1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích một người câm,phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Pit2007, 01/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chủ topic thế lào, ăn nói thế mà cũng khoe này khoe nọ. Bảo sao đến h kô thằng nào nó thèm, chắc chúng nó làm quen thấy ăn nói vô duyên quá chúng nó sợ chạy mất dép đây mà. Lại còn kêu zai thực dụng nữa chứ. Mình khác gì người ta nhỉ?
  2. anhnh1977

    anhnh1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    1
    Có gì mới thì bạn up thêm lên ná
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bọn em quá vô duyên, vô ý thức và vô văn hóa
    Tóm lại, em thích hay em yêu bạn ấy cũng thế thôi. Không có tác dụng gì với anh bạn ấy đâu.
  4. vote02

    vote02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên năm thứ 4 mà ứng xử kém vậy hả bạn
    Nếu mình là anh kia thì bạn sẽ ko có cơ hội đâu
  5. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1

    Đáng buồn cười...
    Em thường ko hay có thói quen dạy đời hay kích độngvới ai cả, nhưng vì đọc ***ấy dòng này thấy khó chịu quá nên phải nói ngay.
    Có lẽ vốn giao tiếp cũng như hiểu về hoàn cảnh sống của người khác của anh dhchuyen_BK chưa đc nhiều cho lắm, và em cũng dám chắc1 câu rằng có lẽ là anh chưa bao giờ từng 1 lần tham gia HĐXH phải ko ạ?
    Việc nói chuyện bằng cử chỉ ngôn ngữ, đó ko phải là 1 trào lưu, hay diễn tuồng hoặc dở hơi như anh nói đâu ạ. Hiện nay rất nhiều bạn trẻ tham gia HĐXH đã đăng kí học lớp nói chuyện bằng cử chỉ ngôn ngữ, anh biết để làm gì ko? Để có thể giúp người khuyết tật, cụ thể là những người bị câm điếc có thể hòa nhập được với mọi người đấy anh. Em đã từng tham gia khá nhiều CLB, mà trong đó có cả người bt và ng câm điếc, nhưng tất cả mọi ng đều nói chuyện với nhau bằng cử chỉ ngôn ngữ, để làm gì, để tất cả mọi ng đều có thể hiểu nhau và những ng bị câm điếc ko cảm thấy bị lạc lõng với xung quanh. Lần sau muốn nhận xét hay nói ai đó dở hơi, diễn tuồng...thì hãy nghĩ xem là mình biết và hiểu gì về họ đã anh nhé
    """""Àh còn về chuyện của chị chủ topic
    CŨng như vài điều em nói ở trên, rất có thể anh ý ko phải bị khuyết tật vậy đâu chị ạ.
    Nhưng kể cả anh ý có thế thật thì cũng chẳng có gì mà phải hỏi cả
    Chị cứ để kệ cho cảm xúc của mình đi, vì theo như chị kể thì từ trc đến nay chị sống vô lo vô nghĩ, còn khá là trẻ con, thế nên nếu bây giờ chị có thích anh kia thì cũng chỉ là say nắng nhất thời vì thấy vẻ ngoài hào nhoáng (đẹp zai, ăn mặc đẹp như HQ, laptop...), cái đấy gọi theo KH là bị "thu hút giới tính" thôi (như kiểu con công đực cứ cố khoe những màu sắc sặc sỡ củalông đuôi để thu hút con cái ý mà).
    Nên em thấy cũng ko có vấn đề gì đáng nói ở đây cả, vài ngày nữa là sẽ hết thôi ý mà.
    Còn làm quen thì dễ ợt, em thấy người khiếm thính thường khá là hiền lành và dễ tính, sau cái buổi đầu tiên thì có lẽ anh ý cũng có ấn tượng gì đó về chị rồi (chưa biết ấn tượng tốt hay xấu), buổi tới chị cứ tiến đền bàn anh ý xin ngồi cùng, ít nhất thì anh ý vẫn nghe được lời chị nói. Có thể chỉ là bày tỏ mong muốn anh ý dạy cho một chút cử chỉ ngôn ngữ thôi chẳng hạn, anh ý sẽ thực sự xúc động đấy

    </strong></font></font></font></font></font></font></font></font></font> [/sign]
    Được emlacuoide sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 01/03/2009
  6. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bị câm không phải là cái tội gì cả. Nếu điều này mà em cũng chưa thấu hiểu thì đừng nói gì đến việc yêu bác ấy. Nói thiệt là nếu anh bị em hỏi và tiếp cận kiểu này thì dù anh không câm anh cũng im lặng gật đầu cho nó... qua ải!
    Nếu em có suy nghĩ khác và cương quyết muốn theo đuổi thì em có thể đi học sign language. Ngoài ra, anh cũng recommend em lấy thêm vài lớp psychology. Học để mở mang kiến thức hay học vì nghề nghiệp thì có thể khó chứ học để yêu thì dễ lắm!
  7. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    nếu anh ý đúng như bac nói thì không những nên yêu mà nên cưới ngay lập tức , thao lời bạn kể thì anh ý có vẻ là co skhả năng về kinh tế mà người bình thường còn chưa chắc làm được như vậy huống chi là người khuyết tật ......bái phục .bái phục , còn câu bạn hỏi anh ý thì tôi nghĩ đó là tò mò nhất thời buột miệng thôi chứ không hẳn là cố ý , tôi thông cảm với bạn ........
  8. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười mỗi quả: Anh ơi, anh bị câm à?
    Đúng là đ'' đỡ được
  9. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc xong cả bài, sao mình ko có lấy tí thiện cảm nào với em chủ topic này. Đoạn đầu chê trai thời nay thực dụng, tưởng em ấy sâu sắc thế, tâm hồn thế nào. Hoá ra để ý người khác cũng chỉ vì máy cái vàng vàng trên, hào nhoáng, bóng bẩy, chả phản ánh được cái điểm tốt nào về nội tâm, tính cách.
    còn cái câu hỏi: Anh ơi, anh bị câm à? Thật đúng là hết thuốc chữa. Sinh viên năm 4 đại học mà hỏi như vả vào mặt người khác
    Chả tư vấn được gì.
  10. anon69

    anon69 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, thế em thích chàng câm vì đẹp zai như tài tử Hàn ư, thường quá nhỉ, hị hị

Chia sẻ trang này