1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích một người nhưng làm thế nào để người ấy cũng thích mình ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tramanhvn, 25/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhjmyeu

    nhjmyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 vẻ... tự tin thể hiện cá tính bản thân mình, bạn sẽ nổi bật giữa mọi người... người ta sẽ để tâm đến bạn, đừng tự ti như thế... rùi cơ hội sẽ đến nên bạn thực sự cố gắng...
    GOOD LUCK!
  2. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nhưng mà ứ có dịp để thể hiện tình cảm chân thành thì làm sao ạ ? Với lại xung quanh lại còn ối em cơ . Sao mà iem chiến đấu được ạ ? Nhất là em lại xấu xí dốt nát nữa cơ huhuhu
    [/quote]
    Ờ ờ, té ra là con gái à, hôm qua tớ tưởng ấy là con trai, nay mới biết ấy là nửa bên này của thế giới .
    Tình hình thế này là nghiêm trọng rồi . Tớ khuyên ấy thế này nhé .Đọc 10% quyết định đi, rồi sẽ thấy có ý chí phấn đấu liền, giống Kotoko ấy .
    Nói chung là cuối cùng sau một quãng thời gian phấn đấu vì tình yêu Kotoko, một cô gái trí thông minh hơi có phần kém cỏi + nhan sắc cũng chả đâu vào đâu ( đấy là tác giả nói thế , chứ tớ thấy cô này đáng yêu lắm) đã có được tình yêu của cuộc đời mình là anh chàng Naoki - vừa đẹp trai vừa học giỏi, mục tiêu của vô vàn các cô gái . Kết thúc có hậu lắm cơ, họ thành vợ chồng ! ( Đang ra đến tập 20 rồi, 3 tập nữa sẽ hết).
    Chúc ấy sớm được toại nguyện nhé, lúc ấy Pm cho tớ cái để tớ viết thành truyện xem có được ko .
    Tặng hoa cho thêm khí thế này
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, té ra là con gái à, hôm qua tớ tưởng ấy là con trai, nay mới biết ấy là nửa bên này của thế giới .
    Tình hình thế này là nghiêm trọng rồi . Tớ khuyên ấy thế này nhé .Đọc 10% quyết định đi, rồi sẽ thấy có ý chí phấn đấu liền, giống Kotoko ấy .
    Nói chung là cuối cùng sau một quãng thời gian phấn đấu vì tình yêu Kotoko, một cô gái trí thông minh hơi có phần kém cỏi + nhan sắc cũng chả đâu vào đâu ( đấy là tác giả nói thế , chứ tớ thấy cô này đáng yêu lắm) đã có được tình yêu của cuộc đời mình là anh chàng Naoki - vừa đẹp trai vừa học giỏi, mục tiêu của vô vàn các cô gái . Kết thúc có hậu lắm cơ, họ thành vợ chồng ! ( Đang ra đến tập 20 rồi, 3 tập nữa sẽ hết).
    Chúc ấy sớm được toại nguyện nhé, lúc ấy Pm cho tớ cái để tớ viết thành truyện xem có được ko .
    Tặng hoa cho thêm khí thế này
    [/quote]
    Hic , người ta co điều kiện thuận lợi còn mình chả có gì thì có ý chí phấn đấu đến mấy cũng thua . Vì mục tiêu ở xa wá , bắn đại bác chả tới huhuhu
    @ Nhímyêu : Bình thường mình cũng tự tin lắm chứ , thế mà bi giờ
  4. tuxedo82

    tuxedo82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Hic , người ta co điều kiện thuận lợi còn mình chả có gì thì có ý chí phấn đấu đến mấy cũng thua . Vì mục tiêu ở xa wá , bắn đại bác chả tới huhuhu
    @ Nhímyêu : Bình thường mình cũng tự tin lắm chứ , thế mà bi giờ
    [/quote]
    Bắn đại bác ko tới thì dùng thử quả Rocket đi em
  5. LinhHua

    LinhHua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn vẫn còn nhìu cái nhưng như thế thì làm sao mà tiến được. Có khi bi h người bạn thích cũng đang tự hỏi câu này và thầm nghĩ đến bạn thì sao Những gợn nhẹ rung rinh cũng cần chút dũng cảm để tiến đến 1cái gì đấy ^^
    Bạn hãy thử những cách mà tụi mình nói đi ^^ đừng nhưng nhị nữa, chúc bạn may mắn, đừng đứng im một chỗ rồi hỏi mà không thực hiện như vậy ^^ Edison phải thử nghiệm trên 2000 lần mới tìm được vật liệu tốt nhất để làm dây tóc bóng đèn mà ^^
    Chúc bạn thành công ( nếu chưa thì cũng chỉ là thành công bị trì hoãn mà thôi ^^ đừng nhụt chí nha ^^)

  6. lelyum

    lelyum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    he` he`, đụng đúng chủ đề máu roài, để người mình thích cũng thích mình thì đơn giản thôi, để người ta cũng yêu mình mới khó, nhưng còn phải phụ thuộc xem, người mà ấy thích là người như thế nào, phải biết người biết ta thì mới có thể tất thắng đc.Ấy phải cung cấp nhưng thông tin tói thiểu thì mới giúp đươc chứ
  7. nhacso_kiss_to

    nhacso_kiss_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tặng người ta thật nhiều quà có được không?
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Híc , chỉ cần người ấy cũng thích mình là được rồi . Vì có thích mình người ta mới quan tâm tới mình , lúc ấy mình mới có cơ hội thể hiện tình cảm cơ .
    Còn ấy muốn tớ cung cấp thông tin gì nhỉ ? Tớ mà cung cấp không khéo ấy cũng thích anh ấy thì sao ?
  9. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đi theo chân trâm anh này ...hóng hớt tý
    Hihi thích một người làm thế nào để người ấy thích mình .
    Chị nghĩ là đôi khi mình dễ bị nhầm lẫn giữa tình cảm
    Quý -Thích -Yêu ..ba cái này nó khác nhau lắm đó .
    Em tĩnh tâm xem lại tình cảm của mình nhé nếu là Thích thật thì phải tạo cơ hội để người ta chú ý đến mình ..hoặc ban đầu hãy cứ làm một người bạn đã tâm sự chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.
    Vấn đề này phức tạp nhỉ ?
    Nhưng cảm giác thích này của em chị nghĩ là do cảm tính nhiều hơn đó .
    Chị thì phải tiếp xúc va chạm trong cuộc sống thấy được cách cư xử của người đó chắc chị mới cảm được .
    Nói tóm lại là toàn rơi vào trạng thái bị động thôi ..sau rồi ngồi so sánh chọn lựa ..hihi đến giờ xét cho đến cùng chưa thích ai trước thì phải
    Một người đàn ông như thế nào linhkhuê sẽ thích nhỉ
    Đẹp trai ..hihi chẳng có nghĩa lý gì
    Giầu có ..hihi chẳng có nghĩa lý gì
    Kiến thức ..tâm hồn có chiều sâu ..
    Tài giỏi ..đức độ...khiêm tốn ...trái tim nhân ái ..giống Bác Hồ quá ..chết rồi ..sắp kết đến nơi rồi ..tìm đâu ra chú này bây giờ .
    Nếu thấy có chú này bảo chị nhé
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Làm người ta thích mình thì ko khó nhưng quan trọng là giữ được người ta kìa!!!

Chia sẻ trang này