương đối to, upload chậm lắm, thỉnh thoảng hay bị lỗi ko gửi được)
    Bạn nhắn lại mình sẽ gửi ngay cho.

Chia sẻ trang này