1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích người yêu của bạn thì phải làm sao?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hoa_thanglong, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    cái ông tuanno1 này thở ra câu nào là chán câu đó...ông thấy có hổ thẹn không?....Đời còn bao nhiêu là đàn ông mà em nó phải yêu ông à?....cứ nói yêu ông là yêu được sao?....mà trên Net có để ý tới ông rồi ra ngoài đời nó nhìn thấy ông nó chạy rẽ đất...mấy lần ngồi đọc các bài ông post nó cũng khóc sưng mắt vì thất vọng thôi ạ....
    ...Gửi em hoa_thanglong: Tình cảm là một cái gì đó khó định nghĩa....mà nó là một nhân vật khó dạy bảo, không thể kiểm soát được...nó nhắm vào ai thì đừng hòng bắt nó quay đầu tìm người khác...Nhưng dù sao,thì nên kiểm soát tình cảm của mình tốt nhất có thể và đừng nên đi lạc đường....yêu người yêu của bạn là không đúng rồi....cẩn thận lại không yêu được người ta và mất cả tình bạn đấy em ạ
  2. LeBang

    LeBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    1
    Chíp lắm chuyện.
    Về uống rượu với anh.
    Mặc tụi trẻ nó bon chen, về uống rượu với anh.
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ặc.
    Em xin lỗi, em xin giơ tay phát biểu ạ.
    Bác LeBang (Lễ Bang chứ không phải Lỗ) cứ khắt khe với lũ trẻ quá. Yêu thì cứ kệ chúng nó yêu, chứ cấm làm gì. Mà có cấm thì bác cấm nó đừng phá hoại hạnh phúc của người khác thôi. Còn chẳng may có làm được cho mình hạnh phúc thì cũng chẳng nên từ chối cơ hội.
    Bác yann: Em kính cẩn cúi mình, em chào báo ạ. Bác lặn lâu quá, làm cho mấy đứa trẻ chúng nó cứ mong ngóng ngày bác quay trở lại - trên cả hai nghĩa.
    Bé Hoa_thanglong: Đừng nghe lời anh tuanno1 mà khổ bé ạ. Kha kha kha. Nhưng cũng nên nghe lời chị Hà với lại chị Chíp hôi. Ối dào, đời thiếu giề con zai. Mà con zai bây giờ rẻ lắm. Đặc biệt là sau ngày 8/3 lại còn đại hạ giá một đống nữa ấy chứ. .
    Cứ bình tĩnh, tự đặt câu hỏi cho trái tim, liệu có phải mình thực sự thích anh ta hay không, hay chỉ là một chút rung động, một chút ghen tức trên hạnh phúc của đứa bạn mà phát sinh một chút hào nhoáng trong tình cảm.
    Đến khi có câu trả lời thực thù rồi thì khi đó hãy quyết định là có nên đấu tranh cho tình cảm của mình hay không. Thật ra, cứ nghĩ mình thật là đau khổ khi không thổ lộ được tình cảm của mình. Mà biết đâu nói ra rồi, nó có khổ thì cũng chỉ khổ một thời gian ngắn thôi, hơn là cứ ngấm ngầm.
    Dù sao, chúc cô bé tìm cho mình một con đường đi thật đúng.

Chia sẻ trang này