1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích một người..............

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi hEoLuOi_mituot, 23/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Thích 1 ng là cái ví sẽ thâm hụt 1 khoản khơ khớ ... kím tiền vất vả lắm ...
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Cũng không nên nói như thế Tear ạ.Thích người ta thì đừng đắn đo suy nghĩ về cái ví, người ta biết người ta buồn, người ta cảm giác lạ lẫm. Kiếm tiền vất vả thật, nhưng để tiêu tiền hợp lý chính đáng có lẽ còn khó khăn hơn rất nhiều...........
    BE GOOD TO ME ! Tớ chả thích ai cả, thế mới lạ chứ...........
  3. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Nếu kết cục có hậu thì ko sao, chứ mà ... tay trắng ... đôi khi cảm thấy mình càng lúc càng thực dụng, tệ thật ...
  4. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    không iu thì thành bạn,mất đi đâu mà thiệt,hehe.Nhưng nhiều khi cũng tội nghiệp cho bệnh "sí" của 1 số người wá.
  5. aquarain

    aquarain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Thích 1 người là hạnh phúc khi họ hạnh phúc?
  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Br-up xong là xong, khó mà thành bạn lắm, mỗi người một cuộc sống, một gia đình, công việc và bạn bè cũng khác nhau, khó mà giữ đc liên lạc, để có thể, dù chỉ là bạn.
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Thích một người thì không hẳn là sẽ yêu người đó,nếu chỉ thích thì chưa hẳn là tình yêu.Thích Eric Cantona
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thích một người có nghĩa là luôn mong gặp người đó, muốn đi chơi và vui vẻ bên họ. Thích không có nghĩa là sẽ yêu.
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thích em Trang, sao mà em í cao ơi là cao. Mỗi lần đi cạnh cứ nép nép ,lon ton chạy theo em í,2 bước của mình mới bằng một bước của em í, thích ngồi sau xe em í, phóng vèo vèo và kêu loạn hết cả lên. Thích em í lúc em í nói về điều đó, thật kì lạ. Thích cách em í nói chuyện, lúc nào cũng vui vẻ cãi nhau với mình. Thích cách em í làm mình giận phát điên rồi lại làm hoà ngay được. Thích hồi cấp 3, mỗi sáng đến trường được gặp em Trang, cùng leo cầu thang đi học, mỗi trưa lại chờ bằng được em í đi về, giả vờ không có ai đèo ra bến, bắt em í đèo cho bằng được...
    Lắm lúc tự hỏi mình có bị thần kinh không? Bây h gặp lại, vẫn thích em í như xưa, sao mà quí đến thế?
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thích em í vì em í cao, gầy như con cá mắm và đeo kính. Thích em í vì em trông giống một người.
    Nhớ mỗi lần dỗi, em í lại có cái cách trêu mình rõ buồn cười. Lắm lúc nghĩ em í mà có bắt mình die mình cũng die luôn.
    Thích con Ánh Bệu, ngồi sau lưng nó, ôm vừa tầm, lộ mỗi cái mắt ra , ấm ơi là ấm. Chả bù cho con Thuỷ Còi, lùn như mình

Chia sẻ trang này