1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích một cậu bé nhưng tôi biết làm sao bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0203onlyu, 29/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Thích một cậu bé nhưng tôi biết làm sao bây giờ ?

    Phải nói luôn rằng đó là một người đồng nghiệp nên lí do đầu tiên để tôi không thể tiến hơn là quan hệ đồng nghiệp sẽ bị tan vỡ nếu chuyện không thành

    Nói tiếp rào cản thứ 2 là cậu bé ít tuổi hơn tôi, tính cũng trẻ con nghịch ngợm, hay thích nhõng nhẽo đòi tôi chiều chuộng. Nhưng tôi lại đổ vì cái sự galant hào hiệp, sẵn sàng hi sinh vì người khác của cậu bé. Và cũng đổ vì mấy cái trò nghịch ngợm í.

    Rào cản thứ 3 là cậu bé rất khác tôi về mọi thứ : sở thích, cách suy nghĩ, gia đình ... Thú thật là không hiểu vì sao tôi lại thích em đến thế. Tôi không quan tâm đến bất kể điều gì, không cần biết e là một người không như bố mẹ tôi mong muốn. Tôi chỉ muốn có em, ở bên cạnh em, để em trêu chọc tôi và cười khanh khách là tôi đã thấy vui rồi.

    Thứ 4 là em hình như thích một cô bé nào đó. Tôi không biết, và thực sự tôi không muốn biết. Vì sao em thích người ta mà em vẫn luôn tìm cách ở bên cạnh tôi, chọc phá tôi khi tôi ở gần người con trai khác, vì sao lại gần gũi, thân mật tôi đến mức như vậy.

    Thực sự là tôi bối rối quá. Tôi không biết làm thế nào với hoàn cảnh của mình, trong khi mà tôi cũng đang làm quen với một người con trai khác mà bố mẹ tôi hi vọng sẽ tiến tới lập gia đình. Nhưng tôi nhớ cậu bé của tôi nhiều quá, tôi không biết phải làm thế nào để dứt khoát bây giờ.

    Mong những lời khuyên chân tình từ các bạn.
  2. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thích cái chữ ký của bạn, ai nên khôn mà chẳng dại 12 lần, nếu khôgn thành bạn vẫn còn 11 lần nữa để dại. TY là thế, kô tuổi tác, kô dào cản. Chỉ khi nào xác định cưới mới tính toán
  3. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn đã đủ lớn thì đừng, thật đấy
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng một it
    vì mấy khi yêuđã chắc được yêu
  5. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn khuyên ấy 1 câu chân thành là ko nên,có thể là bạn đang say nắng đấy thôi
  6. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    Ko hiểu sao mình rất cực đoan trong vấn đề tuổi tác.
    Mình nghĩ là ko nên cậu ạ:
    - Thứ nhất, cậu đúng ở chỗ là đồng nghiệp thì tốt nhất nên kiềm chế tình cảm, vì nếu ko thành thì 1 trong 2 người sẽ ko thể tiếp tục làm việc ở đấy nữa, còn ng ở lại sẽ bẽ bàng trong vô vàn lời ong tiếng ve
    - Thứ 2, đây chỉ là 1 cơn say nắng, mình chắc chắn là thế.
    - Thứ 3, nếu đấy là 1 "cậu bé" thực sự như cậu miêu tả, thì "tình cảm" nếu có với cậu như cậu nói thì cũng chỉ là thứ tình cảm trẻ con, nó sẽ sớm qua đi, khi có 1 đối tượng khác hay ho hơn, và cuối cùng ng` thiệt thòi là cậu.
    Nếu cậu ko còn là "trẻ con" thì nên tỉnh táo.
    Chúc cậu vui!
  7. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý rất chân thành cho mình.
    Tôi muốn nói thêm rằng cái tình cảm với em không phải là say nắng. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, và tôi nghĩ mình có thể nhanh chóng quên em đi nếu mình tìm thấy một người phù hợp cho mình.
    Nhưng không phải. Vì khi mới thích em thì tôi có quen với một người con trai. Nói đúng ra là tôi đã bị cưa đổ bởi một người con trai. Tôi đã đi chơi, đã bỏ em sang một bên. Và tôi nghĩ là khi một tình cảm mới đến thì sẽ xóa nhòa cái tình cảm cũ. Nhưng không phải. Khi chúng tôi ở bên nhau, cái tình cảm với em nó vẫn canh cánh trong lòng. Đến khi chúng tôi chia tay thì cái tình cảm đó nó lại trỗi dậy.
    Em với tôi đều có 1 quan điểm là Thà giữ một tình cảm đẹp đẽ trong sáng còn hơn là đánh đổi bởi một thứ tình cảm không chắc chắn, để rồi có thể sẽ mất hết tất cả. Tôi vẫn giữ suy nghĩ đó, và vẫn chơi với em vô tư nhất có thể.
    Nhưng tôi sợ lắm. Sợ rồi cái tình cảm của tôi không giấu được, rồi sẽ bộc lộ ra ngoài, và tất cả rồi sẽ biết. Nhưng tôi cũng lại sợ mất em, sợ em sẽ bị người khác lấy mất.
    Tôi LÀM GÌ để có thể quên em ? Có thể TRÁNH MẶT không ? Hay làm gì ? Tôi sợ là không quên em được.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng suy nghĩ của bạn nó cứ thế nào ý.
    Tôi cũng chẳng quan tâm đến tuổi tác, nhưng luôn nghĩ rằng mỗi người đều đặt ra cho mình một số tiêu chuẩn gì đó. Và câu bé của bạn- hình như cũng không phải có hết những tiêu chuẩn.
    Tớ trích nhé:
    "Nhưng không phải. Vì khi mới thích em thì tôi có quen với một người con trai. Nói đúng ra là tôi đã bị cưa đổ bởi một người con trai. Tôi đã đi chơi, đã bỏ em sang một bên. Và tôi nghĩ là khi một tình cảm mới đến thì sẽ xóa nhòa cái tình cảm cũ. Nhưng không phải. Khi chúng tôi ở bên nhau, cái tình cảm với em nó vẫn canh cánh trong lòng. Đến khi chúng tôi chia tay thì cái tình cảm đó nó lại trỗi dậy. "
    Nếu bạn nghĩ là có một người này, có thể quên ngay một người kia, thì hình như bạn chưa bao giờ yêu cả. Cái canh cánh của bạn, có thể chỉ la bởi bạn mong muốn có cậu bé ấy, nhưng đó là điều bạn chưa có được.
    "Em với tôi đều có 1 quan điểm là Thà giữ một tình cảm đẹp đẽ trong sáng còn hơn là đánh đổi bởi một thứ tình cảm không chắc chắn, để rồi có thể sẽ mất hết tất cả. Tôi vẫn giữ suy nghĩ đó, và vẫn chơi với em vô tư nhất có thể."
    Bạn nói thế, nhưng rõ ràng cách bạn suy nghĩ, và mong muốn của bạn hoàn toàn không phải như vậy. Và bạn có chơi vô tư đâu?
    Tuổi của bạn chắc chưa đến nỗi quá cao, nên gia đình mới chỉ mong muốn bạn sẽ lập gia đình, chứ chưa bị giục. Bạn có thể chờ cậu bé ấy mấy năm nữa, không nói ra, hy vọng cậu ấy không nhận ra, mong manh, mong manh như thế...
    Nếu bạn nghĩ bạn không say nắng, bạn...thích...À, cái từ thích này cũgn nghe hay đấy nhỉ. Tôi sợ cách bạn dùng từ để biểu lộ cách suy nghĩ và quan đêỉm của bạn không được chuẩn. Thôi cứ dùng thích nhé. Người ta có thể thích nhiều người, và nỗi đau khi một người mình thích thích người khác, hay yêu người khác cũng không đến nỗi đau lắm đâu. Bạn thích, nên có thể rồi bạn sẽ yêu một người khác, và chuyện cậu bé ấy cũng chả còn quan trọng nữa. Bạn sợ không dám nói, và cũng đang thể hiện sự" vô tư", thế thì cậu ấy hoàn toàn có thể yêu hay thích người khác bất cứ lúc nào. Vì bạn chả là gì, và cũng chả liên quan gì đến cậu ấy cả.
    Bạn không nói gì, không biết là bạn sợ khoảng thời gian chưa đủ, hay sợ rồi sẽ mất những cái đang có? Bạn cũgn đang hy vọng cái gì đến, sẽ đến? Nhưng cái gì sẽ đến? Là cậu ấy thích bạn? Hay là cậu ấy sẽ thích người khác đây?
    Theo tôi, bạn nên rõ ràng, như thế này:
    - Theo như quan điểm của bạn và cậu ấy, về mất mất gì ý, thì bạn phải thật sự vô tư. Nghĩa là bạn coi cậu ấy là bạn, và cách thể hiện chỉ thế thôi. Cho đến khi có sự thay đổi nào đó. Là bạn hoặc cậu ấy sẽ có một quyết định rõ ràng. Là cậu ấy có thích ai hay không, đó cũng không phải là chuyện của bạn, và bạn không liên quan gì hết.- trừ khi cậu ấy hỏi bạn.
    - Nếu bạn thấy tình cảm của bạn quá lớn, bạn sợ mất cậu ấy, thì bạn nên nói ra. Hoặc được, hoặc mất. Như vậy ít nhất cũgn dễ chịu hơn cho bạn.
    Tớ nghĩ thế, nên rõ ràng. Và, không biết bạn có định chọn cách nào không?
    Trả lời câu cuối cùng.
    "Tôi LÀM GÌ để có thể quên em ? Có thể TRÁNH MẶT không ? Hay làm gì ? Tôi sợ là không quên em được."
    Bạn chẳng làm gì để quên cả. Khi rõ ràng, bạn bắt buộc phải quên, nếu bạn là một người thông minh và thực tế.Hoặc là sẽ thành một kiểu khác hay ho hơn, và bạn càng chẳng việc gì phải quên.
    Không tránh mặt, vì chẳng có lý do gì cả. Càng tránh, bạn càng phải nghĩ đến nhiều, thế này thé kia nhiều, chỉ càng làm không quên được hơn thôi.
    Bạn đừng nói không quên được. Rồi sau này, sẽ dần dần quên thôi. Chẳng ai quá day dứt và nhớ đến vật vã một người không thuộc về mình, chẳng có tình cảm với mình, suốt đời cả.
  9. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest

    ke_chien_bai lúc nào cũng làm tớ thấy hài lòng kinh khủng vì cách suy nghĩ của cậu, tớ đang cố hình dung cái dung nhan của cậu sẽ thế nào, để phù hợp với kiểu suy nghĩ như thế.
    Quay trở lại với vấn đề của bạn, tớ cho rằng thế này, cậu bé ấy đơn giản là đã gây cho bạn 1 ấn tượng mới lạ, niềm vui nhí nhảnh mà cậu ấy mang lại khi 2 người ở bên nhau, những trò nhõng nhẽo trẻ con, những kiểu trêu đùa hồn nhiên, cái cách galant quan tâm nhiệt tình cũng rất đặc trưng của những cậu bé đang lớn... tất cả chỉ là MỚI LẠ, khi cậu đủ trưởng thành, và chín chắn đủ để nhìn nhận, cậu sẽ chẳng bao giờ thấy cần phải vấn vương vì những biểu hiện bên ngoài nhí nhố như thế....
    Đấy chỉ là "thích", mà cái sự thích thì nó vô vàn lắm, 1 ng đàn ông để yêu thương và trao gửi cuộc đời sẽ hoàn toàn khác...
    Ko cần tránh mặt làm gì, bạn hãy cứ sống như bạn nói đi, nếu bạn làm đc đúng như thế, vô tư và giữ chừng mực, cố quên sẽ càng nhớ, nó là một kiểu tự kỷ ám thị mà, đừng hoang tưởng cái tình cảm ấy là tình yêu để rồi cứ dằn vặt trong lòng...
    Chúc bạn vui!
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    o0Giselle0o nói thế, làm KCB đang tự hỏi: " Mình có cần hình dung xem o0Giselle0o trông như thế nào không nhỉ?"
    Chỉ là cảm thấy thế nào là tốt, thế nào là hợp lý, thế nào là đỡ đau khổ, thì đưa ra ý kiến, hy vọng có thể giúp ai đó thôi mà.
    Kinh nghiệm là từ trong cuộc sống, từ trong chiến thắng, và thất bại. Chẳng có gì tự nhiên mà có, cũng tự nhiên xảy ra cả....
    Mong là chủ topic sẽ làm được một điều gì đó. KCB luôn thấy tiếc thời gian, đặc biệt là những thời gian mất đi vô ích.( như là thời gian để phân vân, trù trừ, chọn lựa chẳng hạn. Làm gì là dứt khoát luôn, lật đi lật lại rất mệt mỏi.Mặc dù Libra luôn là những người lựa chọn cực kỳ lâu)

Chia sẻ trang này