1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích và Ghét

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thích và Ghét

    Thích những buổi tối như thế này ... 1 cốc chè nóng, con Pitchou ngủ trong lòng ... bên ngoài là gió lạnh và trăng sáng

    Ghét: cũng lại là những buổi tối như thế này ... lặng lẽ đến mức 0 thể tập trung được ... Ghét bị là người cuối cùng được biết, ghét vì mình chẳng thể làm được rì

    Không muốn mình như thế này 1 chút nào ... 1 cái lấy tinh thần

    Ấy thích cãi tớ không? Nhìn tít thế kia mà chưa sợ à?
  2. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tớ ghét bao nhiêu thứ, bây h không DÁM GHÉT nữa.
    Hic...GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ẤY ĐẤY
     Yes, I am
     If  U wanted me to be
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái lúc phải ngồi vô dụng thế này, ko nhấc người ra khỏi cái máy mà đi về, ghét mình.... sao phải buồn buồn, sao phải có cái cảm giác cô độc chứ...???
    Chiều nay sẽ vào với ông, sẽ chẳng nghĩ gì cả...
    Tối sẽ làm kon ngoan ở nhà, sẽ ngồi hứng gió vắt vẻo, sẽ ăn 1 quả táo, nghe 1 ít miu síc... hờ... Thế đấy.... :(

    Chỉ có chúa mới biết..
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái kiểu hờ hững của mọi người , bực lắm mà chẳng thể nói ra được..........
    Ghét trời như thế này .........chẳng làm được cái rì cả .....
    Caring is sharing.........8318
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái kiểu của bác chủ nhà ... chẳng nhẽ cáu cho 1 trận chỉ vì cái chuyện ăn sáng
    Bộp bộp vì mình tìm ra cách giải toả, 0 thèm cãi lại = cách hát thật to, át luôn giọng bác ý
    Thế là lại 1 cái cho có tinh thần
    Ấy thích cãi tớ không? Nhìn tít thế kia mà chưa sợ à?
             
  6. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thích thích nhiều thứ lắm, không kể hết, mỗi ngày là một khám phá và như vậy nghĩa là càng ngày càng thấy thích nhiều thứ không tên lẫn có tên.
    Ghét Ghét vô vàn thứ, thích cái gì thì cũng ghét cái đó, vì người ta bảo uống thuốc đó, bao giờ cũng có tác dụng phụ thành ra cái gì thích cũng mang lại lợi ích nhưng cũng mang lại tác hại ít nhiều.......
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  7. ChimLon

    ChimLon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái kiểu giao diện mới của ttvn...hehe anh viết bài toàn phải viết dưới dạng trích dẫn bài của người khác...sao mà ghét thế!!
    Chim Lợn​
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    ... ừm, ghét những người dùng nhìu nick,
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Ghét thật ý ạ,
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. minhlover

    minhlover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Thật đấy
    Bách Khoa 1

Chia sẻ trang này