1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích mà ko dám tấn công vì chảnh! Làm sao bi giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Be_Hu_, 06/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thích mà ko dám tấn công vì chảnh! Làm sao bi giờ?

    Mình và Đ để ý nhau từ hồi mới vào nhập học ĐH khi còn học khoá chính trị đầu tiên. Mình thấy hắn rất giống bạn mình học hồi lớp 5 nhưng hỏi tên thì hoá ra không phải. Lúc đó mình cũng có ng yêu rồi nên không để ý hắn nữa.
    Thỉnh thoảng ra ngoài quán ăn sáng ở trường vẫn hay gặp hắn, liếc 1 cái rồi bỏ đi. Bạn hắn thì gặp mình rất hay trêu nên mình rất ác cảm.
    Nhưng không hiểu sao đi thi lại hay học lại toàn gặp hắn, nhưng vẫn ko nói chuyện, ko thèm nhìn.
    Rồi đến tận kỳ 1 năm IV, mình chia tay ng yêu.Bạn mình khi đi qua nhà hắn liền chỉ và nói với mình: "Đ bảo tớ là khi nào T ko có ng yêu thì nhớ giới thiệu cho Đ làm quen đấy". Nghe thì biết vậy thôi chứ cũng ko quan tâm vì nửa đùa nửa thật, hơi đâu tin.
    Rồi bẵng đi đến kỳ cuối năm IV, bạn mình gọi đt hỏi Đ muốn xin số làm quen với mình, mình có muốn cho ko? Ừ thì ok. RỒi nhắn tin, rồi gọi đt, kể chuyện... Khi noi chuyện đt với Đ, trong đầu mình đã xác điịnh tư tưởng sẵn là mình sẽ k thể nào thích Đ đc vì Đ nói nhiều, giọng nói có vẻ ko mạnh mẽ, ko phải thuộc gu của mình thích. Rồi 1 tuần nc, nhắn tin thì Đ hẹn gặp mình, mình cứ khất lần mãi vì ko muốn Đ nghĩ mình dễ dãi. Rồi cũng gặp nhau... 1 buổi sáng CN trên Hồ Gươm... rồi nc, nhìn nhau, nghe giọng Đ, nhìn Đ cười... 1 cảm giác hoàn toàn khác với khi nc và nt trong đt. GIọng Đ ở ngoài nghe ồm ồm rất nam tính, cái vẻ mặt thư sinh công tử bột chả làm đc việc j vẫn nhìn thấy ở trường giờ nhìn sao chững chạc thế. Lại còn răng khểnh cười duyên nữa, rồi lại có những suy nghĩ rất người lớn, rất có chí, ko hề vô dụng như cái ấn tượng hồi xưa mình nhìn thấy trong trường...
    Nhưng hnay là ngày thứ 2 từ sau khi gặp Đ ko nt cho mình nữa. Mình ko hiểu tại sao lại như vậy hay bỏi vì khi gặp mình Đ ko thích nên cắt liên lạc luôn? Nhưg hôm đó qua cách đối xử Đ với mình, mình ko cảm thấy như vậy. Lúc mình bảo về Đ có vẻ rất quyến luyến, rồi bảo T đi với Đ chút nữa, khó khăn lắm mới rủ đc T đi chơi mà, T đừng về... Rồi giờ mình cứ ngồi đợi tin nhắn của Đ. Mình k bao giờ liên lạc trc bởi vì mình sợ ng ta sẽ nghĩ mình thích ng ta, mà nhỡ ng ta ko thích mình thì mình sẽ rất xấu hổ. Mà ng ta lại là hot boy của trường nữa, nếu đồn ra là mình thích hot boy nhưg ko dc ng ta thích lại, cái tự trọng của mình ko cho phép thế.
    Còn 1 điều nữa khiến mình do dự là con trai rất hay có kiểu cá cược.Mình sợ mình cũng là 1 nạn nhân của trò đùa này, biết đâu hắn cũng cá với bạn bè sẽ rủ mình đi chơi đc 1 lần, nay thắng cược rồi là mất tích.Nếu như miìn vẫn tiếp tục nhắn tin cho hắn thì mình càng trở thành trò cười cho vụ cá cược vớ vẩn đó thì sao? Mình ko cho phép tự trọng của mình bị chà đạp như thế. Mình sẽ ko liên lạc trc.và nếu có gặp trên trường mình cũg sẽ ko chào hỏi hay cười trc, mình sẽ chờ xem hắn thái độ ntn, nếu hắn bơ mình thì mình sẽ bơ lại.
    Mình làm thế có đúng ko nhỉ? Ai cho mình lời khuyên với
  2. traitimlanhgia_hanoi

    traitimlanhgia_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Không nên sms lúc này nếu người ta thích bạn thì người ta đã chủ động sms rồi nếu bạn thấy mình phải nhắn một sms ( VD : chỉ cần nội dung là chúc ngủ ngon hay gì đó ...v.v.v ) mà làm bạn thấy có thể láy lại thế cân bằng trong đầu thì cứ nhắn
    Xong thì hãy cho mình cảm giác quên đi đừng nhớ đến hoặc chờ reply nhé
  3. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng cá với cô là nếu cô làm ng y nó thì cô thắng, kô làm đc thì cô thua. Cô thắng, anh làm osin cho cô 1 ngày, cô thua thì cô làm người yêu anh 1 tháng Công bằng nhá, nó cá cược cô cũng cá cược, ngại giề
  4. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Các cáo già vào tư vấn cho em nó đi cái nhỉ , rung rinh rùi , bị thằng kia nó chơi chiêu cố tình gây thương nhớ , mà con gái mắc chiêu này thì khổ lắm suốt ngày nghĩ vẩn vơ như điên ấy ... nếu là anh thì anh sẽ ko nhắn tin lại đâu , để 1 tuần xem thế nào ... nhưng mà 1 tuần mà trong cái trạng thái này kể cũng mệt nhỉ
  5. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Kô thích tư vấn cho con gái lắm vì đã cáo mà có thêm tri thức thì khó đỡ lắm :|.
    Nói ngắn gọn là mới có 2 ngày chưa có nhiều điều để nói :D.
  6. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Định nói nhưng bác conongdatinh đã nói cả rồi. Em gái ah, cứ bình tĩnh đi rồi ku ấy sẽ nt hoặc gọi điện cho nhé.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vào đây chỉ để nói: bạn này có suy nghĩ dễ thương nhỉ .
    Khuyên thì mọi người khuyên hết òi. Bạn đi chơi hay làm gì đó đi. Nếu anh ta thích thì anh ta sẽ gọi, vầy thì không nên lo. Mà anh ta không gọi tức là anh ta không thích, vầy thì càng không nên lo gì nữa.
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Cảm ơn bạn chủ topic nhiều
    Các bạn gà đực vào đây, đọc kỹ tâm xự của các bạn gái này và rút ra kinh nghiệm cho bản thân đi ạ. Đấy, con gái nó tinh tế như thế đấy, thik người ta lòi mắt ra mà vẫn chảnh nhé.... Theo tớ dự đoán thì cụ Anx87 chuẩn bị nhảy vào dạy dỗ bạn "làm thế nào để tốt cho chính mình" nhé
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng em letmego lập nick mới post bài:D. Mà đàn bà ở VN lắm chuyện nhỉ
  10. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ là nếu con gà kia mà thích mình thì sẽ chủ động liên lạc lại nên cứ đợi hắn mắc câu.
    Nào ngờ chả thấy đâu mà rõ ràng hôm đó qua thái độ mình thấy là cũng có xyz với mình.
    Hôm đó trời tự nhiên lạnh đột ngột 2 đứa còn đi lượn hồ rồi còn bị mưa nữa, chỉ sợ hắn bị ốm mà mình ko nt hỏi thăm 1 câu. Mà nhắn tin bi giờ thì lại mất giá quá, hắn thấy con mồi chua gi` da~ mắc câu thì lại chán ngay
    Thôi thì cứ đợi vậy.Nếu hắn ko liên lạc thì lên trường gặp mình cũng bánh bơ luôn

Chia sẻ trang này