1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÍCH - KHÔNG THÍCH - LÀM - KHÔNG LÀM

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi rainrain5th, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    THÍCH - KHÔNG THÍCH - LÀM - KHÔNG LÀM

    Đây là một trò chơi nho nhỏ thôi. Hì hì, mọi người có thể vào để viết những điều mình muốn làm và đã làm được, những điều muốn nhưng chưa làm được, những điều không muốn nhưng cuối cùng vẫn làm v.v... và v.v...

    Mở hàng nhé!

    Muốn làm và đã làm được :
    - Đã mua 1 đĩa nhạc và rất thích.
    - Đã đi ăn sáng cùng Cloudy và Quyentieumuoi và đi uống cafe Phố Cổ.
    - Đã gặp con bạn thân. Đạt chỉ tiêu một ngày không gặp không chịu.
    - Đã về ăn cơm chiều với cả nhà và kiên quyết tối không đi chơi nữa.
    - Đã mở 1 topic mới cho mình và mọi người.

    Muốn nhưng chưa làm được :
    - Híc, bạn bè tụ tập ăn uống mà không ở đấy. Thèm.
    - Định ăn bún đậu mắm tôm chợ mơ nhưng cuối cùng lười nên thôi. Híc híc, chẳng mấy khi mất hứng ăn uống như thế.
    - Định mua 1 quyển sách nhưng tìm mãi k thấy. He he, HNP có tốt bụng mua hộ em không nhỉ?
    - Định mua thêm mấy đĩa nhạc nhưng không tìm thấy + hết xèng để mua đĩa xịn.
    - Muốn nhắn tin / gọi điện cho 1 người.
    - Muốn nói chuyện với em Thuymp nhưng em lặn nhanh quá. Không nói chuyện kịp. Tức. Chị không có ở trong đấy thì không nói chuyện nữa à?

    Không thích nhưng vẫn làm :
    - Đi chơi, sở lượn.

    Dự định :
    - Hehe, về nghe nhạc rồi đi "nhụ". Thèm "nhụ" sớm quá. Híc híc...
    - Mai sẽ rủ rê một người nữa đi ... cùng mình.
  2. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mở hàng cho em Rain cái nào
    Muốn làm và đã làm được:
    - Cả mấy ngày liê?n ở trên công ty, cuối cùng cũng đã sẵn sàng cho buổi weekly review ngày mai.
    - Tìm thấy và nghe How can I tell her, do vừa nãy đi ăn tối cái quán đấy mở toàn bài cũ như Because I love you, Sacrifice, How can I tell her, I just call to say ... "We can talk of tomorrow, I''ll tell her things I want to do. But girl, how can I tell her about you?...."
    Muốn nhưng chưa làm được:
    - Đi ăn bún thang cháu gái nấu với mọi người
    - Đọc 1 cuốn sách vư?a down được hôm trước.
    - Đi chơi linh tinh nga?y cuối tuâ?n.
    Không thích nhưng vâfn la?m:
    - Chưa nghif ra gi? ca?, chắc la? không có gi?.
    Dự định:
    - Gửi 1 bản nhạc cuf và câu chuyện về nó.
    - Đi chơi (Sa?i Go?n, Đa? Lạt, Miê?n Tây).
  3. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Muốn va? la?m được:
    - Ti?m được ta?i liệu va? nhưfng thứ mi?nh câ?n
    - Thuyết phục được luf học tro? đáng yêu trơ? nên ngoan ngoafn hơn
    -Nấu được 1 bưfa bún thang tưng bư?ng (du? cha? biết ngon hay không)
    Muốn nhưng không la?m được:
    - Đi học nha?y cô? điê?n
    - Nô?i loạn
    Không muốn la?m nhưng vâfn la?m va?... hy vọng la? sef la?m được :
    - Mai có tiết gia?ng không được du?ng Power Point, gia?ng theo cách truyê?n thống.
    Điê?u không mong đợi nhưng nó vâfn cứ đến:
    (hihi, bí mật )
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm và đã làm được :
    - Híc, vẫn chưa có.
    Muốn làm nhưng chưa làm được và chắc chắn phải làm được :
    - Dọn dẹp nốt tủ sách. Híc, dọn mãi không xong.
    Muốn làm nhưng không biết có làm được hay không :
    - Ở nhà.
    - Híc, thằng bạn chết tiệt. Không sao túm được nó để lấy cái ảnh còn làm ảnh đại diện nữa.
    Không muốn làm nhưng vẫn làm :
    - Online.
    - Nhớ ...
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Muốn và đã làm được: Mua và đọc một cuốn sách của nhà văn Sơn Nam, rất thú vị
    Muốn và đang làm: Nghiên cứu về cách phân tích tài chính. Cái này phải nhờ đại ca hỗ trợ đây. Mang xe đi sửa và đang sửa, vụ này tốn kém đây, hichic.
    Muốn và sẽ làm: Một chuyến đi dài và xa trong tương lai gần. Một sự thay đổi có thể là nhỏ nhưng lại có thể là lớn.
    Muốn nhưng không làm được: Buồn ngủ mà không ngủ được vì đang trong giờ làm việc.
  6. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Muốn và đã làm :
    - Vừa mới bùng học tiết cuối xong
    - Đang ngồi online và type rầm rập
    -" Xét 1 cách tổng thể" thì đang làm những gì mình muốn.
    Muốn và chưa làm được
    - Đói quá, đi ăn 1 mình ngại chít., mà cantine cũng chả còn gì mà ăn.
    - Ôi kem kem kem kem. Trời này đi ăn kem ngon lắm đây.
    - Muốn chăm học tí nữa mà vẫn chưa đâu vào đâu, kiểu này mà lại trượt môn nữa thì
    Chẳng muốn mà vẫn làm
    - Có gì ko nhỉ? Suýt nữa có 1 việc nhưng bi giờ thì ko có, định trả lời câu này, nhưng ko muốn nên thôi, hì hì. Hoàn thành chỉ tiêu.
  7. 090_cmfmobifone

    090_cmfmobifone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nói về việc phải làm mà đang cần anh em tư vấn thêm đây.
    Với 20 người trong tay mình phải đạt chỉ tiêu 2000 thuê bao trong tháng 3 và 20.000 thuê bao trong năm 2005.
    Anh chị em nào có kế hoạch nào hay thì giúp đỡ tớ với nhé.
  8. aococ

    aococ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Muốn và đã làm: ăn cơm phố Lý Thường Kiệt, ăn ở đó trông như ăn trong trại tỵ nạn- ăn buffet chán ngoét
    Muốn và đang làm: chuẩn bị plan đi xuyên Việt tuần sau
    Muốn và sẽ làm: rất muốn xin lỗi con trai nhưng tự ái đã không để con gái làm vậy,, con gái ơi hãy cố lên nhé!!!
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Muốn làm và đã làm được :
    - Chấp nhận không vùng vẫy ra khỏi.....hoàn cảnh nữa. Dù sao ở đây cũng ....tiện rất nhiều thứ
    - Vui nhiều hơn buồn (thực ra bây giờ thấy chẳng việc quái gì mà phải buồn cho mau ...dzừ )
    - Bắt đầu đi bộ đi làm (Một công đôi việc )
    - Đã "ủng hộ" cho Bé Rên 1 bài trong topic này như đã hứa từ hôm trước .
    Muốn nhưng chưa làm được :
    - Đi học nốt khoá học đã đăng ký (Ham chơi hơi ham học - )
    - Học nhảy cổ điển (Dạo này lười đi rồi )
    - Dọn dẹp đống hồ sơ (+ đồ đạc ) từ hôm di dời sang chỗ cư ngụ mới .
    - Muốn nhắn tin - gọi điện cho vài người mà ko thể (tài khoản âm rồi )
    - Định mua 1 quyển sách nhưng tìm mãi k thấy. He he, HNP có tốt bụng mua hộ em không nhỉ? ------------> có biết là sách gì đâu mà mua hộ hả
    - Về nhà nấu cơm ăn.
    Không thích nhưng vẫn làm :
    - Chơi lines trong giờ làm việc
    - Thỉnh thoảng vẫn....bật "Xếp"
    Dự định :
    - Chỉnh đốn lại bản thân sau nhiều tháng ham chơi quên nhiệm vụ
    -Cố gắng có thể lượn lờ sông nước Miền Tây cùng cả nhà

  10. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhưng không làm được:
    - Quyết tâm gặm nhấm nỗi buồn một mình trong 2 ngày, nhưng được đúng 2 tiếng thì biểu tình Vui quen rồi, không buồn được =>lại vui
    Muốn và làm được:
    - Ăn một hộp kem to tướng
    -Đến nhà Nghé trong 15'' rồi chuồn.
    Muốn và làm được:
    - Xoá hết tất cả những data cần xoá, kể cả những data khoai nhất.
    Dự định:
    Bỏ đi những gì cần bỏ
    Làm những gì cần phải làm
    Và... let it be

Chia sẻ trang này