1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÍCH - KHÔNG THÍCH - LÀM - KHÔNG LÀM

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi rainrain5th, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới Ala : bác lại không hiểu ý em rồi, bác chọc em thoải mái em cũng chọc lại bác liền, tạo không khí lành mạnh thân thiện là 1 sự thành công đấy bác ạ.. Khí kô phải bác Ala nghe bài "HN-HP" chưa bên Việt Ráp ý, nếu chưa nghe thì Load về nghe, khá hay đấy.
    Em any thân mến của tôi ơi, nếu em chịu khó để ý, chịu khó ngó nghiêng quanh nhà ... em có để ý cái tủ lạnh Toshiba cạnh cái bàn ăn mà trên bàn để 1 lọ hoa luôn được cắm những bông hoa tươi nhất, đẹp nhất không ? ... từ nay em để ý nhé, buổi tối nếu em khát hoặc em đói.. hãy xuống nhà và mở tủ lạnh ... nếu em uống nước, nưóc là anh.. nếu em ăn miếng táo thơm ngon kia, qủa táo đó cũng là anh ... em đang hít thở không khí trong lành, gió lùa làn tóc của em cũng chính là anh đó ...
  2. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thích: cáu và gắt một ai ai đó-----------> không làm được(éo le )
    KHông thích: trời mưa mãi như thế này-----------> không làm được gì để cải thiện tình hình.
    Chết dở: mình bất lực vậy sao
  3. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    To Gb2Rom: bác thông cảm tôi đã mù lại còn điếc về nhạc nữa, bây giờ có nghe cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, . Hiện tại em TY đang rất cần sự ủng hộ và cổ vũ của anh em trong làng, bác lập topic cổ động đi, rảnh bác sang Album và EDM post bài nữa nhé.
    To mm_hh: em vẫn đang còn trẻ thì sao đã bất lực được? Do em ngồi im, nhìn người khác làm nên mới cảm thấy thế thôi. . Mà em đã có người iu chưa? Cho anh đăng ký một suất nhé! Khi nào trời mưa anh sẽ có mặt ngay.
  4. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    To bác Alô : bác bên box EDM mà kêu là không biết gì về âm nhạc bác lại cười em rồi đấy, ơ mà quái lạ ... bác này cười cũng duyên đáo để đấy chứ ..kiểu như thế này thì Good tôi ko cạnh tranh được với bác rồi...
    Chạy sang bên EDM xem thế nào nhỉ pà con
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật,, nói cũng hơi đúng .. nhưng tủ lạnh là national not toshiba... hay anh PM cho em cái nhỉ.. nghi ngờ wá
  6. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bất lực, ý của em khác cơ, chậc chậc, em thấy xấu hổ khi nghĩ tới điều bác nghĩ đấy
    Thích: ai ai đó khéo léo hơn trong việc bộc lộ bản chất lăng nhăng của mình
    ---------->lại bất lực rùi, ác thật.
  7. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Thích: thỉnh thoảng tạo ra xì-căng-đan để thay đổi không khí.
    Không thích: em m..m.._h..h.. nói lấp lửng, không xác định được "ai ai đó" là người nào, nói bóng gió khó chịu lắm. Giống y hệt như em setocdo83, nếu m chồng mắc lỗi chắc mấy em này chì chiết chết thôi. Có một câu chuyện thế này:
    Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:
    - Anh thấy trong ngườii thế nào?
    - Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.
    (vnexpress)
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Thích: thỉnh thoảng tạo ra xì-căng-đan để thay đổi không khí.
    Không thích: em m..m.._h..h.. nói lấp lửng, không xác định được "ai ai đó" là người nào, nói bóng gió khó chịu lắm. Giống y hệt như em setocdo83, nếu m chồng mắc lỗi chắc mấy em này chì chiết chết thôi. Có một câu chuyện thế này:
    Chăm sóc chồng ốm nặng, cô vợ sụt sùi hỏi:
    - Anh thấy trong ngườii thế nào?
    - Mấy hôm nay em bớt nói, thần kinh anh đã ổn định dần, đỡ co giật.
    (vnexpress)
    mm_hh phải xem lại đi câu anh viết đi nhé. Ý của anh là do em nhìn thấy người khác làm việc mà em không làm được thì em mới cảm thấy bất lực, không phải như các cụ già, tay yếu lưng còng, muốn làm cũng không được, thế không phải là bấtl lực ah? Đã hiểu ý chưa? Đúng là chỉ có người nghĩ bậy chứ không có người nói bậy.
    Thôi chết, khi nhấn nút Back cứ tưởng là chỉ sửa nội dung ai dè nó lại thành tạo một bài khác thành ra là câu bài. Tệ wá.
    Được alias_02399 sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 31/03/2005
  9. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ là em hiểu sai nghĩa anh nói, nói xong anh cười kinh thế cơ mà
    Anh bảo em nghĩ bậy vì em nghĩ giống anh chứ gì? Thế cũng được Thế thì anh nghĩ kinh quá đấy
    Anh còn nói em hay bóng gió nữa àh? ùh đúng đấy, nói bóng gió để giúp những người như anh sau này dễ hiểu vợ hơn thôi. Ý tốt cả đấy
    Sau đây là những điều nghiêm túc:
    Muốn: đọc tập 2 của:" Tiếng chim hót trong bụi mận gai". CHuyện hay quá mà mới đọc hết tập 1, đoán già đoán non kết thúc chuyện, thấy hơi tức. Nhưng chắc cha sẽ chẳng chịu hy sinh sự nghiệp của mình . Tất cả rồi sẽ qua đi qua đi........ ngay cả nỗi cô đơn mang tên Mecghi của cha cũng vây.
    Lại một kết thúc giống chuyện Nàng tiên cá thôi, con bé ơi, đừng hy vọng.
    Sẽ làm: đi mượn nốt tập 2, dự định nghiền ngẫm trong 1 ngày và sau đó.............lại buồn thôi.
    nhưng trước mắt, cười lên cái đã cho đời đẹp
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thích : đc đi lang thang trong mưa , đc tận hưởng cảm giác mát lạnh , những giọt nước mưa chạm vào làn da, tạt vào khuôn mặt., đc hít thở thật sau cái không khí mát mẻ
    Không thích : .SG nắng quá, thật oi bức và làm cho tâm hồn mình mệt mỏi, khó chiu. .
    Làm : chắc chiều nay , mình sẽ đánh bóng mặt đường , hít khói xe , chịu cái ngột ngạt , tắc đườn của SG. Ôi chắc điên mất rồi, biết thế sao vẫn cứ làm , biết là ra ngoài đường không thoái mái nhưng chắc còn khá hơn là ở nhà coi phim từ 1pm --> 8pm. Phải làm gì đây ?
    không làm : Có điều gì không làm chứ, chẳng biết, hâm lên thì làm không hâm thì ..bỏ qua. Ôi, không làm điều gì mà khiến mình khó chịu hơn nữa.

Chia sẻ trang này