1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích một người câm,phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Pit2007, 01/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pit2007

    Pit2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thích một người câm,phải làm sao đây???

    Không ngờ cũng có ngày em phải mang vấn đề của mình lên cho anh chị tư vấn dùm em,chuyện của em là thế này ạ.

    Em tên Nhung,hiện em đang là sinh viên năm thứ 4,cuộc sống của em thoải mái lắm,đi học đi chơi,cũng đi làm thêm một số việc kím xiền tiêu vặt nhưng nếu thiếu có thể xin mama một ít,hị hị,thường thì em hay ở nhà,nếu không thì đi mua sắm với mấy nhỏ bạn,hoặc là đi xem phim,đi uống nước.

    Ngoại hình của em thì cũng may mắn được trời ban cho khá một chút nên cũng không đến nỗi nào,1m67,nặng 50kg,nhiều người bẩu là em có gương mặt dễ nhìn,chính vì thế mà cũng có nhiều anh hay làm quen và xin số điện thoại của em,nhưng tiếp xúc với một số anh thì em thấy đàn ông bây giờ thực dụng quá,thường là không có điểm gì là đặc sắc cả,làm quen vì thấy em xinh ư?thường quá,nói chuyện vài ba câu là lộ ra ngay,nên đến mãi đên năm nay em vẫn chưa thấy thích một anh chàng nào cả.

    Thế rồi,đến một hôm mát trời,hà nội hửng nắng đẹp,vào một buổi chiều ấm áp,em đã được gặp chàng,hôm đó,em và hai đứa bạn em vừa kết thúc buổi chiều và bội thu với việc mua được khá nhiều thứ,thể là cả ba con rẽ vào một quán cà fê để kiểm lại đồ,quán khá yên tĩnh và lịch sự,thêm vào đó lại còn có cả tiếng đàn piano du dương,rất là khoái chí khi có một buổi chiều như thế này.Thế rồi chàng xuất hiện,ôi dời ơi,ban đầu em còn tưởng mình bị hoa mắtchàng khoác áo ves trắng,ăn mặc rất lịch sự trẻ trung,phải nói là thuộc dạng con trai biết ăn mặc,đeo kính cũng trẻ,tóc vàng và trên hết làm cho cả ba con cùng ngoái sang nhìn bởi vì chàng có phong cách rất giống Yoon Yi Joo trong phim Vườn Sao Băng hàn quốc vậy.

    Chàng khoác một chiếc túi màu đen,khi ngồi xuống thì lôi ra một cái laptop,lúc đang mở máy thì nhân viên đi ra hỏi : hôm nay anh uống gì?

    Điều làm cả ba con ngạc nhiên nhất là anh chàng này không trả lời,mà tay lại làm một loạt động tác của người câm,ặc ặc,và nhân viên cũng hiểu ý,mang ra một cốc cakao nóng.

    Lúc nhân viên mang đồ uống ra chỗ bọn em,tranh thủ hỏi mới biết,anh chàng kia rất hay ra đây ngồi,và đúng là bị câm thật,chưa bao giờ thấy nói một câu nào.

    Đến lúc bọn em đứng dậy,ra thanh toán xiền,bọn em hết 52k nhưng chẳng có con nào có 2 k để trả cả,tự nhiên lúc đó anh chàng kia cũng ra trả tiền,thấy thế,anh ta móc ra 2k tiền xu,tha một cái leng keng ngay trước mặt bọn em,và lại ra hiệu bằng tay ,đại khái là trả hộ,cả bà con lúc đó cười rộn lên,và lúc đó đứng gần nên em cũng quan sát anh này kỹ hơn được,công nhận là đẹp trai

    Trả tiền xong,đi ra ngoài lây xe chuẩn bị đi về,em tranh thủ hỏi anh này một câu: anh ơi,anh bị câm ạ?anh ta không dùng tay ra hiệu nữa mà chỉ gật đầu,nhưng nhìn mặt anh ý cũng không chút biểu cảm gì nên em cũng không dám hỏi nữa,thế là đi thẳng ra lấy xe để về,kịp nghía được anh chàng này đi Liberty nữa

    Hôm sau,cũng vào giờ đó,em lại có dịp ra cái quán đó ngồi,lần này là chờ bạn,vừa bước vào quán em đã thấy anh chàng đó ngồi rồi,hình như anh ta đúng là khách quen ở đây,lúc nhân viên mang nước ra,em lại tranh thủ hỏi:có phải anh ý hay ngồi ở đây không?chị nhân viên bảo là:anh này làm ở gần đây,chiều nào cũng ra.

    Hình như em thích anh này thật rồi ạ?cả nhà chỉ cho em có cách nào làm quen được không nhỉ?phải cái mỗi tội anh ý bị câm
  2. Cuongspam4

    Cuongspam4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    chắc thích anh này vì anh đẹp trai , nhưng những lúc cần tâm sự thì sao nhỉ ?
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Chị đi học 1 lớp dạy về ngôn ngữ của người câm đi.
    Thế là có thể tha hồ trò chuyện với anh ý bằng ngôn ngữ của anh ý.
  4. soya

    soya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, thế em không thấy là em đang muốn làm quen với anh này trước tiên hết là vì ngoại hình à? Thấy xinh gái đẹp trai muốn làm quen thì có gì là xấu? Em bây giờ năm 4 rồi, theo lời em thì ngoai hình em rất ổn. Thế mà đến giờ vẫn không gặp được ai tạm gọi là vừa ý thì anh nghĩ trước tiên em nên xem lại bản thân, cái bên trong có thật ổn như cái bề ngoài không.
    Em là gái, ngoại hình ngon lành, làm quen dễ ợt. Biết được lịch anh này chiều nào cũng đến thì đến trước ảnh một lúc. Bảo với phục vụ là khi nào anh đến thì đem một đồ uống gì đấy cho ảnh coi như là em mời nước. Thích thì viết một mẩu giấy ba lăng nhăng gì đấy. Mà anh thật cũng chưa nghĩ ra câu chuyện sẽ như thế nào tiếp nhỉ? Làm quen xong nói chuyện kiểu gì? Tốt nhất nên xin số điện thoại, dễ giao tiếp hơn đấy.
  5. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Chưa chắc anh chàng đó câm đâu bạn chủ topic ạ!..vì mình dạo gần đây đi trên xe Bus gập rất nhiều cái cảnh mấy người nói chuyện vơí nhau bằng cái kiểu hoa chân múa tay đấy!..mình gặp nhiều lắm ấy!...họ không nói với nhau một câu nào mà chỉ dùng các động tác để ra hiệu thôi!...nhưng mà mình có một lần ngồi trên xe 26, đang chuẩn bị điểm xuống chỗ cổng Parabol của BK, thấy có một anh chàng vừa rồi nói chuyện với bạn kiểu bị câm ấy bị một người khác vô tình dẫm lên chân và mình thấy anh ta kêu lên là đau quá!...lúc ấy mình thấy buồn cười không chịu được!...câm cái kiểu gì mà lại thế!, diễn tuồng nó vừa vừa thôi!....đúng là một cái bọn dở hơi!..làm người bình thường không muốn lại thích làm tàn tật!...
    Gặp nhiều lắm!...cả đàn ông đàn bà!...già trẻ lớn bé!...thấy hình như bây giờ là một trào lưu hay sao ấy!..
    trở lại vấn đề là bạn chủ topic có vẻ thích cái kiểu hào nhoáng bên ngoài ấy nhỉ!?...tìm hiểu thêm đã chứ!..
    cậu học năm thứ 4 thì bằng tuổi mình đấy!...
  6. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Gà thế, thì chọc chọc ngoáy ngoáy, xoa xoa bóp bóp, tâm sự bằng tay chứ sao
  7. hoangtuco

    hoangtuco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trả tiền xong,đi ra ngoài lây xe chuẩn bị đi về,em tranh thủ hỏi anh này một câu: anh ơi,anh bị câm ạ?
    a ko hiểu cô nghĩ cái j mà lại thốt lên cái câu dở hơi và vô duyên này?gặp phải a thì a cho cô câm như a luôn
  8. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này xong, tưởng bạn là người thiên về nội tâm đánh giá con người qua nội dung, ai dè đọc đến đoạn sau, cười lăn lộn =)) =)).Ôi mấy thằng khác nói chuyện với em 2-3 câu là em thấy lộ ra ngay, còn anh đẹp trai em thích , vì anh ây câm..nên anh ấy chưa nói gì..và em đổ
    @đùa thôi : dễ thương, gái xinh,con nhà tử tế, học hành đàng hoàng, thì được săn đón cũng là diều dễ hiểu...cái anh chàng đẹp trai gì đó, bạn chủ topic kêu hay đến quán đó..vậy lần sau bạn nếu vẫn muốn làm quen, thì trả luôn tiền cho anh ấy, thế nào anh ấy cũng hỏi ai trả, khỉ nhân viên chỉ vào bạn , thì bạn khẽ gật đầu. nhoẻn miệng cười với người ta,...bạn nhớ phải nhớ chọn vị trí ngồi hơi xéo với anh đẹp trai, kô quá xa mà cũng kô gần trực diện...sau giai đoạn đó, thì tùy ở bạn và anh đẹp trai có duyên kô...nói chung tình cảm phải tự trải qua mới có cái thú bạn ạ
    @ghét hết bọn đẹp trai sát gái : đến éo nói gì mà cũng hút hồn được gái
  9. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ..thôi xin chị, chẳng qa là tò mò về cái vẻ ngoài Hàn quốc và cái trò ra hiệu = tay kủa anh ta chứ thik thú nỗi j` :)) Đọc cái bài kủa chị mà cười đau khổ, đếu ai lại ng` ta trả tiền hộ cho mà cả lũ đứng cười , lại con` hỏi: "Anh ơi, anh bị câm ah" =))=)) mà chắc đếu ông kia câm, gặp cái loại như chị em cũg chả thèm nói chuyện...
  10. novs_lola

    novs_lola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    gái mà zả tiền cho zai nó cứ tnào í các bác ạh :D

Chia sẻ trang này