1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÍCH GÌ VIẾT ĐÓ NHÉ!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cricket83, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Em tôi khoác áo nâu lành
    Bỏ đi cũng dở, để dành không xong
    (Tiếc mình sắp phải lấy chồng
    Lại từng mang tiếng kiên trung một thời... )
    Em đừng gõ mõ tơi bời
    Khiến lòng tôi phải rụng rời thương yêu
    Hoa đại rơi trắng trời chiều
    Em đừng đóng cửa cầu siêu câu hò
    (Nếu sông kia muốn đắm đò
    Ta đành mang tiếng chăn bò làng văn [​IMG] )
  2. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Tội cho nhóc Boy Điên! Đem thơ đi đấm xứ người. Đụng phải cô Nút quá ư "rữ rằn"... chịu không thấu. Mà thơ cô Nút đọc thích hơn là thơ của nhóc điên .
    Điện Biên ơi là Điện Biên
    Lôi Boy trở lại rừng thiêng cho rồi ?
    Đem thơ đi đấm xứ người
    Gặp phải cái Nút, rã rời thân Điên
    Thơ gì lải nhải, lèm bèm
    Nhạt hơn nước ốc vừa xem vừa cười
    Fonzi
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đã mang cái kiếp chăn bò
    thế mà bà chị cứ mò vào đây
    ngoài kia hoa cỏ mọc đầy
    dây không buộc nữa bò gầy béo ngay
    loanh quanh ở cái chốn này
    ngó đi ngoảnh lại giãi bày làm chi
    thời gian đã bỏ xuân thì
    cớ sao chị lại trơ lì ở đây
    (phải chăng đức hạnh cao dầy
    bỏ chồng theo bạn vui vầy người xa)
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đã mang thân phận người rừng
    nào ai lại đám tửng tưng chốn này
    fonzi quả thật cao tay
    đập luôn chị nút dãi bày niềm riêng
    cún con không gọi củ riềng
    bé ti boy tớ rừng thiêng sẽ về
    chớ nên than khóc não nề
    cười to để thấy bốn bề lặng thinh..
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, thưa với người là
    Chị chưa đủ phúc để mà theo zai
    Thấy em đủ cả bi hài
    Chị vào buông thử một vài câu chơi
    Ngờ đâu gió nổi đầy trời
    (Em tôi lại bảo rằng tôi lăng loàn... [​IMG] )
    Thì thôi đành dứt dây đàn
    Trả trâu về với bản làng Điện Biên
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    Thơ cái Nút dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi. Boy à, đi về rừng nhanh lên ku. Lảng vảng ở đây mắc cỡ chết. Võ công của ku chỉ đủ để luẩn quẩn xó rừng thôi. Chưa xuống núi được .
  7. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    nut_chai được tiếng là dịu dàng nhất ttvn này mà. Không tin nhìn cái tai-tờ thử coi.
    Fonzzi kệ ku ấy đi. Em nó được cái nhiệt tình.
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đọc ra cả sự bi hài
    hứng lên cợt nhả một vài câu chơi
    trâu già giờ đã thảnh thơi
    núi xa hoang vắng gọi mời gì ai
    rừng xanh đổ bóng ngày dài
    văn không thao lược võ tài kém thua
    sinh ra là gã quê mùa
    fonzi,chị nút cợt đùa..vui sao?..
    mặt trời chếch bóng một xào
    ngước lên chỉ thấy trời cao hữu tình
    dân bản kém tài,sao dám đương cự với tinh anh xuất chúng của phồn hoa,chỉ dám đem cái nhiệt tình mà đáp tạ lại dăm ba nụ cười bóng son trên đôi môi của các vị mà thôi...nhếch môi lên đi nhé.. hè hè
  9. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nhếch môi lên với người rừng
    Bỗng dưng sao lại bỗng dưng thế này ?
    Ừ thì thơ người rừng hay
    Thôi cũng nên tặng em giai vài lời !
    "Trâu già giờ đã thảnh thơi"
    Đọc câu này thấy "hơi hơi" lạ kỳ
    Lại thêm cái khổ thứ nhì
    "Văn chương", "Thao lược" sao đi cặp kè ?
    ......
    Điện Biên réo gọi Boy về
    Bản làng đón gã nhà quê thật "rừng"
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 16/07/2006
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cảm thụ chông chênh thế
    quả đáng để hề hề
    trâu ta ghê người lạ
    còn văn tạ không lời
    điện biên khuất nẻo rừng khơi
    một mình độc bộ chơi vơi niệm sầu
    nhìn người sứt mẻ môi sâu
    ừ thì cúi mặt cưỡng cầu làm chi
    nhọc nhằn đôi vó ngựa phi
    vực sâu ngăn trở đường đi nẻo về...

Chia sẻ trang này