1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích gái nhaỷ,dù đã có vợ làm sao giờ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bactinhlang, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai mặc cảm cả, chỉ có kẻ hoang tưởng thôi .
  2. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, buồn cuời chết mất thôi bố zà ơi, éo đỡ đc ùi
    Nguời mặc cảm, nguời hổ thẹn ở đây fải là ông ấy, ông ơi
    Tôi buồn cuời quá
    Mà tôi là boy nhá, tôi kô chửi ông đâu, nói chuyện tâm sự với ông thôi, có jì quá lời tôi xin lỗi nhá
  3. ttt378

    ttt378 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chú này có phải là cái chú mà trước khi làm đám cưới đã đi chén ở đâu đấy để vợ biết phải ko. Bây giờ sau khi lấy vợ chú lại tiếp tục lên sàn nhảy với gái à, mà gái nào ko thích lại đi thích gái nhảy,hình như hoocmon của chú hơi nhiều so với người bình thường còn lòng tự trọng và danh dự của chú thì ít quá nhỉ. Chú lấy được vợ làm bác sĩ ko còn gì sướng hơn, những tưởng sau khi được vợ chú tha thứ, chú sẽ cải tà quy chính, đằng này chú lại vẫn ngựa quen đường cũ. Mịe, anh thật thương cho vợ của chú, ko biết kiếp trước có làm gì nên tội ko mà lại lấy phải thằng chồng như chú, anh muốn có số điện thoại của vợ chú để gọi cô ấy lên đọc cái topic này của chú lắm. Bây giờ chú lại còn bày đặt chia tay thế nào để em kia ko bị mặc cảm, anh ko biết dùng từ gì để diễn tả chú nữa. Khôn hồn thì cải tà quy chính đi, ko đến lúc vợ chú phát hiện ra thì chú biết là sẽ thế nào rồi đấy.
    P/S:Nhìn cái tên topic và cái tên chủ topic mình biết thế nào rồi topic cũng sẽ bị đóng trong biển nước miếng nên cũng ko cần vào cho thêm một bãi làm gì, nhưng ko hiểu sao hôm nay tâm thần thế nào lại vào mới chết chứ
  4. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    bác thật có tính thương người ! very good
  5. Cuongspam4

    Cuongspam4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

  6. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    thôi bác đi đến bệnh viện rồi làm cái giấy sida dzìa đưa em nó là thoát nợ,cơ mà em sợ bác khi đến bv ko cần làm giấy giả mà nó là thật thì sao nhờ

    Được houseman sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 24/04/2008
    Được houseman sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 24/04/2008
  7. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dễ mà, cách vẹn cả đôi đường là nghỉ làm.
  8. TGTVT

    TGTVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ông này tỉnh qué thật.Còn biết phân biệt dancer và **** ở sàn.Nói chung là gần như 1 loại.Lắc liếc,đua điếc,tàu nhanh jì cũng chơi tất.May mà sau đợt New vừa qua đỡ đi nhiều.
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    hehe, giá mà đàn ông nào cũng được như anh nài
  10. chuyenhoasim

    chuyenhoasim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái tên topic và câu chuyện kể đã thấy là ko có thật rồi mà các bác còn nhảy vào bình luận, chán ghê, nếu có người như ông chủ topic thật thì cũng ko đem chuyện đó lên đây để kể lể đâu

Chia sẻ trang này