1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích nói thì nói. Thế thôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi time_emit, 11/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Với cái đầu chập mạch và con mắt lệch lạc như thế này thì quả thực cuộc sống thật là khó khăn quá. Mình cần yên tĩnh biết bao, vậy mà chẳng mấy khi được thở thứ không khí dành riêng cho mình.
    Nhưng mà nhiều người thậm chí còn không có không khí để mà thở nữa kìa. Mấy cụ dưới hầm mỏ thở than thế nào.
    Cũng may thỉnh thoảng đi chơi với mấy anh chị bạn, những người buộc mình phải tỏ ra vui vẻ hết cỡ, nếu không thì kì lắm, và cuối cùng thì cũng cảm thấy vui vẻ thật.
    Cứ thở than nhiều làm chi, sống được đã là một điều quá tốt rồi. Phải không?
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    hừ, bon chen vào sờ-pam sờ-pít một cái....
    hứ, cái số đời đen bạc, pà con chúng nó thì cứ ùn ùn kéo nhau ra khu trượt tuyết mà rê mông, mình lại phải lú khú ở nhà để viết rì-pót, ròai chổng cái bàn tọa lên để mà làm presentation...Hic hic, du học sinh ở cái xứ này chắc chả còn bít thế nào là vui chơi giải trí nữa cả, rừng không à...

Chia sẻ trang này