1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích người yêu của bạn thì phải làm sao?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hoa_thanglong, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_thanglong

    hoa_thanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thích người yêu của bạn thì phải làm sao?

    Em cũng không rõ phải làm sao mong mọi người chỉ giáo giúp.
  2. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Đập đầu vào tường chết đi.
    Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan <== 3 thứ hàng quốc cấm. Sờ vào đứt tay, chảy máu. Chi bằng chết quách cho đỡ nhục
  3. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    "THỪƠNG THUI"
    cũng giống như mình thich vợ ông hang xóm ý mà ...hà hà hà hà....
  4. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Ông cố vấn thế này thì chết người, em nó nói là thích người yêu của bạn, có phải là vợ bạn, một trong 3 thứ hàng quốc cấm của ông đâu. Em nó thông minh, nó nhìn ra, nó hăm hở đi tán người ta thì sao ? Phải khuyên em nó là đời còn dài, gái còn nhiều, kiếm em khác đi, tội gì phải làm cái điều không phải thông lệ đó để nhức cái đầu.
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ các bác hình như cố tình nhìn không ra hay sao thế nhỉ em này có chổng lên đâu mà các bác lại nói thế hả. Thôi em cứ yêu anh cũng được cần wé gì phải thế cho nó tội ra.
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Oài, nhầm lẫn rồi, lẩn thẩn quá. <hoa_thanglong> cứ việc đổi lại là đời còn dài, trai còn nhiều .... cứ nghĩ tụi đực rựa mới oái oăm .... đâu ngờ ..... bởi vậy mới nhầm ....
    Tuanno1 đừng có vồ vập quá, người ta lại nghĩ trai HPC thế này thế nọ. Cám ơn chú có lời hỏi thăm anh. Anh thì vẫn nhớ lần đi ăn bún ngan với tuanno1, nbmt, congai19, thanghp ... nhưng không nhớ ăn ở chỗ nào. Mà kô biết có phải bún ngan hay canh bánh đa nhỉ, lẩn thẩn mất rồi.
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hik , tốt nhất là đừng để cho bạn của bạn và thằng cha kia biết , vì sau đó mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối rất nhiều . hik ,cách tốt nhất là quên đi và kiếm một thằng khác ... đời đâu có thiếu ... " yêu tạm" anh Tuanno1 cũng được đấy
  8. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    Lại được cái ông tuanno1 này hay nhiễu sự, mà nói thật nhé, yêu nhau là quyền tự do của mỗi người, chả có gì gọi là được với không được cả, mà cái cốt lõi là người ta có yêu mình hay không thôi, đơn giản thôi mà, vô tư đi...ok
  9. If_

    If_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hịc cho phép em tâm sự vào ké đây được không ?
    Chẳng hiểu sao em chưa bao giờ có cảm giác là yêu ai thực sự , yêu mà có ý định gắn bó cả đời mình , sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu cả . Đôi khi cứ nghĩ rằng mình yêu người ta lắm nhưng chỉ 1 thời gian sau lại thấy chẳng có cảm giác gì .
    Buồn cười nhất là đi xa thì em nhớ nhưng khi bên cạnh họ thì lòng cảm thấy rỗng tếch, không xúc cảm .
    Cũng đã từng có người để gọi là người yêu , khi chia tay ( hihi chia tài sản ) em cũng đã khóc rất nhiều nhưng rồi nhận thấy không phải khóc vì tình yêu đã mất mà khóc vì chính bản thân mình , thương cho mình bị người ta bỏ nhiều hơn ( kiểu như là lòng kiêu hãnh ấy ) . Dù em có thích ai thật nhiều đi nữa nhưng khi ngồi kể khuyết điểm của họ , em liệt kê ra 1 tràng dài .Thế mà người ta bảo khi yêu nhau nhìn cái gì cũng tốt .
    Sao bây giờ mọi người cho lời khuyên với ạ !
    Chu'' thích ; em không xinh ( còn xấu là khác , chả có điểm gì nổi bật cả ) , tính tình thuộc loại hơi khó ưa . Giúp em với chứ em không khéo em ế thật
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    To yann: Bún và bánh đa bác ạ. Bác lại bảo em vồ vập, nói khí không phải chứ yêu thế nó phí của giời ra vậyk chẳng phải yêu em có hơn không

Chia sẻ trang này