1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích một con Cáo như này,ko biết làm tiếp thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 16/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là chưa có cách nào để tìm hiểu được số phone,ra trường cũng lâu lâu rồi ,chỉ đợi khi vào lớp học cùng rồi tính tiếp xem Cáo có đứa bạn nào hay nói chuyện với ai rồi lân la làm quen rồi số phone của con Cáo kia.
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chán thật , chú chụp hình cùng Cáo rùi , gặp Cáo và cho Cáo xem hình ... đó là 1 lý do rất chính đáng !
    Tiến triên dần rùi hỏi típ !
  3. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Nộp đơn lưu ban học cùng !,he....he....đùa tí cho vui thôi !, xin lõi chủ topic nhé !,mình có cách thế này không biết thế nào !, bạn hiện nay biết bé đó học lớp gì rồi !, thế thì lên xem thời khóa biểu của nó , rồi nhân một hôm nào đó đến vào học chui lớp nó rồi lân la làm quen với đứa bạn nào trong cùng lớp đó và hỏi xem bé đó đang thuê nhà hay ở gần đâu rồi dọn đến gần đấy mà ở !,khi nào gặp cáo thì bảo : đúng là chúng mình có duyên rồi !, anh lại được gặp em !...bọn con gái tin vào mấy cái chuyện duyên số ấy phết !, nó lại nghĩ : Ôi.... chàng Hoàng tử của mình đây rồi !,lúc ấy có mà nhất bác !....
  4. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    xin 500 ảnh ^_^
  5. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh có hình, có thời khoá biều rồi thì sợ gì nữa.
    Một dịp tình cờ thui ( nhưng mà thiệt ra không phải tình cờ) anh thấy chị đó, thế là cứ show hình ra
    "Ah, có phải anh gặp em hôm ở CV Hồ Tây không? Bất ngờ quá em nhỉ? Anh rửa tấm hình hôm ấy rồi mà không biết lại làm sao gặp em, không ngờ hôm nay lại gặp, có duyên ghê"
    Rùi anh nói bắt đầu tán hươu tán vượn. Chắc là được hen! Chúc anh may mắn.
  6. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, thời buổi này, cái gì nó cũng kĩ thuật số, nói rửa ảnh, chả tin đâu . Làm gì có đứa nào chỉ là "vô tình" chỉ là "à, mình chụp ảnh chung" mà lại lóc cóc đi rửa ảnh từ máy kĩ thuật số ra không, chỉ là tống về máy tính thoai
    Tớ bảo Bô này, Bô chui vào lớp em ý học đê, Bô chả cần dò xem đứa nào chơi thân với em, Bô gặp thẳng lớp trưởng cho tớ, 88 thì xịn lắm là học năm 2, đố các em biết hết được mặt mũi đoàn trường, hội nọ hội kia ở trường, Bô cứ tự xưng, Bô là người của Đảng nọ, Đoàn kia, Bô lấy cái danh sách lớp cho tớ. Mà nhớ là làm mặt nghiêm trọng vào. bẩu em lớp trưởng là lấy đầy đủ thông tin nhất có thể (họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, trường cấp 3 đã học qua, nội trú hay ngoại trú, số điện thoại liên lạc)...xong Bô chỉ cần hỏi nhỏ em lớp trưởng ý "anh hỏi chút, cái cô bé ngồi chỗ kia kia, tên là gì nhỉ". Đấy thế là Bô có hết mọi thứ để tiến hành làm quen nhá. Tha hồ mà làm em ý ngạc nhiên "ối, sao anh biết em ở đó, ối, sao anh biết ngày sinh của em, ối sao anh.....sao anh.....sao anh"
    Hế hế, tớ chỉ sợ cả ngày sửa máy tính như Bô, Bô chả có can đảm mà giả danh Đảng nọ Đoàn kia
  7. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    chẳng phải tay em
    vào tay em, em rình em theo về tận nhà
    có mà chạy đằng zời ,
    Bé bằng con chuột cũng ko thoát khỏi tay em, chứ nói gì to như con cáo
    khà khà
  8. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    he he, cáo này ở Thăng Long đúng hok???
    Bác cứ làm quen đi, gái TL hoà đồng với dễ gần lắm.
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Việc như nọ như kia như yurina26 nói em cũng chả ngại mà chả phải phức tạp như thế đơn giản vấn đề,cứ tỉnh bơ chả vờ đi qua nhìn thấy"À hôm trước như thế này thế kia rồi con cà con kê........."
    Nhưng khổ nỗi em lại bận làm quá,đang tính chưa biết nói thế nào cho hợp lý để nghỉ làm mà chỗ này mới đi làm thôi.Cái cái này để lâu là "cxxx hoá bùn",ảnh iếc em đã đi in xong hết đâu đấy rồi đẹp hơn cả trên máy tính thế mới suy nghĩ
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 18/12/2007
  10. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này buồn cười nhỉ, làm ít ăn ít, làm nhiều ăn nhiều. Tán gái chăm chỉ càng có nhanh tình cảm, ngồi ì ra đổ tại lý do, có mà chết đói.

Chia sẻ trang này