1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích một người câm,phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Pit2007, 01/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng có ý đúng
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    đồng ý ...2 tay 3 chân
  3. xmatrix

    xmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thiển cận vcđ,thế ông kô nghĩ là họ cần phải thêm một ngôn ngữ cử chỉ để giao tiếp với người câm à.
    Những người bị câm, đã bị hạn chế về giao tiếp, càng nhiều người biết về ngôn ngữ của họ thì càng tốt chứ sao. Ít ra để lúc ông gặp người ta ở ngoài đường,người ta gặp khó khăn ông còn giúp được. Mà tôi nghĩ cái loại ông gặp người ta là *** giúp đâu, bọn dở hơi mà,tàn tật mà...
    Nói như ông thì ông đừng có học ngoại ngữ làm cái đ. gì, tiếng Việt đ. nói đi nói tiếng nước ngoài, bố cái bọn dở hơi,sao ông kô nghĩ thế đi.
    Đang đêm hôm,đọc mà lộn mề !
  4. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện e nì kể đáng iu nhỉ,cứ như kiểu e xem film nhìu ý,hì.Ở HN có người khuyết tật nào phong độ như zai Hàn thế à,quán nào đấy chỉ cho a a đến ngó tí .Giờ có nhìu người họ học ngôn ngữ dạng body language,có người học cho biết,có người học để phục vụ mục đích nhân đạo or họ làm việc ở các trung tâm.Trước ở đường Giải Phóng-Phương Mai cũng có 1 lớp như thế,nên cũng hok lạ khi thấy 2 người nc với nhau kiểu đó,chưa chắc họ câm đâu,mà đơn giản chỉ là họ thik và họ trainning với nhau mà thôi.Còn câm thì thường bẩm sinh và đi với điếc,câm điếc đi đôi nên cái chuyện em chạy ra hỏi "anh ơi a bị câm à" mà thằng kia nó nghe được nó gật thì a cũng bái phục em .
    Trường hợp câu chuyện của e hok phải viễn tưởng thì a gửi 1 lời xin lỗi,và có lời khuyên nếu thik thì nên tham gia 1 lớp học,vậy thôi!
  5. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ôi con gái mà giống như chị chủ topic thì thiếu văn hoá quá, anyways, chắc anh chàng này sợ chị nên viện cớ có vợ rồi, tôi thấy nếu chị là người có lương tâm thì thôi tấn công anh ta đi, nếu không không những mang tiếng là thiếu văn hoá mà mất hết nét duyên của con gái đấy.
  6. challenge_everything

    challenge_everything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này hay, lãng mạn, cả zai và gái đẹp như film HQ
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đẹp quá nên bị thiểu năng.
  8. strongcat

    strongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sao nghe nói con gái HN nói chuyện có duyên lắm
    mà đọc bài này thấy ... quá nhỉ
  9. 2LuaTK

    2LuaTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    chả biết chủ topic là người như nào mà cách hành xử chả khác gì những đứa ....,chưa quen biết gì người ta mà đã đòi mượn laptop,lại còn hỏi laptop có wifi ko?mang laptop vào quán cafe ko dùng wifi thì dùng làm gì,ko có wifi thì mang laptop theo để làm gì,hay mang để loè thiên hạ,lại còn hỏi những câu đúng nỗi đau của người khác,bạn chưa biết được phép lịch sử tối thiểu là tránh những điều như vậy á,hay bạn tự tin vào ngoại hình ngon của mình mà có thế nói chuyện vô duyên quá đáng như vậy.hình như lâu lắm ko đọc báo HHT có mục chuyện cười là chuyện về những cô gái tóc vàng hoe thì phải,tớ thấy bạn có hình bóng giống như vậy
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ôi. chết cười với cái cách này của bác quá. Làm theo cách của bác không khéo sẽ có thêm một vụ mới của ku Hiếp Khách. Hô hô giật hết cả mìn thì chết mẹ. Lúc đó sẽ có câu chuyện . Một em cực kỳ cute. Tự nhiên chạy đến, chìa tờ menu và xoa xoa cái bụng , mặt nhăn biểu lộ sự đói trước mặt ku Hiếp Khách. Bảo đảm còn hót dog hơn cả cái vụ Hô hô giật cả mìn lúc trước ấy chứ lị

Chia sẻ trang này