1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích và Yêu. Khoảng cách ?????????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hduybang, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Trông được đấy, quocviet ạ!
    Never say never
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cứ y như rằng, hễ tên Matrix vào là lạc đề hết. Bà con đi sau hắn là cứ thẳng đường tầm bậy mà bước cả.
  3. nguyenkienk10c

    nguyenkienk10c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thực sự giữa thích và tình yêu là một khoảng cách rất xa nhưng chúng ta đôi khi lại lẫn lộn giữa hai khái niệm này.
    Và vì nhầm lẫn như vậy nên có nhiều khi tưởng là yêu nhưng thực ra chúng ta mới là thích một ai đó thôi. Những lời đường mật đó quả thật không đáng tin vì khi con trai (mình) yêu ai thì những câu đó thường tự biết trong lòng vậy chứ chẳng mấy khi nói với người đó của mình. Họ muốn thể hiện tấm lòng đó bằng tình cảm và những hành động quan tâm dành cho bạn.

    Nguyenkien
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thích và yêu có một khoảng cách rất lớn nhưng đôi khi lại rất nhỏ vì có nhiều khi có thể rất thích nhưng lại ko thể yêu được.Tốt nhất là trước khi quyết định một cái gì đó thì nên suy xét cho thật kĩ.
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  5. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Yêu ư?? Yêu cũng là 1 cách thích mà thôi. Nếu ko thích thì Ko yêu đâu. Nhưng cần phân biệt rõ ràng ranh giới giữa yêu và thích. Trong chuyện tình cảm nam nữ, cái chữ nhầm giữa yêu và thích là rất phổ biến. Đặc biệt trong tuổi của chúng ta hiện nay.Con trai hay nhầm lẫn giữa yêu và thích hơn con gái do con trai yêu nhanh hơn con gái. Nhưng cũng 1 phần vì con trai ích kỷ, họ đã THÍCH thì họ sẽ làm mọi cách để cho con gái tin rằng họ đã YÊU cô ấy thật lòng. Nhưng thật ra thì con trai cũng chưa hiểu rõ được cái tình cảm mà họ dành cho người con gái ấy là gì hết. Con trai cứ yêu đã!! Để rồi 1 ngày gần đấy, con trai chợt nhận ra rằng cô gái đó ko phải là người mà họ yêu, mà con trai chỉ ngộ nhận tình cảm đó mà thôi. Và thế là con trai thản nhiên nói với người con gái rằng họ chỉ coi con gái là bạn mà thôi. Con trai ko hề nghĩ tới cảm giác của con gái khi con gái đã yêu !! Con trai vô tâm đến mức tàn nhẫn, họ ko hề nghĩ rằng con gái sẽ khổ ra sao trước cái tình cảm ngộ nhận đó. Vì bạn biết ko?? Khi con trai thích cái gì, họ sẽ làm mọi cách để có được cái mà họ muốn. Và người thua thiệt trong chuyện ngộ nhận giữa yêu và thích này luôn là con gái.
    Thế cho nên, con trai ơi, các bạn hãy bớt vô tâm 1 chút, hỹa bớt ích kỷ đi 1 chút. Tại sao trong TY thì con gái luôn là kẻ thua thiệt??Con trai ơi, hãy là những người mà để cho con gái chúng tôi tin và yêu. Hãy xác định rõ ràng tình cảm của mình trước khi nói lời yêu với 1 cô gái !!
    ILY mong rằng ko ai rơi vào trường hợp như ILY!!
    BROKEN HERAT[sze=6]
    Thế là người đã ra đi
    Ta không hiểu vì sao mình mất nhau
    Tim không chất chứa nỗi đau
    Mà vẫn thiết tha một niềm yêu riêng người
  6. nguyentrungkien

    nguyentrungkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Hey cung !!! Cưng nói dúng đo ah . Tui cũng nghĩ như cưng ah . Thích và yêu là một khoảng cách wá lơn ah .
    Nhưng mà ông chuôt cống nói gì thì nói nhe nhưng không được đá nung đụng nia ah . Viêc gì cũng phải phân minh chứ . Hi` hi` hi` ....Đúng không ???
    Ah mà cưng cững phải hiểu la phải biết phân biêt dâu là bạn thân , bạn thường , và dâu là ngừơi yêu nhe . Chứ không phải ai củng giông nhau dâu nhe . Hiểu chứ ???
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui thì lại đã từng bị ở trong tình huống ngược lại ILY. Con gái ơi, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời yêu với con trai nhé!
    Never say never

Chia sẻ trang này