1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích thì đọc

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Egoist, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Thích thì đọc

    Nếu nói về Kurt thì xét cho cùng hắn cũng chỉ là một hạt nước (hơi cuồng loạn) trong con lạch nhỏ. Cũng như cái chết vì bị bắn bởi M.Chapman của Lennon, cái chết vì Aids của F. Mecury, vì Ma tuý của Jim Morisson... Cái quyết định suicide bằng một phát đạn vào đầu đã làm cho cái hạt nước nhỏ nhoi Kurt ngưng đọng trở thành một bông tuyết trong suốt và lóng lánh, lóng lánh đủ để chiết suất ra những màu sắc lung linh nhất huyền bí nhất khi nhìn vào nó.

    Tất cả những kẻ tự cho mình là thần tượng sợ nhất điều gì? đó chắc chắn không phải là cái chết. Đó chính là một sự đổ vỡ, hình ảnh của mình bị đổ vỡ trong mắt quần nhân. Mà cách tốt nhất để chống lại là phải đông kết cái hình ảnh thần tượng chính mình lại, để nó mãi trường tồn. Mà giải pháp hay được chọn lựa nhất và dễ dàng khốn thay đó là một cái chết (đôi khi lố bịch) để tiến đến vĩnh hằng.

    K. Yasunari đã chết, R. Akutagawa đã chết, Hemingway đã chết ... bằng hơi ngạt, bằng súng mà theo một cách kiến giải thông thường nhất là vì họ tự nhận thấy mình khôngcòn khả năng đáp ứng được yêu cầu của bản thân mình. Nhưng thực ra sau đó còn những nguyên nhân khác sâu thẳm hơn và có vẻ như khó chấp nhận.

    NGười ta sinh ra mà không có quyền gì với bản thân mình và cứ như vậy tiến đến cái chết cũng vô thức và hoàn toàn và không có sự chuẩn bị nào trước cả. Tự tử là tiêu cực nhưng dù nhỏ thì nó vẫn có một ích lợi- Ích lợi rằng, nó cho con người ta vốn yếu đuối đó một lần đặc quyền duy nhất, cuối cùng trong đời làm cái việc to tát là quyết định số phận của chính mình. Bằng sự kết thúc có chủ định- CHẾT thay vì phải chết bằng cách này hay cách khác do số phận phi lý đem lại : chết do bệnh tật, chết do tai nạn tông xe, chết do bị chèn ép không thể vươn lên, chết mà đếk biết vì sao....

    Là một cá nhân nhỏ nhoi đóng góp vô thức vào cái lịch sử vô ích chết tiệt mà ở đây là cái lịch sử âm nhạc và nhỏ hơn là cái lịch sử dòng nhạc An tơ nây típ rốc của thế giới người này không ai có thể thoát được những mối day rằng buột tưởng nhẹ bồng mà thực ra thít chặt đến ngạt thở, cá nhân Kurt không có quyền lực gì sất.

    Kurt có thể phủ nhận rằng anh ta không có ý chết để giữ lại danh tiếng của mình nhưng Kurt không có quyền nói. Quyền đó thuộc về một cõi khác mà có thể hắn không hay chưa từng biết tới. Với mỹ từ "người phát ngôn cho thế hệ" hắn phải mang trên mình , càng ngày sẽ càng làm hắn trĩu xuống gần với mặt đất hơn.

    Nếu anh bạn "solium" gì đó yêu mến Kurt thì hãy ném đá và c ứ t đái vào cái mỹ từ "phát ngôn cho thế hệ" và con ma đã trùm nó lên người Kurt.

    Không có con ma đó thì Kurt hẳn vẫn sống mặc dù cổ của hắn có đau rát vạn lần đi nữa, hắn sáng tác có tồi đi vạn lần nữa, vẹo của hắn ( C.L) có chì chiết hắn vô dụng đi nữa thì hắn vẫn ưỡn ngực lên mà sống... sống mạnh mẽ với bản tính mạnh mẽ của hắn. Hắn chắc hắn-Kurt- không trở thành một kẻ được chọn để hiến tế cho danh vọng.

    Khi viên đá bạn ném bay đi rồi bạn sẽ biết bạn solium ạ! ai là người phải nhận nó. Đó là cái thời đại tiêu thụ này và những sản phẩm rác rưởi đa dạng của nó mà " fan" (1) như bạn là một trong số.

    Bạn sẽ là kẻ bể đầu và hôi thối đầu tiên hỡi kẻ hâm mộ rẻ tiền ạ

    chú thích
    1) fan ( người hâm mộ): thuật ngữ về những con người thoái hoá, đần độn, hút máu người được sản sinh trong thời đại tiêu thụ nó gắn liền với chủ thể của nó, đối tượng của nó, thức ăn của nó -idols ( thần tượng)



    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời

Chia sẻ trang này