1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích gái nhaỷ,dù đã có vợ làm sao giờ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bactinhlang, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    em là em thấy Bác chủ chắc cũng thấy hết đường binh rồi nên lên đây hỏi chẳng qua như là muốn tâm sự....
    Bác từng này tuổi rồi thì chắc cũng biết cách sử lý rồi....
    Bác cứ xem nó như ăn bánh trả tiền...lâu lâu đi vi vu công tác với em nó tầm 5 ỏ 7 ngày zì đó rồi trở lại công việc..vợ ra trên bác ạ...nếu bác xù con vợ rồi bác nhắm mình có ý định cưới em nó ko?hay chỉ là thoải mái chút....Đôi khi mất rồi mới thấy tiếc bác ạ...
  2. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri mừng cho chủ topic và rất mong bác chủ topic tiến tới cùng người yêu.
    Cứ thi thoảng đêm cùng nàng lên sàn, nhảy cùng nhau, rồi chia sẻ cùng nhau. Sau đó lại cùng nhau xây dựng một mái nhà nho nhỏ để khi buồn thi thoảng chạy về trú ngụ. Đàn ông mà nuôi được hai gia đình có vậy mới bản lĩnh chứ.
    Cố lên nhé, người đàn ông chân chính. Người ta có một gia đình thì chỉ có 1 hạnh phúc nhưng vì bạn có đến hai phụ nữ do đó bạn sẽ có hơn người ta gấp ngàn lần.
    Vì vậy juri xin bạo gan nhắc nhở bạn nên mua gấp ba các loại bảo hiểm nhân thọ, y tế... cho bạn trừ phòng bạn có thể bị stress hay cao máu bất đắc dĩ do cái vạn hạnh phúc mà có. Và chắc bạn cũng nên nhờ luật sư phân định tài sản trước đi nhằm để tránh cho việc sau này. Vì quá thương bạn khi đi về nơi rất xa mà hai người phụ nữ của bạn lại tranh nhau giữ gìn những thứ bạn để lại.
    Xin chia vui cùng bạn.
  3. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ko có lối thoát cho người bắt cá 2 tay
    Hãy dừng lại đúng lúc
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    No comment
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là bác họ lại cho nhanh trừ khi bác muốn lấy vợ nữa... chắc bác cũng thấy em này mới lạ khác hẳn với mụ vợ jà ở nhà, nhí nhảnh này, zui zẻ này, người ngợm thì khúc nào da khúc ấy này blah blah blah nên ... nhơ nhớ thinh thích thế thôi...
    Rồi cũng chẳng đi đến đâu đâu bác ợ, chơi bời thì được chứ kái kiểu có cảm tình, nhớ nhung thế này thì nên nghỉ sớm... lằng nhằng lắm >"< .
    Tặng bác câu nài : " Chơi bằng tiền không chơi bằng tình cảm " , đúng phết đấy !
  6. houseman

    houseman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    bác chủ tò pịt ham vui nhẩy,
    em là em nghi gái nhẩy nhiễm 1 cơ số bệnh nên muốn tìm người chia sẻ đấy bác ợ
  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Gửi cái topic này cho vợ bác đọc sẽ có lời khuyên tốt nhất bác ạ !
    Mịa , chồng kiểu này !)@(*)#*&%)*$&^)(* còn hơn !
  8. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...Nói đau đấy. Vote 5* rồi nhé.
    Vợ BS trực đêm trực hôm, chẳng biết thương yêu thì thôi,đkm chứ lại còn bồ với bịch gái với gú. Dạng như thằng này dính SIDA chết mie nó hết đê cho xã hội được nhờ.
    Còn khôn thì tính biến đê, quên con kia đê. Chưa có con cái thì bỏ vợ cũng được cho người ta đỡ khổ. Sao ghét cái giống bồ bịch gái gú đêk chịu được. Đàn ông con trai là phải thế à? Hay em khác người hả các bác ơi?
  9. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Bác thử đặt bác vào tình huống này xem sao nhé:
    Vợ bác đi trực đêm, gặp một bác sĩ hay trực cùng ca. Anh ý hay mua đồ ăn đêm cho chị ý, nói chuyện hỏi han chị ý, đại loại là dành tình cảm và sự chăm sóc đặc biệt cho chị ý. Thêm vào đó, bác còn bận với "tình yêu mới" của bác, chị nhà càng buồn. Rồi chị nhà lại có cảm tình lại với anh chàng đồng nghiệp kia.
    Ngày ngày, chị nhà vẫn chăm lo cho bác bình thường, đêm đêm chăm sóc anh đồng nghiệp kia như một người tình lí tưởng. Vợ bác về nhà nhìn thấy bác lại cứ thấy nhung nhung nhớ nhớ anh kia. Bác có chấp nhận vợ bác chăm một lúc cả hai người không? Hay bác chả làm ầm lên đòi bỏ?
    Nếu vợ bác biết thì:
    1. Cô ấy sẽ chia tay để bác tự do, đường đường chính chính đi lại với cô em kia.
    2. Âm thầm chịu đựng để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Bề ngoài vẫn tỏ ra là một người vợ hạnh phúc, bên trong thì lòng nặng trĩu, đêm nào cũng khóc ướt hết gối.
    3. Bác thích ăn chả thì vợ bác sẽ đi ăn nem. Cái tình huống em giả định trên kia cũng có nguy cơ thành hiện thực. Chả mấy chốc gia đình tan thành mây khói.
    Khi yêu thì có tình yêu, lúc cưới nhau rồi thì có thêm tình nghĩa. Bác cứ suy nghĩ kĩ đi! Cảm thấy gia đình là cái mà bác thích lập lúc nào cũng có thì cứ vô tư đạp bỏ. Còn nếu bác coi gia đình là cái thiêng liêng và cần trân trọng, bảo vệ thì hãy cố gắng vượt qua cơn say nắng để về với gia đình đi! Càng lún sâu càng khó thoát.
  10. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    thích lăng nhăng thì cũng deck phải lập topic làm gì để hỏi vớ vẩn thế .
    còn đàng hoàng thì đã biết lỗi ,biết vun vén cho gia đình rồi deck có tư tưởng này
    SPAM nhảm nhí cho thư giãn đầu óc đây

Chia sẻ trang này