1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THÍCH - KHÔNG THÍCH - LÀM - KHÔNG LÀM

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi rainrain5th, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    To m..m.._h..h..: Ôi ôi, rõ ràng em post là "..em thấy xấu hổ khi nghĩ tới điều bác nghĩ đấy..", câu này mang nghĩa là em nghĩ bậy do tưởng anh nghĩ bậy. Bây giờ có thể diễn giải thế này: anh, em và ý nghĩ bậy đó là 3 điểm có thể lập thành một tam giác. Nếu vẽ tam giác xuất phát từ anh đi đến ý nghĩ đó rồi đi đến em thì hình thành một liên minh ma quỉ (2 anh em mình cùng nghĩ bậy) nhưng không phải, tam giác mà em vẽ xuất phát từ em đi đến anh và từ em đi đến ý nghĩ đó, còn cạnh từ anh đến ý nghĩ đó thì không có nên không thể hình thành liên minh ma quỉ được. Thế nên là chỉ có mỗi em nghĩ bậy thôi. Anh cũng có cảnh báo rõ ràng: " có nghĩa là: ý nghĩ của quỉ sứ , dễ hiểu lầm , cẩn thận đấy ". Nói tóm lại là cuộc tranh cãi này em đuối lý hoàn toàn roài. Hehe.. câu bài đến đây đủ rồi đấy nhỉ?
    To bé bự: những hôm trời mưa em có hay lang thang dưới mưa không? Cẩn thận không người ta lại tưởng em là người "tay nhặt lá chân đá ống bơ" thì chết dở . Anh sắp thành như thế roài nếu cái cô m..m.._h..h.. cứ bắt anh phải ný nuận những câu anh đã post. . Mà em đánh bóng mặt đường thì đừng có mà dùng răng nhé, cày hết mặt đường lên người ta lại tốn công san lấp
    PS: càng ngày số lượng người mình gây thù chuốc oán càng nhiều hic..
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Muốn và đã làm được:
    1. Đi làm và kiếm việc để làm để đỡ phải mất công quậy phá mọi người.
    2. Bắt đầu nghe nhạc nhiều hơn để chuẩn bị đón tiếp HNP hè này. Hehe, bảo đảm hè này HNP về sẽ bị em khủng bố chết thôi.
    3. Bắt đầu ôm sách ... ngủ sau khi khi đọc được 2 trang.
    4. Đi hoàng thành.
    5. Đi lại xe đạp và vượt đèn đỏ.
    6. Đưa topic này về đúng tên gọi của nó.
    Muốn và sẽ làm được:
    1. Cưa anh Plonkie.
    2. Tiếp tục cưa anh Plonkie.
    3. Và sẽ cưa đổ anh Plonkie.
    ===> Plan: Hehe, không tiết lộ được, em Thuymp thông cảm. Rất cám ơn ý kiến của em để góp phần hoàn thiện ý tưởng và topic của chị , nhưng trong trường hợp này là không thể áp dụng 1 cách máy móc.
    Không thích, không muốn mà vẫn làm:
    Hình như không có.
  3. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Thích: em rên rên để ý đến mình.
    Không thích: em rên rên không để ý đến mình.
    Làm: post bài này.
    Không làm: khi nào em rên rên trả lời thì thôi.
    Em rên rên ơi, em tên gì thế? Việc gì phải tốn công đi cưa thế hả em? Cưa anh đây này, hỏi một câu là đổ luôn.
  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa chị Ren Ren...
    Có 2 vấn đề cần bàn bạc với chị:
    1 là: HNP hè này sẽ không về Hà Nội nữa, vì em của HNP sẽ vào SG, mà thay vào đó là em thuymp. Cho nên, kiến thức âm nhạc sẽ không thừa, tiền tiết kiệm cũng sẽ không thừa. Em có nhớ bà chị được tăng lương mà chẳng thấy update thông tin gì cho em biết cả. Em có 1 đề nghị nho nhỏ, là NẾU hè này em thuymp có ra Hà Nội, thì em thuymp sẽ sung sướng và hạnh phúc vô cùng nếu chị Ren có thể lấy 2 ngày phép + 1 weekend để du ngoạn Sapa cùng em cho thoả lòng mong ước gần 3 năm trời .
    2 là: Về chuyện anh Plon ki e, em đã nói NẾU CHỊ KHÔNG LÀM ĐƯỢC thì để em giúp đỡ. Sở dĩ em nói thế, là vì em biết, bà chị em sẽ làm được và sẽ không bao giờ cần sự giúp đỡ của em (mà nói thì nói thế, chứ em thì cũng chắc gì đã làm được, chuyện gì chứ mấy cái chuyện ROMANCE này, em ít kinh nghiệm lắm). Nhưng hôm nào em cũng xin thỉnh giáo bà chị 1 lesson về vấn đề này để phòng thân... em chuẩn bị rơi vào hoàn cảnh này o`i hehehe.
    Vấn đề anh Plon ki e, không biết anh là anh nào, có thể cho em chiêm ngưỡng dung nhan được không, đến nỗi làm chị Ren Ren của em, chưa từng có 1 mối tình vắt vai, lại phải đem cưa đi cưa như thế.
    Túm lại, Ren Ren cố lên, để năm nay làm được như lời thầy bói nói.
  5. Babymonkey

    Babymonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thích và đang làm hy vọng là được:
    Học cách express my feeling, cố gắng và đang từng bước express với từng người một để ... bớt bị gọi là gà công nghiệp.
    Không thích mà vẫn phải làm:
    Đi bộ một ngày 2km, hic. Cam tội lười không chịu đổi vé xe bus.
    Dự định làm:
    Tháng sau đổi vé xe bus 2 tuyến cho đỡ phải đi bộ.
    Ghét mà vẫn phải chịu đựng
    Suốt ngày bị gọi là trẻ con.
  6. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    To Alias: Tks nhưng mà em chỉ chịu mỗi anh Plonkie thôi.
    To Thuymp:
    1. Hihi, welcome! Chắc chắncho đến lúc em ram chị vẫn chưa là VIP to đến nỗi không thể đi chơi với em. Yên tâm! Chỉ sợ là đã thất nghiệp hoặc tuyên bố phá sản vì online và nhắn tin, gọi điện nhiều quá và em phải chi tiền cho cả 2 thôi. Gì chứ chị em chị không ngại đâu.
    2. Em đã được thông báo dây chuyền rồi còn gì.
    3. Sẽ cố và đã cảnh cáo em lần thứ nhất là không được có tư tưởng giúp chị chuyện anh yêu Plonkie của chị rồi mà. Nhân tiện chuyển đến cả em Baby.
    4. Huhu, ai lại đem chuyện tớ chưa có mối tình vắt vai lên bố cáo thiên hạ thế. Híc, mà thôi! Dù sao thì anh yêu Plonkie ah, điều đó chứng tỏ em đã phải lòng anh nhìu lắm đấy nhá.
    Muốn và phải làm được:
    1. Chăm hơn.
    2. Ít nói hơn.
    3. Biết kiềm chế hơn.
    4. Ngu nhiều hơn.
    Muốn và vẫn chưa làm được:
    1. Tất cả những điều trên.
    2. Cưa anh Plonkie (vì lý do khách quan là mạng down và không có thời gian online)
    Không muốn mà vẫn làm:
    Quá nhiều chuyện.
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hehe, cũng thường thôi pác Alias àh . em là thế mà, ẩm ẩm. SG nóng quá, đầu em lại ẩm ẩm nên dễ bốc khói lắm. Thế mới khổ chứ. Mà có vẻ pác còn hơn em ý chứ, vì pác post gì mà người ta lại cứ bắt pác post lại. Cho nên pác phải " đọc kĩ hưỡng dẫn trước khi sử dụng " đê, kiểu sơ sót là tiêu đó,.
    hic hic , pác biết thế nào là đánh bóng mặt đường không ? . KHổ thía, đừng chết vì thiểu hiểu biết mà . Tại pác ko biết đó thôi, da mặt em dày quá nên đánh bóng mặt đường cho nó mỏng , trơn mịn ( mền như da em bé, mướt như da trẻ em ). Ko tin àh ? Rờ thử coi . CÒn cái kiều " mài răng " thì em pó tay với pác. Chắc tại răng pác dày quá, dài quá. oạch vậy em tưởng pác theo kiểu , răng thỏ dài 2m àh ?. . hehe, cũng ấn tượng phết nhỉ ?. Kính pác
  8. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cô bé này lại thích lý luận roài. Hehee... anh và mm_hh có cả một se ri khẩu chiến cô lấy một đoạn ra rồi bảo anh có vấn đề, cô nói theo kiểu "thầy bói xem voi" thì anh cũng bắt chiếc nhé. Em bảo em mặt dày hả? Những ngươi mặt dày thường là những người vô liêm sỉ, anh thì có tính tự trọng của anh nên không giống như em được. Đoạn trên chỉ là ví dụ thôi nhé chứ không hoàn toàn đúng đâu. Không các Mod đọc được lại bảo là xúc phạm các thành viên khác, treo nick chít . Mà em có hiểu thế nào là "đánh bóng" không vậy? Có cần phải đem đại từ điển tiếng Việt ra để giải thích ý nghĩa không? Hay bây giờ cô cứ về nhà thực hành đánh bóng một vật đi cô sẽ hiểu ngay mà . Làm gì có ai kém thông minh mà không hiểu hai chữ "đánh bóng" chứ! . Mà em cũng ác thật, anh chỉ khuyên em "đánh bóng mặt đường" thì đừng dùng răng, em lại liên tưởng ra ngay răng anh dài 2m. Hic... quá voi ma mút, không khéo người ta cho vào viện bảo tàng hoặc phòng đông lạnh để giữ được ADN quá .
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cô bé này lại thích lý luận roài. Hehee... anh và mm_hh có cả một se ri khẩu chiến cô lấy một đoạn ra rồi bảo anh có vấn đề, cô nói theo kiểu "thầy bói xem voi" thì anh cũng bắt chiếc nhé. Em bảo em mặt dày hả? Những ngươi mặt dày thường là những người vô liêm sỉ, anh thì có tính tự trọng của anh nên không giống như em được. Đoạn trên chỉ là ví dụ thôi nhé chứ không hoàn toàn đúng đâu. Không các Mod đọc được lại bảo là xúc phạm các thành viên khác, treo nick chít . Mà em có hiểu thế nào là "đánh bóng" không vậy? Có cần phải đem đại từ điển tiếng Việt ra để giải thích ý nghĩa không? Hay bây giờ cô cứ về nhà thực hành đánh bóng một vật đi cô sẽ hiểu ngay mà . Làm gì có ai kém thông minh mà không hiểu hai chữ "đánh bóng" chứ! . Mà em cũng ác thật, anh chỉ khuyên em "đánh bóng mặt đường" thì đừng dùng răng, em lại liên tưởng ra ngay răng anh dài 2m. Hic... quá voi ma mút, không khéo người ta cho vào viện bảo tàng hoặc phòng đông lạnh để giữ được ADN quá .
    [/quote]
    Oài , sự tật thì em ko dám lí luận với pác đâu. Trình đọ em có hạn mà.Nhưng mà, hehe, nhưng mà, pác cũng chẳng hơn em đâu. " mặt dày " = vô liêm sỉ? Ôi chao, có quá nặng lời không vậy. Em chỉ hiểu theo ngữ nghĩa đơn giản : mặt dày mà da mặt dày, da mặt không mỏng. Cha mẹ em sinh em như vậy thì em biết làm sao. Khổ nỗi, suy nghĩ của pác đen tối quá, hay pác đa nghi qua. mà bác lại hiểu theo nghĩa bóng nghĩa sâu xa quá vậy. Thôi, người đơn giản như em xin nhường pác từ " Vô liêm sỉ ".
    note : . Sáng nay online trong lúc đợi bạn , vào đọc bài củ pác Em mà thi không tốt thì thề với pác. Tức ứa máu, chắc không ăn sáng đc roài. Hôm nay , em thi TN. Em mà không làm bài tot ,em thù pác suốt đời.
  10. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Chít anh, anh chỉ bảo là ví dụ thui chứ có bảo sự thật đâu. Hic.. lạy trời lạy phật là em thi đỗ không thì phiền liém. Nam mô a dì đà phật, nam mô abcd...

Chia sẻ trang này