1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích em gái của bạn siêu thân !! hơi ngại ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi libra84, 21/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ôi nào cái tình cảm nó có tha ai bao h .
    có muốn tạo tình huống tiếp xúc đâu , mà hoàn cảnh xô chậu thế nào , đợt này thường xuyên qua nhà bạn thân giúp mấy việc . nên mới nói chuyện qua lại thành thử ra ae mới hiểu thêm về nhau đấy chứ
    mà chi tiết thêm là bạn gái rất thân , hoàn toàn ko tình cảm trai gái ,
    với tình đầu của miìn thì bạn ý cũng biết gần trọn câu chuyện , yêu đương thế nào , tan nát ra sao , Ex mình thế nào vì có dắt đi chơi mà .
    về mặt tính tình thì chắc bạn mình ko có điểm gì để phàn nàn ái ngại khi mình có ý định với em gái .
    nhiều bạn thì cũng khuyên mình nên nói trước với cô bạn , nhưng nào có biết em gái kia nghĩ gì về mình mà xin phép trứoc đâu cơ chứ .Tình huống cũng oái oăm thật, công khai tấn công cũng ko được , mà ko công khai thì ko hiểu em ý nghĩ gì về mình .
    vừa rồi rủ em đi chơi , mà qua nhà đón , mẹ em còn tưởng qua chơi với chị , ai ngờ lúc mình hỏi cô em ,mình thấy bác có phần hơi sửng sốt , thế đủ hiểu nếu mà chuyện trở nên nghiêm túc thì cơn địa chấn ko phải nhỏ .
    Lúc sáng suốt thì cũng biết rút lui quay đầu sang hướng khác là an toàn nhất , nhưng phải nói là về mặt tình cảm thì mình ko dễ thích 1 người, " độc thân " 4 năm rồi đủ để mình cũng hiểu , tìm được 1 người hợp ko phải đơn giản .
    thế nên còn dở dang giữa ngã 3 đường lắm .
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thành thật khuyên là ko nên,,,,về sau có gì thì mất cả bạn
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Trời đất, đọc cái post đầu của em libra tưởng chú lúc đầu yêu cô chị giờ định tán cô em, hoá ra first love của chú học cùng với chú và cô chị thôi. Thế thì chuyện của chú chỉ phụ thuộc vào cô em thôi chứ.
    Cô chị siêu thân thì càng tốt, thứ nhất là biết rõ mình rồi, nếu phản đối sẽ phản đối ngay, còn nếu không thì có nghĩa là cô chị sẽ đồng ý, và vì siêu thân, sẽ đảm bảo sau này không có điều gì quá ngại với cô chị nếu có chuyện với cô em. Bây giờ phải xem tình cảm cô em với chú thế nào thôi. Để biết điều này, tốt nhất là... nhờ cô chị, tức là phải nói trước với đồng chí ý và nhờ đồng chí ý tìm hiểu và đánh tiếng giúp cho. Cái này không dục tốc bất đạt được.
    Chúc may mắn!
  4. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ôi điên cái đầu, nếu biết rõ suy nghĩ của em về mình thế nào thì cũng dễ có hướng giải quyết .
    Nếu em cũng thích mình hơn là tình cảm ae thì mình cũng chẳng ngại gì mà ko kưa kẩm ( vì thích là thực sự chứ ko phải cho vui)
    đằng này , bên mình thì đang rối như canh hẹ , mà lên mạng gặp em nó , cứ dửng dưng như ko , mình ko gọi thì em nó cũng bình thản ol rồi offline.
    qua blog em thì cứ vui vui buồn buồn toàn để blast như dành cho 1 ai đó đặc biệt ( cho mình thì chắc ko phải rồi )
    mà mình thì cũng nhẹ nhàng thể hiện thái độ quan tâm rồi đấy chứ , ko hiểu em nó đã học luật giao thông đẽn xanh đèn vàng gì chưa mà chẳng tỏ thái độ " khuyến khích " hay phản đối gì cả .
    mà sang đến ngày hôm nay là bệnh chuyển biến nặng rồi đấy , ngồi làm việc mà check yahoo với blog liên tục xem em có lên mạng ko , trong khi em chắc đang lượn phố cả ngày cũng nên .
  5. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Cô em tre? quá, mới 89. he he. Em thấy vụ na?y cu?a bác la?nh ít dưf nhiê?u. Giá kê? cô em gia? dặn hơn 1 tí thi? co?n thấy tương lai chứ cô em vươfn co?n khá tre?, chi? sợ.... một sớm một chiê?u. Tha?nh công thi? không sao chứ gia? sư? thất bại thi? thật la? tiếc lắm thay
  6. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời ơi! có cái "chân gỗ" chắc như vậy (cô bạn thân) mà ko biết tận dụng thì....từ fụ huynh cho tới cô em gái , đc hay ko thì đều thông qua cái "chân gỗ" là tốt nhất. mà cô bạn thân muốn dc làm "chị" thì việc tư vấn của "cô chị" sẽ là quá chuẩn..... Nhưng phải là THẬT SỰ NGHIÊM TÚC? đấy!
    Hãy "trình bày" trước với "cô chị" đã! việc tế nhị thì lại càng phải tế nhị hơn! chúc thành công!
  7. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Cứ qua chơi với cô chị nhưng thật sự là thăm cô em. Mà cũng tìm cách công khai tình cảm với cô em đi kẻo cả nhà hiểu nhầm.
    Tình hình này mà để lâu có khi cô chị lại yêu cậu chủ topic thì nan giải đấy
  8. TheScientist

    TheScientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngại quái gì mà ngại. Hoa thơm đánh cả cụm. Có cô chị làm bạn thì lại càng thuận lợi chứ ngại gì.
  9. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối ko nên tòm tèm em gái của bạn thân. Ko bao giờ!
  10. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân tôi, đã kịp làm gì đâu mà bị gán ngay cái "tòm tèm"
    bạn thân thì là bạn gái thân thôi, ko có chuyện bạn ý thích mình được rồi . 2 đứa quen nhau 10 mấy năm rồi ko thích nhau nổi thì giờ càng ko .
    mỗi tội mình với em ý lại là chỗ thân quen , nên ko công khai theo đuổi được , chứ giá mà ko thân thích gì thì mình xông pha chiến trường ngay .
    Mấy bận đi chơi với cả nhóm bạn thân , cô chị dẫn theo cô em , mình cứ để ý cô em 1 chút là mọi người gán ghép " trúng tim đen " , mình ngồi im thin thít
    hôm nay tự nhắc nhở không tự tạo liên hệ với em ý 1 thời gian xem sao.
    nếu tình cảm em ý dành cho mình hơn 1 ngưòi anh thân thì sẽ chủ động liên lạc lại với mình . khi ấy chắc miình sẽ dễ quyết định hơn .
    các bác thấy cái "mưu ma chước quỷ " của em thế nào

Chia sẻ trang này