1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích gái nhaỷ,dù đã có vợ làm sao giờ!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bactinhlang, 20/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Không ghen với loại đàn bà không cùng đẳng cấp với mình nhưng lại quá đau, quá buồn ..và quá thất vọng vì tầm nhìn và cách thưởng thức của ngon vật lạ của chồng mình quá hạn chế dẫn đến một tai hại là cái nhìn về chồng đã có sự coi thường chồng.Đó mới là điều nguy hiểm.
    Giả dụ chồng cặp với một cô đẹp hơn vợ, giỏi hơn vợ thì cũng đau nhưng mà sẽ không đau như thế này ,cũng là đau nhưng hai kiểu đau hoàn toàn khác nhau .
    Chẳng hạn chú cứ đổi lại là chú đi cho nó dễ hiểu.
    Ví dụ:
    Chú là Giám đóc nhưng vợ chú lại lòng thòng với chú lái xe cho chú chẳng hạn ..đau thế nào thì vợ chú đau như thế thôi.
    Mà lái xe họ còn trình độ hơn chán vạn một hàng của chú
    Biết đâu cuộc đời vòng tròn hàng họ của chú có khi là bệnh nhân của vợ chú rồi cũng nên ..biết đâu được đấy đời lắm chuyện bất ngờ mà
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chồg cặp với người hơn mìh thì cảm jác thua kém => ra đi
    cặp với 1 con hàg kém mìh mọi mặt thì đau , nhớ đến lúc chồg quằn quại bên nó mà ko còn muốn đc chồg chạm vào người nữa => cũg ra đi
    đoán thế
  3. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi , biết rồi. Bị ăn mắng nhiều quá nên đâm cáu rồi.
    Từ từ nói nhé:
    - OK tôi hiểu ý bác rồi không có chén chiếc gì ở đây hết. Đầu tiên là cũng có tình cảm nhưng rồi thấy trách nhiệm với gia đình nên chuyển sang tình thương thôi đúng không?
    - Ý kiến đây: nếu thật sự thấy tình thương người của mình quá cao không thể bỏ qua trường hợp này thì cố xin cho em nó một công ăn việc làm tử tế. Quan hệ như bạn bè bình thường chả sao. Em nó cũng là người mà.
    Nếu thấy tà ý nổi dậy thì sau khi thu xếp công việc cho em nó xong thì nên từ từ chấm dứt quan hệ. Vừa giữ được gia đình vừa giúp được em nó.
    CÔNG VIỆC NÀY ĐÒI HỎI BÁC PHẢI CÓ BẢN LĨNH RẤT CAO, VÌ NÓ LÀ CON DAO HAI LƯỠI, CỨ "CÔNG, CHÍNH, LIÊM, MINH" MÀ LÀM ẮT SẼ THÀNH CÔNG.
    Chúc bác may mắn.
  4. thuyenbien

    thuyenbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu lấy chồng thì tránh người giống ông chủ topic này ra, cuộc sống công bằng lắm muốn sao sẽ được vậy mà. Muốn là người đàn ông tốt cũng không khó nhưng muốn làm rác thì lại quá dễ. Nếu như một ngày bác chủ topic cũng phát hiện ra 1 sự thật là vợ bác cũng như bác thì sẽ nghĩ sao nhỉ? Chấp nhận đi vì vốn dĩ mình cũng đã làm cho vợ tổn thương rồi
    Chúc bác thành công theo ý bác muốn mà tránh được tổn thương cho 3 người ^^!
    Cho em nói chút quan điểm của mình bác nhé! Sống trên đời này ghét nhất là giả dối và ghét hơn là những kẻ bạc tình
  5. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Con hàng đấy không rẻ tiền các bạn à , còn hàng đấy đắt tiền đấy . Các bạn nữ trong topic này sao cứ gọi người khác là con hàng rẻ tiền , là ko cùng đẳng cấp vậy ? Đẳng cấp các bạn ở đâu , Cũng là con người , có điều có người ko nhận thức được , hoặc không có cách nào sống đành phải tạm làm dancer nuôi một tương lai khác tốt hơn . Sao ko nghĩ đến những con người như vậy nhỉ . Nếu những người ấy là con hàng rẻ tiền , không cùng đẳng cấp . thì có một câu này " Không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền , không mua được bằng nhiều tiền sẽ mua được bằng rất rất rất nhiều tiền " . Như vậy ai cũng là con hàng hết à ? chỉ khác nhau giá tiền mà thôi . Mình có một anh bạn , bạn gái anh ấy là dancer , và bằng nhiều cách thử khéo léo , rất rất nhiều tiền cũng ko mua được con người ấy . Đừng đánh giá con người qua hình ảnh cuộc sống hiện tại của họ . Sông có khúc , người có lúc . Ko phải bây giờ họ khó khăn mãi mãi họ khó khăn , và ko phải người giàu nào cũng tốt .
    Không bênh bác chủ topic, bác chủ topic có vợ rồi , không tình còn nghĩa , bác dừng lại thôi , sét đánh vài hôm là tỉnh ấy mà
  6. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Thế nào là người không cùng đẳng cấp.
    Khi nhìn vào một người chị nhìn vào anh ấy làm giám đốc,hay làm cái này cái nọ hả ,nhiều tiền hả ..v..v..(cái vàng kia).
    Chi so sánh giám đốc không bằng lái xe hả.
  7. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Một số bộ phận cho rằng có nhiều tiền là đẳng cấp . Đời nhiều bất cập thật .
  8. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nhưng 1 con hàng ở sàn nhẩy thì kô đáng để so sánh
    Em thì thì biết jì về mấy con hàng ở sàn nhẩy mà em bênh nó thế, nhìn thực tế đi em, đừng nhìn theo cảm tính,
    Con nào làm gái ở sàn trong đầu cũng nhiều sạn lắm rồi, kô cần em fải đi trình bày hộ chúng nó đâu
    Topic này đóng đi, chuyện này còn fải nghĩ àh chủ Topic,
    Mà ông kô thấy mình bựa ah hay sao còn nói ra mấy cái này, nhà ông ở đâu, vợ ông làm chỗ nào, để tôi bảo vợ ông vào xem cho vui
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    NGCK ơi chị đảm bảo đây là topic câu kéo member đó. Nhưng dùng cách này đúng là vạn bất đắc dĩ quá rồi nói thật là chú Bactinhlang đứng mũi chịu sào xem rồi có dám đi ọp ẹp không ? Hay thu mình ở nhà nằm chơi
    Có khi đi cũng chẳng dám xưng tên mình là ai cơ đấy vì biết mặt ngoài đời rồi khổ ra
    Thực ra vấn đề đẳng cấp hay không đẳng cấp nó nằm ở không phải chỗ học thức , tiền bạc hay địa vị xã hội mà là ở nhân cách con người . Một đứa con gái có nhân cách thà nó là công nhân may , nhân viên vệ sinh chứ nó cũng không làm gái đứng sàn đó là sự khác biệt .
    Giả dụ như chú ý nói là thương một em công nhân nghèo gia đình vất vả mọi người đá không phản đối và cái tình thương đó nó còn đặt đúng chỗ vợ chú ý cũng nở mặt mũi ra . Nhưng mà cái tình thương của chú ý thì nó hơi khó hiểu
    Con trai các chú không phải có cái câu
    Đừng nghe thằng nghiện triình bày và đừng nghe **** tâm sự sao
    Nói chung là chú này vẫn thiếu từng trải .Nên chị mới nói là chú cứ chơi đi kẻo trẻ không chơi già đổ đốn ..già dại vợ con mới khổ
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    @ NGCK và một số bạn khác: Không nên dồn chủ topic vào thế bí, có ý gì cứ nói cho chủ topic được rồi, chủ topic ko còn bé bỏng gì đâu, hi vọng bác ý sớm tỉnh ra.

Chia sẻ trang này