1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunshine_lady

    sunshine_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    -Ui dà, thì ra Topic này chưa có full, thế mà mình cứ đinh ninh là phải ngót nghét trăm trang rồi mới sợ chứ
    - Tớ không phải là đứa có thể tự hào vì mình đọc quá nhiều sách nhưng chắc là cũng không đến nỗi phải tự cảm thấy xấu hổ với mọi người trong này.Làm sao có thể thống kê được những gì mình đã từng đọc nhỉ, rồi phân loại ra Kinh điển đã đọc cuốn nào, kiếm hiệp cuốn nào, trinh thám cuốn nào, truyện tranh bộ nào, báo loại gì....Với tớ ,nói như thế thật vô cùng và bất khả thi, nếu kể ra chắc chỉ gọi là ví dụ vài cuốn chứ không thể là tât cả được,chịu thôi.
    - Nhưng tớ đặc biệt thích Classic Novels,tiểu thuyết hiện đại cũng được nhưng đối với tớ thì dường như Classic có chiều sâu hơn, những lúc muốn thoải mái đầu óc tẹo thì kiếm truyện tranh, báo hay tạp chí gì đó ...có điều tớ không nuốt được kiếm hiệp thôi
    -Mọi ngưòi tích cực với chủ đề này đi , hay lắm mà.Ví du nhự cảm xúc về tác phẩm nào mình thấy tâm đắc nhất ý
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tôi vô cùng cám ơn bác bạn nào đã giới thiệu cho tôi đọc cái quyển NỖI BUỒN CHIẾN TRANH của nhà văn BẢO NINH nhá, vô cùng cảm kích đấy.
    Sự thể là thế này, hôm chủ nhật tuần vừa rồi, trời mưa âm u lạnh lẽo, tôi mới cầm ô đi bộ ra hiệu sách gần chỗ làm. Đang đi ngơ ngẩn, tự nhiên đập ngay vào mắt là cái quyển đấy. Thế là tôi vồ ngay lấy chạy ra trả tiền rồi đi thẳng một mạch về văn phòng đọc. Đọc, đọc, đọc nghiến đọc ngấu. Mọi người ở văn phòng thấy tôi đọc say sưa quá thì cũng chẳng ai dám làm phiền, mà cũng chẳng dám hỏi là đang đọc quyển gì, chỉ biết loáng thoáng là "chiến tranh, chiến tranh...". Tôi đọc bất kỳ lúc nào có thể, ăn trưa, tối ngủ, trên xe, đèn đỏ....... Và khổ sở nhất là đọc đến đoạn đồng chí Kiên và đồng chí Phương chia tay nhau, đồng chí Kiên đi lang thang cả một đêm Hà Nội đầy sương giăng gió lạnh thì nước mắt tôi cứ rơi ra rơi ra ..............Đúng lúc đấy thì anh boyfriend đến, anh cứ chép miệng bảo:" em vô duyên quá...." Cảm ơn các bạn thích đọc sách truyện nhé.
    À, mà hôm nào rỗi nói nốt chuyện về Hồng Lâu Mộng, các bác cứ chê quá đà.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tôi vô cùng cám ơn bác bạn nào đã giới thiệu cho tôi đọc cái quyển NỖI BUỒN CHIẾN TRANH của nhà văn BẢO NINH nhá, vô cùng cảm kích đấy.
    Sự thể là thế này, hôm chủ nhật tuần vừa rồi, trời mưa âm u lạnh lẽo, tôi mới cầm ô đi bộ ra hiệu sách gần chỗ làm. Đang đi ngơ ngẩn, tự nhiên đập ngay vào mắt là cái quyển đấy. Thế là tôi vồ ngay lấy chạy ra trả tiền rồi đi thẳng một mạch về văn phòng đọc. Đọc, đọc, đọc nghiến đọc ngấu. Mọi người ở văn phòng thấy tôi đọc say sưa quá thì cũng chẳng ai dám làm phiền, mà cũng chẳng dám hỏi là đang đọc quyển gì, chỉ biết loáng thoáng là "chiến tranh, chiến tranh...". Tôi đọc bất kỳ lúc nào có thể, ăn trưa, tối ngủ, trên xe, đèn đỏ....... Và khổ sở nhất là đọc đến đoạn đồng chí Kiên và đồng chí Phương chia tay nhau, đồng chí Kiên đi lang thang cả một đêm Hà Nội đầy sương giăng gió lạnh thì nước mắt tôi cứ rơi ra rơi ra ..............Đúng lúc đấy thì anh boyfriend đến, anh cứ chép miệng bảo:" em vô duyên quá...." Cảm ơn các bạn thích đọc sách truyện nhé.
    À, mà hôm nào rỗi nói nốt chuyện về Hồng Lâu Mộng, các bác cứ chê quá đà.
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa mới đọc xong quyển Nghệ nhân và Margarita, đúng là danh bất hư truyền, hiếm có tác phẩm lớn nào mà đọc dễ vào đồng thời đa dạng, nhiều tầng như vậy.
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa mới đọc xong quyển Nghệ nhân và Margarita, đúng là danh bất hư truyền, hiếm có tác phẩm lớn nào mà đọc dễ vào đồng thời đa dạng, nhiều tầng như vậy.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đa dạng và nhiều tầng chắc chẳng dành cho tớ.
    Thế còn bạn nào giới thiệu Trên sa mạc trong rừng thẳm, với cả quyển gì ý nhỉ, Tình nghệ sỹ thì phải. Để hôm nào tớ thắt lưng buộc bụng đi khuân về nốt.
    Mà, nhá, cái anh chàng Bảo Ngoc_Hồng Lâu Mộng ý, cũng có nhiều cái hay ho chứ. Sao bọn ấy lại chê anh ý nhiều thế.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đa dạng và nhiều tầng chắc chẳng dành cho tớ.
    Thế còn bạn nào giới thiệu Trên sa mạc trong rừng thẳm, với cả quyển gì ý nhỉ, Tình nghệ sỹ thì phải. Để hôm nào tớ thắt lưng buộc bụng đi khuân về nốt.
    Mà, nhá, cái anh chàng Bảo Ngoc_Hồng Lâu Mộng ý, cũng có nhiều cái hay ho chứ. Sao bọn ấy lại chê anh ý nhiều thế.
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    He he, bạn này đọc liên tục được cái quyển thê lương não nề - Nỗi buồn chiến tranh - thì tớ đảm bảo đọc Nghệ nhân và Margarita còn "vào" hơn nhiều. Nó đa dạng tức là ai cũng có thể tìm thấy kiểu mình thích trong truyện : truyện cổ tích, hiện thực, giả tưởng, trinh thám, lãng mạn, phê phán, lịch sử, tôn giáo v...v...
    Ấn tượng nhất là đoạn Margarita hy sinh bản thân mình để cứu người yêu. Nàng thoa kem lên mình, biến thành phù thuỷ rồi cưỡi chổi bay từ Moscow đến rặng núi Harz (cái chỗ tớ đang ở ). Mở ngoặc lần nữa : các cô phù thuỷ ở Harz không xấu xí, mũi khoằm, mà lại xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt xếch sắc xảo, và thường không mặc quần áo, tức là trần như nhộng, cưỡi chổi bay chơi vào buổi đêm. Đi cùng nàng có cô người hầu cưỡi con lợn đeo kính (do một viên chức ở tầng dưới nhà tập thể biến thành) ... Đọc như đọc truyện cổ tích.
    Tớ không tin có ai đó lại có thể không thích truyện này
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    He he, bạn này đọc liên tục được cái quyển thê lương não nề - Nỗi buồn chiến tranh - thì tớ đảm bảo đọc Nghệ nhân và Margarita còn "vào" hơn nhiều. Nó đa dạng tức là ai cũng có thể tìm thấy kiểu mình thích trong truyện : truyện cổ tích, hiện thực, giả tưởng, trinh thám, lãng mạn, phê phán, lịch sử, tôn giáo v...v...
    Ấn tượng nhất là đoạn Margarita hy sinh bản thân mình để cứu người yêu. Nàng thoa kem lên mình, biến thành phù thuỷ rồi cưỡi chổi bay từ Moscow đến rặng núi Harz (cái chỗ tớ đang ở ). Mở ngoặc lần nữa : các cô phù thuỷ ở Harz không xấu xí, mũi khoằm, mà lại xinh đẹp tuyệt trần với đôi mắt xếch sắc xảo, và thường không mặc quần áo, tức là trần như nhộng, cưỡi chổi bay chơi vào buổi đêm. Đi cùng nàng có cô người hầu cưỡi con lợn đeo kính (do một viên chức ở tầng dưới nhà tập thể biến thành) ... Đọc như đọc truyện cổ tích.
    Tớ không tin có ai đó lại có thể không thích truyện này
  10. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hình như là tớ thì phải
    Hôm nọ đọc được truyện ngắn này, đọc xong thấy "phiêu" quá. Công nhận truyện cực kỳ tâm trạng đối với những kẻ đang lang thang nơi đất khách quê người. Đọc xong ngồi nghĩ không hiểu mình đã điên hay ít ra là đã hâm hâm chưa , các bác thử đọc xem. Mình nghĩ những ai đang đi học ở NN và khoảng tuổi của tác giả đọc sẽ thấm hơn.
    Tên tác phẩm "Tâm trạng khi điên" của tác giả Nguyễn Nguyên Phước, Phd student tại Nhật Bản.
    http://evan.vnexpress.net/Functions/WorkContent/?CatID=2&TypeID=3&WorkID=757

Chia sẻ trang này