1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích một anh chàng Nghệ An

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitbe, 25/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deathlegend

    deathlegend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @vitbe: ối cha, trong bản chất người Hà Nội cũng có đến hơn 50% là người nhà quê đấy. Nhà quê yêu nhà quê thì không sao chứ hẳn?
  2. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bạn một chút.
    Trước đây mình không hiểu sao rất ghét dân miền Trung. Thậm chí người ta đã nói giọng Bắc rồi, nghe không hề biết gốc gác, nhwung nói vài câu là thấy ghét, hỏi ra mới biết dân miền Trung. Thế là tớ nghĩ số tớ chắc chẳng có duyên làm bạn vói dân miền Trung, nói chuyện yêu đương với con trai miền Trung thì càng tuyệt đối không.
    ...hik... Thế mà hồi đầu năm nay tớ bắt đầu thích một người. Chỉ thích thôi chứ không yêu thương gì vì cứ nghĩ tới 2 tiếng Nghệ An tớ lại ghét... hik... Nhưng mà không thể nào thôi thích người ấy được. Có lẽ anh ấy lớn lên ở Miền Nam, học tập tại Hà Nội nên cách cư xử và ăn nói không còn gốc Vinh nữa. Chuyện tệ hại nhất với tớ là có 1 lần có người nhà ở Vinh gọi ĐT cho anh ấy, thế là anh ấy nói giọng Vinh... huhuhu.... Sao mà tớ ghét cay ghét đắng cái giọng ấy đến thế cơ chứ. ...hik.. Nhưng chuyện ấy chỉ khiến tớ bớt thích anh ấy thôi, chứ thỉnh thoảng vẫn có hôm nhớ anh ấy kinh khủng, đi chơi với anh ấy thấy thích lắm, vui lắm.... hik.. Tớ tự đào mồ chôn tớ đấy. Nhưng tớ biết tớ nhất định phải kiếm một anh SG hay một anh HN nên tớ đã cố gắng nhiều lắm... Bây giờ đã có được 4 tháng không liên lạc với anh ấy rồi... hik... Đọc bài của bạn tự nhiên.... hik...
    Tâm trạng lộn xộn quá!
    Được bibi_hssv sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 27/06/2005
  3. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Cô bé, em đã để đánh mất tình yêu trong sự toan tính, nhẽ ra không đáng có, theo anh biết thì t/y là sự vô giới hạn về hoàn cảnh, địa lý ... hãy đi theo tiếng gọi của trái tim cô bé à.
    vài lời góp ý, nếu em không thấy vừa tai có thể không đọc
    Cheers...
    man_bat_tu
  4. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thích thì thích thật nhưng đúng là có quá nhiều thứ để vượt qua. Mà tớ chúa ghét cái kiểu yêu đã rồi mọi chuyện tính sau, cái kiểu đấy chả nghiêm túc chút nào. Hơn nữa, khi mọi thứ mới bắt đầu thì người ta có đủ minh mẫn để cân nhắc... thế thì sao không cân nhắc chứ.
    Yêu một anh chàng thiếu ga lăng, giọng nói khó nghe rồi lại một dây họ hàng liên kết.... Nghĩ mà chán. Sao con trai chán thế nhỉ. Con trai HN thì tài năng ẩn dật ở chỗ nào ấy, trai nhà quê thì có vẻ sáng giá về mặt tài năng nhưng sau cái chất quê nó phết vào người gột mãi vẫn không hết... chẹp!
  5. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ tình cảm của em đến lúc này chưa phải là tình yêu nên không đến nỗi đánh mất tình yêu đâu ạ. Mà bạn vitbe nói đúng đấy. Em đã qua cái tình yêu đầu tiên đầy thơ ngây, trong sáng rồi. Tình yêu bây giờ là phải tính toán để cùng nhau đi đến hôn nhân cơ.
    Bạn vitbe ơi. Hay là thử yêu trai Sài Gòn đi. Hồi trước mình toàn thích trai HN, nhưng mà đi xa SG mình mới thấy con trai SG dễ thương lắm.
  6. ticuvina

    ticuvina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tơ lá dân Nghệ đây, đã từng làm khổ rất nhiều em gái Thủ Đô Hà Nội roài nèe , em Hà nội cũng nào có ngon lành chi mô, cũng 2 lúa hơn tớ nhiều, Tớ chỉ thích toàn em HNội hiền lành quần áo chỗ nào cũng kín, Còn các em ***xy, playgirl thì chắc hết chất roài bỏ qua, hic hic, hehe ...!!!

Chia sẻ trang này