1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích một người câm,phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Pit2007, 01/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  2. Pit2007

    Pit2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu,tức chết mất,chiều nay em đã bụng bảo dạ lại mò ra cái quán đấy lần nữa,hy vọng là lại gặp anh ý lần nữa và lần này em sẽ ra ngồi bắt chuyện,em còn rủ theo một con bạn nữa chứ.
    Hai con lớ ngớ ra đấy ngồi,em cũng kể cho bạn em nghe là tình hình đang như thế rồi,nó là một trong hai con bé đi mua đồ với em lần trước,đến nơi,ngồi gần 1 tiếng đồng hồ mới thấy anh ý đến,trong gần một tiếng đấy,em lôi một chị nhân viên ra hỏi chuyện mới biết cái anh câm này làm ở gần đây,công ty tư nhân của gia đình anh ý,thấy em hỏi chuyện cái chị nhân viên cứ cười đểu mãi,cũng hơi nản,nhưng mà kệ,chả sao hết
    Lúc anh ý đến,nhìn thấy em ngồi,anh ý còn quay sang cười một cái như kiểu chào mình nữa,làm em cũng hơi run run,chuẩn bị trước một đồng xu 2k,khi anh ý ngồi xuống,em đi thẳng ra chỗ anh ý và giơ ra nói: hôm nọ mượn của anh,hôm nay em trả anh
    Anh ý ngẩng đầu lên cười,đẹp zai zã manrồi em tranh thủ bắt chuyện luôn,lúc đó anh ý lại lôi cái laptop ra:anh ơi máy của anh có wifi không?cho em mượn một chút được không?
    Nghe em hỏi,anh ý có vẻ hơi lúng túng rồi chỉ vào cái ghế cạnh anh ý,quay máy ra chỗ em,thế là em ngồi luôn,giả vờ vào trang web ngó một títhấy anh ý cũng hiền lành mà lại có vẻ khá lịch sự,em hỏi tiếp:anh ơi,thế anh bị câm lâu chưa,bẩm sinh hay là do tai nạn thế ạ?đoạn này em hỏi với giọng rất ngoan nhé,cả lần trước nữa,anh chị đừng có ném đá em
    Nghe em hỏi xong anh ý rút trong túi ra một tập giấy nhớ,viết một phát rồi đưa sang cho em đọc:Do tai nạn.
    Hình như anh cũng hay ra đây ngồi phải không?anh ý lại viết:ừ,quán này gần nên anh cũng hay ra
    Thấy anh ý cũng có vẻ dễ "nói" chuyện,em liều hỏi luôn:anh ơi,thế anh có bạn gái chưa,thì hu hu hu,anh ý nhìn thẳng vào mặt em rồi lại cười,anh ý viết là:em hỏi thế làm gì,định làm bạn gái anh à?
    Đọc xong em run quá,nhưng đã liều thì làm tới lun,em bảo:em hỏi vậy với chuyện làm bạn gái anh có gì liên quan đâu?
    Thế là anh ý viết:tưởng em có ý đó,may mà không phải,anh có vợ rồi.
    Lúc em đọc mấy dòng đấy thì anh ý cứ nhìn em cười đểu,giả vờ dùng xong máy,trả anh ý,hỏi thêm câu cuối:à,anh tên gì nhỉ?
    anh ý viết dòng cuối:anh tên Phong
    Hu hu hu,thế là em đi về chỗ,kể cho con bạn em làm nó cười bò ra,anh ý ngồi khá nhanh,em còn định lúc anh ý về thì rủ anh ý đi ăn nữa,nhưng mà thấy anh ý nhận tin nhắn điện thoại xong đứng lên,định để cho anh ý về trước rồi mình mới dám về,ngượng quá
    Nhưng lúc bọn em về thì mới biết anh ý trả tiền nước cả cho bọn em nữa.Vậy như thế là thế nào đây ạ?Không biết anh ý đùa hay nói thật,vì nhìn anh ý trẻ như thế mà đã có vợ rồi thì cũng hơi nghi,chiều nào anh ý cũng ra quán đó một lúc,vậy lần sau em phải làm sao đây ạ?em đoán là anh ý trêu thôi chứ anh ý chưa có vợ
  3. Pit2007

    Pit2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em chạ liên quan gì đến anh HKGH cả,bác có tư vấn cho em thì tư vấn,cả các anh chị nữa,đừng ném đá em,có như nào thì em viết thế,đừng làm em tủi thân
  4. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ thế hóa ra ko có dây mơ rễ má rì với pác ấy à. Cơ mà nghe giọng văn giống quá cơ Tuy trình còn thấp so với pác ấy lắm lắm. p/s: tớ chẳng tin câu chuyện của cậu nên tớ chẳng tư vấn tư véo rì hết
  5. Pit2007

    Pit2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hok tin thì thôi,đừng có đá đểu em,không nói gì thì thôi,tốn đất,anh xấu tính thế
  6. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Ồ ôi cái em này nhìu vụ dính vào laptop nhỉ
    vụ trước thì là zai cảm ơn anh HK cũng dính đến lap
    vụ này lại là gái gặp 1 anh cũng có lap
    cũng chả hỉu em này zai hay gái mà như kỉu cái số có dính đến lap ý nhở
    hay em lại cho ai mượn nick hả em
  7. Pit2007

    Pit2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nick này em mới mượn lúc sáng,thế nên em mới phải xưng tên không sợ nhầm
  8. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Ôi shock nhất là chủ top hỏi anh í là anh ơi có p anh bị câm ko?
    Em mà là anh ấy thì chủ top có là hoa hậu em cũng ko thèm chơi đâu, quá đáng
  9. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác trên đang nói đến họ hàng nhà ai giống nhau?
    Riêng câu chuyện của cô chủ này kể thì nghe cũng ko chấp nhận được với cách ứng xử quá thô và vô duyên như vậy. Tóm lại vụ này không khoái
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Kiểu cũng định nâng nho nhưng bị vải thưa chưa đủ tài che mắt thánh nên fải chuyển hướng
    Cái giọng kể lể kiểu e cao như này, e nặng như này ... =)) =)) chết cười, mà nếu k nhầm thì cái a kia cũng đc cho đeo kính thì fải =)) =))

Chia sẻ trang này