1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích mà ko dám tấn công vì chảnh! Làm sao bi giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Be_Hu_, 06/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mấy em gái dạo này sao lên gân lên cốt mới suy đoán tưởng tượng nhiều thế chứ
    Em nghĩ đơn giản đi, mình biết mình thế nào, đã nhận lời mới yêu đương gì đâu? Là bạn thôi nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Bạn bè gặp nhau thì ko được cười chào chắc???
    Như thế chỉ có lợi cho mình, được tiếng là dễ gần, vui vẻ chứ ra vẻ lạnh lùng lại thành ra "hâm"
    Em cứ thả lỏng, cá với cược cái gì, nghĩ đơn giản, hắn ko thích mình mà cá với cược (làm gì có chuyện đó) thì hắn thiệt. Mình hay ho thế này cơ mà (AQ nhở )
    Sao lúc nào cũng sợ mang tiếng nọ, mang tiếng kia chứ. Khổ ra. Mình đi đường nhìn thấy anh giai đẹp, thấy anh nhìn mình là toét miệng ra cười rồi. . Anh mà xán lại tán chuyện là mình tán chuyện nhiệt tình ko kém. Dưng mà cái chuyện anh ấy đưa card nói gọi lại thì còn tuỳ . Email thì may ra hem
  2. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Như chị Blue này đây này...gặp ai cũng cứ hềnh hệch rồi giờ thì vẫn ế lòi đấy.
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hờ mình ế hay ko mình tự biết, liên quan gì đến Dê. Thế mà có đứa cứ tò tò theo mình, tìm cách dìm hàng để sở hữu một mình ấy
  4. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Không, mình thì không nhắm vào Blue mà nói..ý mình là em chủ topic không nên nhìn một cái ví dụ xấu là Blue đây mà học theo. Tránh được những cái không tốt thì sẽ làm con người ta tốt hơn đúng không...thế nên em chủ topic cứ nhìn gương như chị Blue mà tránh...chị ý khuyên gì thì đừng nghe mà làm ngược lại..
    Blue không được nói mình tò tò theo Blue nhé, box này có phải của riêng 1 mình Blue ko, topic này có phải của riêng 1 mình Blue ko...nói thế không sợ trẹo mò à!
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hờ mình có nói ai đâu sao Dê cứ vơ vào mình thế? Nói thế ko sợ bị treo mỏ à
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Ko thích thì ko có mọi điều em kể ... nhưng nếu chỉ thích thì cùng một lúc con trai co thể thích mấy cô gái liền ...
    Bản chất của con trai cứ thấy con gái lần đầu tiên gặp mặt xin ngoan hiền là thích , bao nhiêu cũng đc ko hạn chế số lượng ...
    Hắn sẽ liên lạc lại ... có điều e chủ thớt cũng ẩm ương fết ...
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    mua wc chưa mà cứ đi dìm hàng tình yêu của em thế người đẹp?
    @ chủ thớt : em cứ kệ đi , cái gì đến nó sẽ đến em a. lăn tăn đến nó làm quái gì , hot boy đầy mà em.
  8. bigladybe

    bigladybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: em mà ko nhắn tin thì kiểu gì cũng day dứt, cũng như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cơ mà nếu sms, hắn thích và thay đổi tình thế thì tốt. còn hắn ko thích thì cũng thế mà thôi. Em cứ giữ thái độ bình thường với hắn, như bạn bè cũng tốt mà. Sao phải lạnh lùng làm gì. Mà biết đâu mục tiêu làm quen và mời em đi chơi cũng chỉ là để kết bạn chứ ko có ý định xa hơn thì sao? Cố gắng kiềm chế, bình tĩnh để ko ******** hình rối hơn nhé. G luck!
  9. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chán quá
    Ngồi đợi chờ như thế này không giống em chút nào cả
    Em đã quyết định nếu hắn ko chủ động trc thì em sẽ cưa hắn trc
    Bình thường mạnh mẽ là thế, mà chỉ vì tính khí gan lỳ bướng bỉnh lại chảnh choẹ nữa mà phải ngồi đợi như thế này, thật là tự dày vò mình.
    Quyết định là vậy. Sẽ chỉ chờ đợi nốt hôm nay thôi!
  10. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn này sn 86,học thăng long đúng không ? hihi, tưởng bạn đi làm rùi chứ .

Chia sẻ trang này