1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích một người nhưng làm thế nào để người ấy cũng thích mình ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tramanhvn, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hihihi , em chỉ muốn người ta thích mình thôi , còn chuyện giữ được người ta thì ... em đã có cách hihi .
    @ linhkhue : Chị ui , em thích ai thì tất nhiên là theo cảm tính rồi . Em thích một người nào đó vì em thấy cảm phục , yêu mến tính tình , suy nghĩ và hành động của người đó . Nói chung là tâm hồn ấy ạ . Còn người đó giàu nghèo hay gì gì đó em không quan tâm .
    Nhưng mà người ta không thích em
  2. ngocyen87

    ngocyen87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    để người ta cũng thích mình không phải chuyện khó?chỉ cần mình có muốn hay không?hãy quan tâm đến người đó mọi lúc mọi nơi.
  3. nhatminh_fff

    nhatminh_fff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0

    Khổ nỗi người ta đã không thích mình thì làm gì vẫn không thích
    Cách tốt nhất là đi thích người khác
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    @ linhkhue : Chị ui , em thích ai thì tất nhiên là theo cảm tính rồi . Em thích một người nào đó vì em thấy cảm phục , yêu mến tính tình , suy nghĩ và hành động của người đó . Nói chung là tâm hồn ấy ạ . Còn người đó giàu nghèo hay gì gì đó em không quan tâm .
    Nhưng mà người ta không thích em

    Em hãy nói như thế này nhé
    Ngày hôm nay người ta chưa thích mình không hẳn ngày mai người ta không thích mình.
    Lạc quan lên nào
    Ghét cái người con trai em thích thế ..anh ta vô tình nhỉ ..một cô gái đáng yêu như thế này
  5. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Ơ , câu trên của anh thì chắc là đúng . Dưng mờ câu cuối em ứ chịu đâu
  6. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhu em đợi đến mấy cái ngày mai rồi ấy chứ . Ai có cách nào hữu hiệu không , cứu em
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Thì quan tâm họ như một người yêu nhé. Đừng quan tâm theo kiểu anh trai quan tâm em gái hoặc ngược lại sẽ hỏng bét đấy. Hãy luôn là người sẵn sàng chia sẻ với người ta tất cả những khó khăn mà người ta đang, đã,và sẽ vấp phải.
    Hãy tập cho người ta quen với sự xuất hiệncủa mình. Coi như một điều tất nhiên phải vậy giống như hơi thở của cuộc ssống.
    Rồi sẽ có ngày họ nhận ra rằng bạn chính là hơi thở trong cuộc sống của họ. Hãy đi vào cuộc sống của người ta một cách thật tự nhiên. càng tự nhiên càng hiệu quả.
    nói nghe hay lắm nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa làm được cái đièu mà mình vừa type đâu . Cái nì là do đứa bạn mình nó truyền lại đấy. Nhưng thực hiện được thì hỡi ơi là khó
    Được vitop sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 01/10/2007
  8. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hic hic . Dưng mà mình xuất hiện thì người ta lại biến mất . Hình như là người ta ghét mình luôn ấy chứ . Làm sao mà đi vào cuộc sống của người ta thật tự nhiên được ???
  9. huong88

    huong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có người đồng cảnh ngộ rùi.
    Mình cũng thích 1 ng mà ng ta có biết j đến tình cảm của mình đâu chứ, chắc đằng ấy cũng hiểu được cái buồn này đúng ko, yêu đơn phương cũng khổ ko kém j những ng thất tình vì chia tay nhau đâu, đúng ko?
    Lúc đầu mình thấy nản lắm, định bỏ cuộc rồi (lý do là 1 thời gian khá lâu mình ko gặp ng ấy) nhưng bạn bè nó khuyên hãy tự cho mình 1 cơ hội và mình đã quyết tâm gọi đt cho anh ấy 1 lần xem sao, gặp anh ấy rồi thì cũng nói chuyện như 2 ng bạn bình thường, vài hôm sau anh ấy nhắn tin khi nào rảnh sẽ rủ mình đi chơi (cùng vài ng bạn nữa), lúc đấy mình rất vui nhưng đến giờ thì cũng chưa thấy cuộc hẹn đó đến, cũng thông cảm vì nhà ng ta đang sửa và ng ấy cũng đã xin lỗi mình. Giờ mình chỉ có 1 cách là ngồi đợi thôi.
    Con gái mà, chủ động thể hiện tc cũng khó lắm, nhưng ko nhất thiết phải ngồi im, hãy thử tiến lại gần 1 cách nhẹ nhàng xem sao, lúc đầu cũng chỉ nên là bạn bt (mình có thể hỏi mượn cái này cái kia có liên quan đến học tập hay công việc nhưng cũng vừa thôi đừng mượn nhiều quá, hay hỏi xem những vấn đề thắc mắc có liên quan đến lĩnh vực mà ng ấy rành chẳng hạn...., cũng còn nhiều cách khác tuỳ đằng ấy nghĩ ra thui, hihi) Nếu đã có duyên rồi thì ng đó cũng sẽ nhận ra tc của bạn thôi.
    Mình muốn chia sẻ với bạn vậy đó dù mình cũng chưa đạt được j cả, mình vẫn đang đợi thôi.
    Chúc bạn may mắn!
  10. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    NÓi chung để người đó thích lại là cả vấn đề , nhưng cứ trai mặt ra , chịu khó quan tâm nhìu vào là ok thui

Chia sẻ trang này