1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Khà khà, danh sách hội những người yêu đọc sách.được 15 người rồi đấy nhá.
    +phaohoa
    +canhcay
    +vitbup
    +mammam
    +Global
    +MAFIOSO
    +ĐừngHoi_tại_sao
    + xyzzz
    +leRomeo
    +venus_mars
    +cô bé bên cửa sổ
    +Aozola
    +Sunflower83
    +alleykat
    +HaiViSaoLac
    Tớ đề nghị nội quy của hội là thế này, ra vào tự do, viết lách thoải mái, không ép buộc, không đả kích, không thu tiền lệ phí,không có bất cứ một yêu cầu gì. Đến là đến, đi là đi .Mọi người có đồng ý không?
  2. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác này sao giống em thế thích đọc sách và nghe nhạc...ui còn thú vui nào sánh bằng

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  3. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác này sao giống em thế thích đọc sách và nghe nhạc...ui còn thú vui nào sánh bằng

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ha ha ! Nhiều người thích đọc sách nhẩy ? Tớ cũng hay đọc sách và may mắn là hầu hết đầu sách của mọi người nói ra đều đã đọc roài . Trừ 1 số của Chu Lai và Phan thị Hải Anh mà em pháo dàn kể ra .
    Về sách VN thì tớ thích sách của Vũ trọng Phụng nhất .
    Còn loại thích đọc nhất là kiếm hiệp. Thời gian trước khi mà khan hiếm truyện mới , tớ chuyển qua đọc truyện dịch và đồng ý với cũng đồng ý với nhận xét của em fáo dàn về Sidney Sheldon . Ngoài Sidney Sheldon cũng có 1 số tác giả viết hay lắm như tác giả của Trăm năm cô đơn chả hạn . và 1 số đầu sách của tác giả robbin gì gì ý tớ ko nhớ rõ là : Lưỡi dao găm . Thung lũng tình yêu , Đừng yêu người lạ , Hồi ức cuộc tình, Cát bụi thời gian , hay như 1 loạt truyện tiểu thuyết trinh thám của tác giả J.H.Cheas ( đúng tên ko nhỉ ? ) .
    Cũng có thể là do gần nhà tớ có hàng cho thuê truyện khá fong fú về đầu sách trong nước cũng nhứ nước ngoài nên tớ mới có điều kiện mà đọc được 1 cơ số chuyện hay như thế .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ha ha ! Nhiều người thích đọc sách nhẩy ? Tớ cũng hay đọc sách và may mắn là hầu hết đầu sách của mọi người nói ra đều đã đọc roài . Trừ 1 số của Chu Lai và Phan thị Hải Anh mà em pháo dàn kể ra .
    Về sách VN thì tớ thích sách của Vũ trọng Phụng nhất .
    Còn loại thích đọc nhất là kiếm hiệp. Thời gian trước khi mà khan hiếm truyện mới , tớ chuyển qua đọc truyện dịch và đồng ý với cũng đồng ý với nhận xét của em fáo dàn về Sidney Sheldon . Ngoài Sidney Sheldon cũng có 1 số tác giả viết hay lắm như tác giả của Trăm năm cô đơn chả hạn . và 1 số đầu sách của tác giả robbin gì gì ý tớ ko nhớ rõ là : Lưỡi dao găm . Thung lũng tình yêu , Đừng yêu người lạ , Hồi ức cuộc tình, Cát bụi thời gian , hay như 1 loạt truyện tiểu thuyết trinh thám của tác giả J.H.Cheas ( đúng tên ko nhỉ ? ) .
    Cũng có thể là do gần nhà tớ có hàng cho thuê truyện khá fong fú về đầu sách trong nước cũng nhứ nước ngoài nên tớ mới có điều kiện mà đọc được 1 cơ số chuyện hay như thế .
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  6. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ủa đại ca giờ mới biết đại ca cũng thích đọc sách đó .Có nhận ra HTN này không nhỉ ???
    Tôi đọc truyện của Sidney Sheldon chỉ được mấy quyển là nhàm à , cảm thấy nó không được sâu lắm .
                                      I Love Myself
  7. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    ủa đại ca giờ mới biết đại ca cũng thích đọc sách đó .Có nhận ra HTN này không nhỉ ???
    Tôi đọc truyện của Sidney Sheldon chỉ được mấy quyển là nhàm à , cảm thấy nó không được sâu lắm .
                                      I Love Myself
  8. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó tui chỉ thích Nguyễn Nhật Ánh ,Quỳnh Dao ,truyện kiếm hiệp chưởng này nọ .Bây giờ thì bớt thích đọc sách rồi mà chỉ
    thích người ta đọc cho mình nghe thôi ,dễ ngủ hơn mà hà hà .
    Có ai đọc " Xóm đạo " của Nguyễn Ngọc Ngạn chưa ? hay lắm đó ! Tui chỉ đọc có phần đầu và phần kết thôi hà he he ! đọc kiểu mới mà .
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  9. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó tui chỉ thích Nguyễn Nhật Ánh ,Quỳnh Dao ,truyện kiếm hiệp chưởng này nọ .Bây giờ thì bớt thích đọc sách rồi mà chỉ
    thích người ta đọc cho mình nghe thôi ,dễ ngủ hơn mà hà hà .
    Có ai đọc " Xóm đạo " của Nguyễn Ngọc Ngạn chưa ? hay lắm đó ! Tui chỉ đọc có phần đầu và phần kết thôi hà he he ! đọc kiểu mới mà .
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  10. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn thì sao chứ mình thấy những tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới như "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" hay "Cuốn theo chiều gió" khi chuyển thể sang tác phẩm điện ảnh thì mất đi cái hay của nó.Có lẽ vì phim không thể tải hết chiều sâu nội tâm nhân vật nên khi xem truyện rồi mình thấy phim không hấp dẫn nữa ....

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.

Chia sẻ trang này