1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích gái nhaỷ,dù đã có vợ làm sao giờ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bactinhlang, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Em nói có thật không đấy.
    Giá mà em nào cũng như thế này thì anh em chúng mình chả phải phân vân nhiều nhỉ ,Chả phải đau đầu nhiều.
    Gửi chủ topic con gái đã đến mức đấy rồi thì cáo lắm sẽ dùng những hành động và lời nói che đậy những mục đích của họ và đến lúc anh bị lừa mà cũng không biết vì lúc đấy đã bị mê muội rồi.
    Được quakucua sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 20/04/2008
  2. Teppi71084

    Teppi71084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác tệ thật đấy ! Quá tệ lun , nếu vợ bác đọc được topic này thì chỉ có nước lấy mo che mặt , rùi bỏ bác thui .
    Thui chào bác và chúc bác sớm tỉnh ngộ !
  3. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    nói dối em đc cái j nhỉ
    cơ mà quan trọg là người trog cuộc phải biết điều
    cái này khó lắm ợ
  4. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Cái này đâu chỉ có người trong cuộc mà còn gia đình ,bạn bè ,con cái,công việc..v..v..
    Songnhi em còn ngây thơ và ngu dại lắm "Anh trích câu của em nhé"
    Hoặc trình độ của em quá cao "khả năng này vô cùng thấp".
    Chủ topic nếu có ý định léng phéng thì em này không hợp đâu chọn em khác đi em nào có khả năng chịu nhẫn nhục đấy.
  5. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo không thuộc loại check hàng xong rồi fắn mà sao mọi ngừời cứ nghĩ vậy là sao.em chỉ là thương cô ấy thui.Chứ có ăn uống gì đâu.Toàn một lũ đầu óc đen tối.Bi giờ mình muốn tốt cho cô ấy nói thật chứ mình coi như em vậy.bi giơ điều mình muốn là gia đình hạnh phúc và chấm dứt nhưng mình vẫn nghĩ cho cô ấy trong môi trường như vâỵ rất dễ sa ngã.Các bạn nên đóng góp cho mình 1 ý kiến vẹn cả đôi đường.Mình là Mod nên ko cần cái trò câu bài đâu.Thử coi 1 tháng nay mình có spam bài nào ko để câu điểm.Chán ......
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bác kô thích chơi trò của tôi thì thôi vậy , tôi xóa rồi
    Nhưng bác kô nên ngụy biện thế, bác nên thừa nhận là bác muốn ăn Phở đi, những cái jì là em gái hay thuơng cảm chỉ là bác đang tự đánh lừa bác để bác cảm thấy bớt tội lỗi thôi
    Còn nếu muốn giúp thì xin bác, bác lo cho bác, cho cái gia đình bác trc đi
    Trẻ con vào đây đọc cũng hiểu vấn đề
  7. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Ông này mê muội rồi có tư vấn đến mấy thì cũng thế thôi.Tối nay đi gặp em ấy đi trước khi về nhớ uống mấy cốc rượu và đổ cả vào người ấy rồi bảo vợ là anh uống với bạn anh say quá. và mở một topic mới "1001 cách lừa vợ"
  8. xinhnhuma

    xinhnhuma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cái trò chán cơm thèm phở này phổ biến quá, các bố nhà ta cứ thoải mái thể hiện, thoải mái tự nhiên mà nói yêu với đương, cặp với kè các bé (cho dù trên mạng thôi nhưng cũng đủ thấy... trơ trẽn thế nào).
    Mà đã trơ thế rồi các bố còn định tìm cách lâu dài để tiếp tục mối quan hệ tay 3 tay 4 tay n này nữa chứ....
    Hí hí nói thật với a zai chứ nếu a zai tầm 29 thì chị nhà chắc cũng chỉ phơi phới hai mấy thôi, mà chị lại là bác sỹ như vậy vừa trẻ, vừa giỏi, vừa có tiền lại thêm nghiêm túc (a nói vợ a nghiêm nghị, nhưng thực chất là nghiêm túc thì đúng hơn) thì e nói thật khối thằng khác nó cũng thòm thèm đó a zai ạh. A cứ tiếp tục mối quan hệ lâu dài với gái nhảy đi, nói thẳng loại gái nhảy đã chẳng là cái loại tử tế rồi còn đòi mối quan hệ lâu dài, xin lỗi a chứ chị nhà mà ko cảm thấy bị xúc phạm và nhục vì cái ông chồng nhà m đi yêu cái loại đấy thì kể cũng lạ. Hé hé e cũng chỉ mong chị nhà a đừng tha thứ dễ dàng khi biết cái vụ này thôi (đón xem topic 2... kết quả của vụ yêu gái nhảy )
  9. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Thì có bệnh thì BS mới có việc để làm...chủ topic đang hiến thân để vợ có công ăn việc làm mà...hihi,bác nghĩ wá chứ em gái nhảy d..k nghĩ như được như vậy
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hỏi bác chủ topic 1 câu .
    Với vợ bác lúc bác cưới không phải là tình yêu thực sự sao ?
    Không fải là thích thật sự sao ?
    Nếu bác thấy bác thích em ý thực sự thì bác có dám đánh đổi cái gia đình của bác để Xây dựng với em ý không ?
    Còn nếu không thì xin bác cứ nhìn vợ bác ở nhà, cứ nghĩ khi vợ bác đi làm thì bác đi với em ý........và rồi liệu sau em ý bác có còn thương thực lòng 1 em nào đó nữa ko ?
    Nói tóm lại là tự bác nghĩ mình nên làm j chứ đưa lên đây mỗi người 1 ý chắc là cũng khó để hành động .

Chia sẻ trang này