1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích gái nhaỷ,dù đã có vợ làm sao giờ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bactinhlang, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ui kiểu nì là coi chừng có ngày vợ đánh cho phù mỏ
    Bác làm thế chỉ khổ vợ và con bác thui. Chứ con kia thì tha hồ mừ rút tiền nhà bác.
    Thiệt cũng xấu hổ mừ nói với mấy bác. Cha em 57 tuổi rùi, gia đình toàn công nhân viên chức, nghề nghiệp tử tế. Nhà chỉ còn nuôi 1 mình em ăn học, em đang làm luận văn.
    Thía mừ cha em dạo gần đây cứ hay đú theo con mụ bán vé số, làm khổ gia đình. Gia đình trở nên không vui nữa.
    Con gái của mụ 15 tuổi cũng có con rùi. Nghe đâu nó cũng ở với chồng người ta.
    Mẹ và em đi đến nhà trọ mụ í kêu cha em về mí lần.
    Có 1 lần em và mẹ em đập cho mụ 1 trận, mọi người xung quanh rất ủng hộ việc đánh mụ. Vì những người ở đó nói không phải mụ chỉ có cha em, mà mụ còn đi đú với vài người nữa. Cây kiểng, đồ cổ của cha em lần lượt ra đi vì mụ. Tại vì mẹ em giữ tiền lương cha em hết. Làm chung cơ quan mừ.
    Đánh nhau đã em gọi công an tới giải quyết. Mụ cứ bẻo với công an rằng tại cha em kêu cửa hoài. Lúc đó cha em k có ở đồn công an. Công an liền bảo kêu cửa hoài thì gọi công an hay mẹ em kêu ổng về
    Thế mừ mí bữa sau mụ cũng qua lại với cha em hoài. Cây kiểng của cha em từ từ bán sạch hết. Hồi đó kiểng nhà em nhiều lém.
    Bây giờ em cảm thấy nhà em thật chán. Em học hành từ từ tuột dốc.
    Không hiểu sao cha em cứ đú vào mụ í. Mừ mụ í chắc khoảng 42 tuổi mà còn xài răng giả, nhìn già hoắc.
    Mẹ em tuy 57 tuổi mà còn rất đẹp, nhìn còn trẻ hơn mụ nữa í.
    Chẳng lẽ nào nhục dục là sức mạnh dữ vậy sao
    </font></font></font></p><map id="rade_img_map_RadE***or1_0" name="rade_img_map_RadE***or1_0"><area shape="RECT" coords="0,0,1,1" href="http://"></map>[/sign]
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 25/04/2008
  2. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ! sắm con dao cắt phát nà hết.
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ! sắm con dao cắt phát nà hết.
    [/quote]
    Bộ thấy nhà người ta như thế bộ zui lém hay seo mừ cười
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Ốc không mang nổi mình ốc lại còn đòi mang cọc cho rêu
    Bác cứ lo cho bản thân trước đi đã rồi hãy lo cho người khác
    Mà đọc bài của anxiety buồn cười quá đi
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic trước là đã biết trước sau cũng ngựa quen đường cũ, bản chất khó đổi.
  6. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Mình nghĩ bạn khuyên bố mẹ bạn li dị đi. Như thế, mẹ con bạn đỡ khổ. Ông bà bô bạn đều đã già rồi. Giờ quan trọng là tương lai của bạn, học hành tuột dốc là ko ổn. Sau này, có việc gì thì bạn cũng phải gánh đỡ cho cả ông bà bô.
  7. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thế là chú làm xong rùi đấy àh, êhh, giờ mới thấy gia đình quan trọng hơn àh .
    Mà công nhận "gái" thời nay tay nghề cao nhỉ, không biết có dùng bùa yêu gì không mà làm chú cảm thấy sợ e nó mặc cảm Chú có thấy mặc cảm, tội lỗi khi đối diện với vợ chú không, ng vợ hàng đêm nằm bên cạnh chú, người đặt cả trái tim, niềm tin vào chú,
    Chú muốn chia tay thì dễ òm, tại chú còn nấn ná lưỡng lự tiết của thôi, mà mọi ng ở chửi đúng lắm đó, mà chú còn chưa tỉnh ngộ mà .
    Chúc vợ chú mau biết chuyện này mà còn đề phòng bệnh xã hội không tội nghiệp vợ chú lắm
  8. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Hay thật không bỏ được em nào thì ôm cả 2 em rồi sẽ chết...
  9. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    anh trai em đới
    1 người đàn ông chân chíh
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đã nói với chú rồi,anh đặt cục gạch trước cửa nhà chú,chú không kham nổi thì để đấy cho anh.

Chia sẻ trang này