1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    cho bạn đoán lại lần nữa

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  2. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn , " đắc nhân tâm " là một cuốn sách hay và rất đáng để đọc , không chỉ đọc một lần mà nên đọc đi đọc lại nhiều lần ,môic lần đọc , ta lại "vỡ" ra thêm một chút .
    Đáng tiếc,cuốn sách này do dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch trước năm 1945 vì thế phần nhiều dùng các từ ngữ cũ , gây khó hiểu cho người đọc .
    Bạn nào muốn tham khảo sách "đắc nhân tâm " có thể vào link này : http://www.ttvnol.com/forum/t_251987/?0.2127805
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ.    
  3. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với bạn , " đắc nhân tâm " là một cuốn sách hay và rất đáng để đọc , không chỉ đọc một lần mà nên đọc đi đọc lại nhiều lần ,môic lần đọc , ta lại "vỡ" ra thêm một chút .
    Đáng tiếc,cuốn sách này do dịch giả Nguyễn Hiến Lê dịch trước năm 1945 vì thế phần nhiều dùng các từ ngữ cũ , gây khó hiểu cho người đọc .
    Bạn nào muốn tham khảo sách "đắc nhân tâm " có thể vào link này : http://www.ttvnol.com/forum/t_251987/?0.2127805
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ.    
  4. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.. chẹp...
    lại phát hiện ra bên box Mĩ 1 cái nữa nên giới thiệu ở đây : quyển "Quẳn gánh lo đi mà vui sống "
    link : http://www.ttvnol.com/forum/t_253077/?0.7625833
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ.    
  5. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chẹp.. chẹp...
    lại phát hiện ra bên box Mĩ 1 cái nữa nên giới thiệu ở đây : quyển "Quẳn gánh lo đi mà vui sống "
    link : http://www.ttvnol.com/forum/t_253077/?0.7625833
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ.    
  6. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    thế nhỏ có đọc qua thánh kinh bao giờ chưa hả ?
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  7. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    thế nhỏ có đọc qua thánh kinh bao giờ chưa hả ?
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bác Aozola gặp đúng người đi Đạo để hỏi thánh kinh thì mất điện rồi, thế bác biết và thích những kinh nào vậy?
    Bạn vitbup cho thêm dữ kiện đi chứ nói 1 cái thế rồi bắt đoán thì tớ chịu thôi, có ai biết thì giải đáp giúp đi kìa.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bác Aozola gặp đúng người đi Đạo để hỏi thánh kinh thì mất điện rồi, thế bác biết và thích những kinh nào vậy?
    Bạn vitbup cho thêm dữ kiện đi chứ nói 1 cái thế rồi bắt đoán thì tớ chịu thôi, có ai biết thì giải đáp giúp đi kìa.
  10. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    thánh kinh tân ước nói về ngày tận thế ,có đọc qua chưa hả em
    bé Hà Lội ?
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ

Chia sẻ trang này