1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích một cậu bé nhưng tôi biết làm sao bây giờ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 0203onlyu, 29/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Có lẽ mọi người cũng đã có ý kiến và khuyên bạn nên như thế nào rồi!
    Mình thì không quan trọng tuổi tác nhưng mình nghĩ, có thể bạn bị say nắng! Mình cũng từng bị say nắng. Và rồi cũg khỏi ^^.
    Bạn nên suy nghĩ chín chắn và hạn chế gặp ngta, cũng như ít đến - làm những thứ có liên quan đến người ta. Khi bạn chú tâm hơn đến công việc, bạn bè, gia đình, bản thân,......dần dần sẽ thấy tình cảm đó - xúc cảm đó nhẹ dần và bạn sẽ hiểu đc đó có phải là TY hay không. Cố gắng lên bạn nhé!
  2. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tớ là cứ phải ...chắc.
    Sao bây giờ nhiều người ích kỷ thế nhỉ! Thấy thích ai cũng nhanh nhanh chóng chóng muốn là của mình, mà muốn ngay cơ.
    Tớ vẫn cho là hành động của cậu ta đang dừng ở những ''việc thích làm'' chứ không phải bản chất thật sự như vậy. Sở thích thì có thể thay đổi nhưng bản chất thì không. Và bạn đang mê cái hành động chứ chưa thực sự mê con người thật.
    Trường hợp ''tréo'' này tớ khuyên thật lòng: hãy dành thời gian ''kiểm định'' lại chắc chắn lựa chọn của mình.
    Chán lắm một ngày nàng sẽ nản ''chồng có tính trẻ con''.
    Chán lắm một ngày nàng sẽ rầu lòng vì chồng cứ bao la với mấy cô em xinh tươi trẻ hơn mình.
    Chán lắm một ngày nàng trầm cảm vì ''lệch pha'' nặng với chồng.
    Rồi dù cho có xác định chịu thiệt thòi nhiều đến bao nhiêu đi nữa cũng sẽ rất khó vượt qua được trong thực tế. Người phụ nữ sẽ phải chịu thiệt rất rất... rất nhiều.
    Không có gì là không thể nếu tìm thấy hạnh phúc và duy trì được nó. Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh là tấm gương đẹp, nhưng không vì thế mà đâm đầu vào. Cẩn thận, định đâm vào theo gương nhưng lỡ đâm phải ...bêtông thì toi.
  3. o0Giselle0o

    o0Giselle0o Guest


    [/quote]
    o0Giselle0o nói thế, làm KCB đang tự hỏi: " Mình có cần hình dung xem o0Giselle0o trông như thế nào không nhỉ?"
    Chỉ là cảm thấy thế nào là tốt, thế nào là hợp lý, thế nào là đỡ đau khổ, thì đưa ra ý kiến, hy vọng có thể giúp ai đó thôi mà.
    Kinh nghiệm là từ trong cuộc sống, từ trong chiến thắng, và thất bại. Chẳng có gì tự nhiên mà có, cũng tự nhiên xảy ra cả....
    Mong là chủ topic sẽ làm được một điều gì đó. KCB luôn thấy tiếc thời gian, đặc biệt là những thời gian mất đi vô ích.( như là thời gian để phân vân, trù trừ, chọn lựa chẳng hạn. Làm gì là dứt khoát luôn, lật đi lật lại rất mệt mỏi.Mặc dù Libra luôn là những người lựa chọn cực kỳ lâu)
    [/quote]
    Ôi, o0Giselle0o là 1 cái "dung nham mùa hạ" rất nham nhở :))
    Cuộc đời rất ngắn ngủi, ko có nghĩa như thế là phải yêu cuồng sống vội, nhưng nhất định đừng để những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ trôi qua uổng phí...
    Suy nghĩ 1 cách thận trọng và tích cực, bạn sẽ thấy cần phải lựa chọn thế nào, nếu có thể đủ bản lĩnh, bạn vẫn có thể dấn thân vào "cuộc tình" mất nhiều hơn đc này, coi như 1 trải nghiệm, để cuối cùng có thể rút ra đ.c 1 điều quan trọng rằng, có những bài học ko cần phải học để chuốc lấy những đau khổ ko đáng vào ng`...
    Chúc bạn vui!
  4. 2BPrincess

    2BPrincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Minh nghi la chang co van de gi ca, quan trong la cau be cua ban co tinh cam voi ban hay khong thoi? Con khoang cach tuoi tac, dau co quan trong gi. Co dieu khi dinh vao moi quan he phuc tap nhu the nay, ban phai xac dinh la chap nhan rui ro kieu "tran trong nhung luc ben nhau va san sang cho bat ky thoi diem nao phai chia cat..." Neu khong phai la nguoi chap nhan mao hiem, thi thoi. Chuc hanh phuc
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em cũng nghĩ thế,càng suy nghĩ lâu,càng do dự càng làm mất thời gian của mình.Cứ làm theo những gì mình thích,vui vẻ là chính,đời người được mấy chốc vui vẻ ? kể cả sau này có không đi đến đâu,có mất đi người đó làm cho bạn đau khổ đi chăng nữa cũng không thể đau khổ bằng việc bg cứ bắt bản thân mình làm điều mình không thích để sau này phải hối hận và nuối tiếc.
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đơn giản. Bảo thẳng với nó rằng thích nó, xem nó cũng hồ hởi đáp lại tình cảm và cùng gái xây dựng tương lai hay là nó né tránh.
    Nó cùng xây dựng tương lai cũng tốt mà nó né như né hủi cũng tốt, mình sẽ khỏi phải nghĩ kế tránh mặt nó vì nó sẽ tự tránh con mẹ già hám giai trẻ như mình.
    Bảo nó xong, xem nó phản ứng gì, lên đây báo cáo anh em một tiếng nhé.
  7. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0

    mình nghĩ bạn nên cứng rắn và ngừng ngay ý nghĩ đó lại trước khi bị ăn đòn, hay ngấm đòn thì muốn thoát cũng khó.
    nhưng nếu bạn say quá rồi thì...chịu
  8. 1nhanhmai

    1nhanhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cực kì đồng ý với quan điểm của bạn 2BPrincess , điều quan trọng là bạn xem em ý có thik bạn hay k thôi, nếu e ấy cũng thik bạn thì cứ tiếntơis (đời người đc mấy hơi, kìm nén cảm xúc nhiều k tốt đâu )
  9. hoakinhbac

    hoakinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tinh yêu có sự rung động bây giờ hiếm lắm. Hãy cứ tận hưởng từ từ đi bạn a chứ có gì đâu mà sợ.Ở công sở giờ yêu nhau với đủ thứ thực dụng, bồ bịch, nhà nghỉ ầm ầm có chết ai đâu mà sợ. Mà đã yêu làm sao phải trốn chạy.. Tình yêu của mình phải tự dành lấy nó chứ. Biết đâu cậu bé kia cũng chết chị từ lâu rồi nhưng cũng ngại với mọi người là ''''lái may bay'''' nên còn ngại hơn cả bạn nữa.
    2 người cứ thử đi chơi xa 1 lần xem tình cảm thế nào. Đó cũng là dip kiểm chứng tình cảm của cả 2 trước khi có quyết định đúng.
    Được hoakinhbac sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 27/08/2010
  10. AEAtravel

    AEAtravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chị đừng làm gì để hối tiếc sau này...có những thứ đến thật bất ngờ, tưởng chừng như không thể thì lại có thể....bởi tình yêu luôn có lý lẽ riêng...mọi người chỉ có thể đem đến cho bạn lời khyên nhưng chính bạn là người quyết định bời mng ko phải là chị..Ty nào cũng có khó khăn và thử thách nhưng chính khó khăn ấy lại giúp chị nhận ra...chị có thật sự cần nó không...phải chiến đấu vì nó thì đến khi buông xuôi sẽ không hối tiếc và sẽ thanh thản....ko bị dày vò...chúc chị có qd sang suốt nhất

Chia sẻ trang này