1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÍCH - KHÔNG THÍCH - LÀM - KHÔNG LÀM

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi rainrain5th, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bà chị toàn nói oan cho em thôi. Khổ quá, toàn online ở công ty... hichic, nên mới phải invisible, lâu lâu chỉ dám "hóng hớt" 1 câu thôi... Hôm nào buổi tối, hẹn bà chị online, em nói chuyện cho thì có mà không về được nhà nhá heheh...
    Mới đọc có mấy bài post của mọi người mà chóng hết cả mặt... nhưng đóng góp cho bà chị 1 bài... em luôn giúp đỡ và ủng hộ Rên Rên mà, Rên Rên nhỉ heheh...
    Muốn và đã làm được
    * Nhờ ông anh trai mua 1 cái Sim Viettel rồi gửi vào cho mình. Thế là có Sim dùng, không phải mất công đi đăng ký heheh, cái này là thành quả lớn nhất.
    * Dưỡng cho làn da "mỏng manh nhưng đen đúa" của người Hanoi trắng ra 1 tí... Cái này mình cười ... nhưng bạn mình bảo "Da em thế thì làm gì còn cái gì của Hanoi"
    * Trả nợ cho ông thầy 1 cái Report vì vụ nghỉ học đi làm thêm học kỳ trước. Mới trả xong hôm nay, sung sướng quá heheh, mặc dù chậm mất 10 ngày
    Không muốn nhưng vẫn làm được
    Cái này chẳng nghĩ ra cái nào
    Muốn nhưng CHƯA làm được
    Cái này xem chừng nhiều cơ số thứ
    * Muốn xuống Vũng Tàu 1 chuyến and everything is done hehe. Plan: Chưa biết bao h thực hiện được. Hy vọng là sớm
    * Đi ăn bún chả buổi trưa... Thèm kinh mà đi 1 mình + nắng ==> ghét chẳng thèm đi. Plan: vận động mọi người trong Public hanoi ngày mai bún chả buổi chưa...
    * Đi chợ mua rau. Trong tủ lạnh chẳng còn tí rau quả nào. Sáng định đi chợ thì dắt xe ra khỏi nhà rồi... thế là thôi, đi làm luôn... mất công về nhà cất đồ ăn lại phải mở cửa rồi dắt xe vào nhà... sao mà ngại cái khoản đấy thế không biết . Nhưng may sao sáng nay đã mua được 1 củ xu hào + 2 quả mướp đắng, đủ xoay sở đến cuối tuần. Plan: Tối nay ăn ké cơm tối nhà C. Nghé. Không biết có được không, vì nghé chưa confirm.
    * Giặt 1 chậu quần áo TO ở nhà ... Trong mấy task, cái này là gian nan nhất.... Plan: Quyết tâm là hôm nay hoặc ngaỳ mai phải giải quyết cho xong.
    * Tối qua lúc HNP nhắn tin chúc mừng, định rủ HNP đi chơi, nhưng cái report chưa viết xong + mệt ==> ở nhà . Plan: Sẽ BÙ ĐẮP sớm.
    * Đi học TOEFL or French mà chưa có thời gian đi hỏi lớp. Lười quá là lười... Plan: Phải tích cực hơn, vận động nhiều hơn
    Rút lại ==>Còn rất rất rất nhiều mà không thể kể hết heheh. Giá mà mình sống 1 mình nhưng ngày nào cũng có người dọn dẹp nhà cửa + nấu cơm cho ăn giống nhà chị nghé thì tuyệt
    To Rain: em nâng cấp topic của chị. Đằng sau mỗi việc muốn nhưng chưa làm được, em đều có PLAN
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Ý gì đây ????
  4. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Em Rain đâu có ý gi? đâu ma? anh em đaf chọc em ý thế nhi??Ma? lâ?n sau em đư?ng có ... thế nhé đến anh cufng tươ?ng nhâ?m la? kekekeke nói sao nhi????Thôi không nói nưfa kakakakka
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của nó trong đợt thực tập. Mai, nó sẽ lên trường để làm một số những thủ tục cuối cùng. Và một kỳ học mới sẽ bắt đầu. => thích và hồi hộp. Nó nhớ những người bạn cùng lớp lắm rồi...
    Kế hoạch cho buổi lên trường đầu tiên : Nó sẽ dậy thật sớm để làm người đến trường sớm nhất. Sẽ đi bộ khoảng 2km từ chỗ bến đỗ xe về trường để tận hưởng không khí rất trong lành với rừng và cây ấy, thay vì bắt thêm 1 chuyến xe bus để vào trường cho gần.
    Muốn mà không làm được... Nó ước trong ngày đẹp trời thế này, nó có thể chạy vù ra ngoài đường, đôi khi chỉ là để có được cái cảm giác gió tạt vào mặt... nhưng... lại phải ngồi ở nhà rồi
    Nó ước có thể gọi điện được cho cô giáo, để nói chuyện với cô, và để hỏi cô về một số thứ. Thế mà máy cô lại khoá. Chắc cô không dùng điện thoại nữa rồi... Chẳng biết, giờ này, cô giáo dễ thương của nó đang làm gì và đang ở đâu...
    Không thích mà vẫn phải làm : Ngồi nhà trông nhà. Án binh bất động.
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    THÍCH ... MÀ ... KHÔNG LÀM ! Khổ thế !
  7. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hay hay bác này có câu này tôi thấy có lý kekekkekeke
  8. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Muốn và đã làm được :
    - Về quê ... tu "nét".
    - Đọc hết 1 quyển sách mua đã từ lâu. (Híc, ngoài phần lớn không thấy hay, không hiểu thì cũng đã trích được một số thứ khác hay ho. )
    Muốn và sẽ làm được :
    - Xử lý Thuymp cái tội nhanh trí quá mức cho phép, dám lột trần sự thật nhưng mới lột có 1/2. Hehe, em ơi, chị định rủ một ai đó về làm chứng với HNP chuyện ở quê chị vẫn còn màn tắm tiên cơ. Híc, xui quá, chẳng ai đi được mà ở đấy người ta cũng đã quây vách rồi. Ao vắng lém.
    - Tìm việc. (Không được cũng phải được. Híc, bà mà đã ra tay thì... )
    Không muốn mà vẫn làm :
    - Hiện tại thì chưa có nhưng lát sẽ có. Hehe, nghe chửi cái tội tót đi chơi nhanh quá.
    To Thudo : Bác ới, câu của bạn em hay ở chỗ nào thế?
    To mày ... à quên "BẠN" chứ nhỉ : Hehe, lại chạy lung tung quậy phá rồi. Tao ... quên... "MÌNH" sẽ có thêm một điều muốn nữa : Vào topic của BẠN để quậy trả đũa.
  9. 090_cmfmobifone

    090_cmfmobifone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Viết hay là một chuyện nhưng người đọc hiểu được thế nào là hay kekeke thế mới là hay
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Không thích nhưng vẫn làm và đã làm được
    Viết thư cho 1 người, nói tất cả, không chút dấu diếm, không chút sợ hãi... để rồi tất cả đã diễn ra, kể cả lá thư ấy, giờ chỉ còn là quá khứ, 1 quá khứ sẽ có thể ngủ yên.
    Lòng nhẹ nhõm

Chia sẻ trang này