1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích đọc sách, truyện

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi phaohoa, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bạn thì sao chứ mình thấy những tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới như "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" hay "Cuốn theo chiều gió" khi chuyển thể sang tác phẩm điện ảnh thì mất đi cái hay của nó.Có lẽ vì phim không thể tải hết chiều sâu nội tâm nhân vật nên khi xem truyện rồi mình thấy phim không hấp dẫn nữa ....

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  2. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hè hè ,mấy cô diễn viên xinh xắn thì hấp dẫn đấy chứ !
    "em xinh quá xá là xinh làm anh điêu đứng nên ngó như
    lặng thinh ,tim anh đang đánh nghe thình thình mơ ước
    mai duyên mình xanh mãi như bình linh "
    ha ha ha
    đố ai biết bài này tên gì ?
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  3. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hè hè ,mấy cô diễn viên xinh xắn thì hấp dẫn đấy chứ !
    "em xinh quá xá là xinh làm anh điêu đứng nên ngó như
    lặng thinh ,tim anh đang đánh nghe thình thình mơ ước
    mai duyên mình xanh mãi như bình linh "
    ha ha ha
    đố ai biết bài này tên gì ?
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Này bác vitbup sao mà giống tôi thế . Tôi ghét cay ghét đắng cái tác phẩm nào được dựng thành phim mà không lột tả được hết ý của tác giả.Tôi còn hơn bác là ngồi săm soi từng ly từng tí, từng chi tiết một để xem chỗ nào không giống với trong truyện, và chỗ nào còn thiếu hay bỏ qua, nhất là cái phần hậu"Cuốn theo chiều gió" thì tôi coi như không có.
    Aozola đã đọc "Màu thời gian" của Nguyễn Ngọc Ngạn chưa, cái quyển đó được lắm đấy, nhưng mà hơi nhạy cảm nhỉ,, rieng tôi thì cho là Nguyễn Ngọc Ngạn trước hết là một người kể chuyện có duyên và dí dỏm, nhưng đối với tầm của một nhà văn thì ông chưa có cái nhìn bao quát, cũng như văn chưa có chiều sâu, kinh quá, không hiểu sao hôm nay lại nói hay thế cơ chứ.
    cậu bé ngu gì ngu quá,, chị pháo tép của em hơn em 2 tuổi nhá.
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Này bác vitbup sao mà giống tôi thế . Tôi ghét cay ghét đắng cái tác phẩm nào được dựng thành phim mà không lột tả được hết ý của tác giả.Tôi còn hơn bác là ngồi săm soi từng ly từng tí, từng chi tiết một để xem chỗ nào không giống với trong truyện, và chỗ nào còn thiếu hay bỏ qua, nhất là cái phần hậu"Cuốn theo chiều gió" thì tôi coi như không có.
    Aozola đã đọc "Màu thời gian" của Nguyễn Ngọc Ngạn chưa, cái quyển đó được lắm đấy, nhưng mà hơi nhạy cảm nhỉ,, rieng tôi thì cho là Nguyễn Ngọc Ngạn trước hết là một người kể chuyện có duyên và dí dỏm, nhưng đối với tầm của một nhà văn thì ông chưa có cái nhìn bao quát, cũng như văn chưa có chiều sâu, kinh quá, không hiểu sao hôm nay lại nói hay thế cơ chứ.
    cậu bé ngu gì ngu quá,, chị pháo tép của em hơn em 2 tuổi nhá.
  6. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
  8. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mình giờ đang theo dõi Conan(truyện tranh ) đấy các bác ạ...mình còn ghiền truyện trinh thám nữa ,đọc mấy truyện như"Dải băng lốm đốm" hay "Những con chó dòng họ Basvervill"..của Conan Doyle ý thấy cực hay...

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  9. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mình giờ đang theo dõi Conan(truyện tranh ) đấy các bác ạ...mình còn ghiền truyện trinh thám nữa ,đọc mấy truyện như"Dải băng lốm đốm" hay "Những con chó dòng họ Basvervill"..của Conan Doyle ý thấy cực hay...

    I would still find my way by the light I see in yor eyes.
  10. canhcay

    canhcay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    trùi mới đi vắng có vài ngày mà ở đây lại đông đúc như trảy hội rồi,người ra vào cứ tấp nập cứ như phủ của đức ông hoàng 6.
    đang định đính chính cái vụ bác NGUYỄN HUY thì đến trang sau đã thấy pháo hoa chữa rồi nên thôi,nhầm đôi chút là chuyện thường thôi,cái chính là ta có đọc cái chiện ấy.và thấy no hay ở một chỗ nào đấy
    có lẽ thói quen đọc của tớ hơi khác so với pháo và cái bạn gì trả lời rất đúng câu hỏi của ấy đấy,tớ không có thói quen đọc và nhớ đến từng câu chữ như thế,cái này thì chỉ có ngày xưa học văn vì phải lấy dẫn chứng nên mới thuộc thôi,tớ đọc truyện và rất nhớ cốt truyện và đoạn nào thấy thật hay thì đọc đi đọc lại mãi,chính vì vậy mà bỏ qua rất nhiều chi thiết nhỏ nhặt,chính vì vậy mà có những quyển phải đọc đến hàng mấy lần mới biết hết các chi tiết tớ còn nhớ có lần đọc PHỐ của CHU LAI tớ hầu như bỏ qua đoạn đầu ,phải đến khi đọc lại lần hai thì mới đọc kỹ xem cái đoạn ấy nó viết cái gì.
    về phim thì tớ cũng không cùng ý kiến với pháo và vịt đâu,tớ còn phải tuỳ xem là phim ấy dựng nên ra sao cơ ,ví dụ như phim "tiếng chim hót trong bụi mận gai" thì phim chán chết phải đọc truyện mới thấy hay khủng hoảng,tớ cũng phải lấy thêm hai cái nick từ phim này cơ đấy nhưng cuốn theo chiều gió mà không xem phim thì uổng thật,nhân vật ret thì không rõ lắm về mặt nội tâm nhưng mà còn scarlett thì rõ ràng sẽ sống mãi ít ra là trong trí tưởng tượng của tớ nhờ vivien.
    rõ ràng là trên phim thì người ta không thể chuyển tải hét cấc suy nghĩ của nhân vật như truyện được,tớ thì tớ rất tiếc đoạn diễn tả suy nghĩ tính toán của ret và scarlett sau cái đêm mà chị gái tớ uống rượu say mèm rồi xảy ra sự việc mà ai cũng biết là việc gì đấy không thẻ đưa lên phim,tớ cứ tiếc cứ mong mãi mà họ không chịu nói ra suy nghi của mình ,biết là truyện nó vẫn thế rồi nhưngmà vẫn tiếc .tớ có cái tật rất chán là cứ xem phim hay đọc truyện xong là cứ bị dư âm của nó ảnh hưởng đến mấy ngày sau cứ như say rượu ấy,
    hờ hờ bi giờ thì đang bị mấy cảnh oánh nhau trong phim những cô gaihánh đông ám ảnh đầu óc đây,lại còn cứ nghe thấy giai điệu trong phim cứ vang mãi quanh tai nữa chứ
    hôm nay tớ vào đây không ngờ lại là để chia tay với mọi người cơ đấy,tớ là đứa vốn không khoái chỗ đông người,nơi nào hẻo lánh ít người qua lại thì tớ khaói dừng chân ở đó hơn chứ chỗ đông vui nhộn nhịp hay biến tớ thành con hến lắm,bi giờ các bác cũng đủ đông rồi nên tớ xin chào ,lại xin lui vào bóng tối đọc bài mọi người vậy.chúc mọi người vui vẻ và mãi yêu sách truyện những người thưc sự yêu sách truyện bao giờ tâm hồn cũng phong phú và tính cách cũng có gì đó rất đáng chú ý
    canhcay
    u?c Milou s?a vo 10:33 ngy 02/09/2003

Chia sẻ trang này