1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích em gái của bạn siêu thân !! hơi ngại ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libra84, 21/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Thích em gái của bạn siêu thân !! hơi ngại ...

    tớ sn 84 , " vài năm trước " em cũng có 1 mối đầu với cô bạn cùng lớp nhưng rồi cũng tan như mọi tình đầu khác .

    đã "vài năm " yên bình sống độc thân trôi qua, tự nhiên dạo này có việc sang nhà cô bạn thân giúp đỡ , nên tiếp xúc với cô em gái bạn ý , sn 89 .

    trước đây thì chỉ coi em ý hoàn toàn như em gái , ko cảm xúc j, nhưng tiếp xúc nhiều lại dần thấy thích thích, bây giờ rất phân vân không biết có nên tiến tới hơn ko nữa

    Mình thì cảm giác , em ý coi mình như 1 người bạn hơn tuổi hơn là tình cảm trai gái, nói chuyện với mình chủ yếu là cười đùa nhau , chứ ko nói chuyện nghiêm túc bao giờ .

    Mình thìư 1 phần cảm thấy ở em ý có nhiều thứ mình rất thích nên muốn tiến tới , nhưng ko biết cách chuyển biến thế nào từ tình cảm 2 người nhuư anh em sang chuyện trai gái .

    nhưng 1 phần ( có lẽ lớn hơn ) là tình bạn của mình với cô bạn thân từ cả chục năm nay, ko hiểu nếu miìn chiính thức kưa kẩm thì cô ấy nghĩ gì , ngại cả khi nghĩ đến nếu ko yêu được nhau thì sẽ khó gặp vì ngại ngùng này nọ nữa .

    rất nan giải , nên chưa có hành động gì cụ thể , bây h vẫn chat chit với em nhưng toàn nói đùa chẳng thay đổi được khỉ gì .

    người trong cuộc thì rối , các bác ngoài cuộc thử nói vài điều cho mình tham khảo với .
  2. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Kim chỉ nam trước sau như một " Đời ko thiếu gái ngon ... ko sợ ko tán đc ... chỉ sợ tán ko hết " --------------> Hơi đâu mà tự làm khó mình khó bạn bè kho người thân ...
    Nhìn sang gái # ... ok men ...

  3. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    vote 5 * quá đúng còn gì , tự nhiên đâm đầu vào cột điện làm chi
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng đó, tán em gái bạn trai thân đã là liều.
    Tán em gái bạn gái thân thì ko phải là liều, mà phải gọi là cực kỳ luân thương bại lý .
    [chép miệng "buồn cho cả một thế hệ", ngoe nguẩy bơi đi ^_^. ]
  5. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hic! Thế mà ngày xưa tí nữa thì em thành anh rể thằng bạn thân đới
  6. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    con thầy em bạn gái cơ quan
    các cụ dạy là cấm có sai câu nào
    mà 89 là hợp mý mình lắm đây
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Thik thì nhích, có vấn đề j đâu nhỉ!
  8. Nick1102

    Nick1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn..........Làm sao mà cực kì luân thương bại lý
    Làm sao mà "buồn cho cả một thế hệ".
    Nếu yêu nghiêm túc, tử tế thì chả có vấn đề gì cả..... Nhưng soi trước xem.... cô chị có ý với mình không đã. Nếu không thì....nói chuyện với cô chị trước .....thích em bạn rùi.
    Đúng là trần gian này còn đầy gái đấy.... nhưng gái đấy nó chả đem cho mình cái cảm giác như mình gặp chỉ với một người nào đó.
  9. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ có cảm giác thích thôi. Nên rút lui đi cho sớm. Cái kiểu này dễ đổ vỡ và mất hết tất cả lắm đó.Cố gắng dằn lòng đi. Bây giờ chú chỉ là đứng trước một con đường ,Mới chỉ muốn tiến vào thôi chứ chưa bước vào. Kiếm đường khác đi. Đã biết là khó khăn nhưng cũng vẫn tiến vào. Cái này gọi là thỏa mãn khát khao ,đam mê riêng của mình mà làm liên lụy cả những người thân quen. nếu thực sự yêu mến thì hãy quên chuyện đó đi. Quên để bảo toàn tình cảm đó cũng là một cách yêu mến đó
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    thật sự em k hiểu,tại sao k nên dính vào em gái của bạn?em tưởng thế càng thuận lợi chứ?
    Các bác jải thik hộ có j em còn tránh

Chia sẻ trang này