1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích - Yêu - Ghét - Ngưỡng mộ - ...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Thao_my, 13/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chàng nói lạ. Nứt chai (trai) thì có mà chảy hết cả những chất lỏng trong chai (trai) ấy chứ. Đừng có dại. Phí của giời.
    Bia đi!
  2. lekima_qtg

    lekima_qtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tính cách như Scarlet thì thích thật, luôn sống động và luôn biết mình sẽ làm gì, tôi ước mình có tính cách đó.
    Tôi đọc truyện và thích tìm một tính cách nào đó của nhân vật "giống mình". Nhân vật nữ đầu tiên mà tôi cảm thấy chẳng giống mình chút nào, đó là "Meggi" trong truyện "Những con chim ẩn mình chờ chết". Tôi chưa bao giờ sống mà không tham vọng gì, chỉ có mong ước có con như vậy cả. Và tôi thích "Meggi" vì điều đó.
    Nhưng nhân vật người phụ nữ trong truyện "Bức thư của người đàn bà không quen" làm tôi ấn tượng hơn cả. Truyện đọc xong gần cả năm rồi nhưng tôi vẫn suy nghĩ về nhân vật đó. Khi đọc truyện, tôi đã bàng hoàng, giật mình, sao lại có người phụ nữ "ngốc" như vậy, làm sao có thể "yêu" như thế được! Tôi đã khóc và sau đó... tin là có thật, khi nhận ra mình cũng đang sống như vậy. Tôi dõi theo bước người đó, tôi chẳng muốn sống nữa nếu người đó không tồn tại. Nhưng "người phụ nữ" đó còn can đảm và thông minh hơn tôi, tôi chưa nghĩ ra cách nào để tìm gặp lại anh cả.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn nếu mình nói sai
    Nhưng mình cảm thấy Meggi chưa bao giờ chỉ mong ước có con. Đó là cô ấy tưởng thế, tưởng rằng mình chỉ mong 1 gia đình nhỏ, 1 người chồng hiền lành tốt bụng như Petđi và những đứa con - đó là bản năng của tình mẫu tử.
    Nhưng điều cô ấy thực sự mong muốn, ngấm ngầm khao khát là cha Ranphơ. Ngay cả nếu Meggi có 1 gia đình thực sự và những đứa con, cô ấy cũng không hạnh phúc, vì cô ấy vẫn yêu cha và vẫn khao khát có cha.
    Tại sao cô ấy không nhận chân ra điều đó, tại sao cô ấy tưởng rằng mình chỉ cần gia đình và con cái? Mình nghĩ rằng do hoàn cảnh sống thôi ^^ Nếu cô ấy chỉ muốn có thế, thì đã không có những bi kịch đáng thương đến thế trong đời cô ấy, phải không?
    Hãy nhớ lại lời Fiôna nói với Meggi: "Ông ấy chỉ vẫy một ngón tay gọi con là con sẽ chạy theo ông ấy đến cùng trời cuối đất..."
    sigh... chúng ta có lỗi là đã sinh ra ở đời
  4. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    em thíc hoàng tử bé và ng phi công......... 2 con ng 1 gia 1 trẻ mà ngây thơ trong sáng đến vô cùng........................đọc truyện mỏng dính thôi mất có nửa tiếng mà suy nghĩ vương vấn đến mấy ngày...........mấy đêm liền ................hôm rồi vừa đọc lại cũng bị mất ngủ ............buồn vui lẵn lộn.............có ai trong vắt như giọt nước đẹp đến thế ko...........có ai dc như con cáo nhớ đến cánh đồng lúa mỳ..................ôi có lúc nào đó bàn tiếp về hoàng tử bé...............
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ui iu thế, mình cũng thích Hoàng tử bé lắm. Hồi lớp 5 đọc bản do Bùi Giáng dịch, còn bé nên không hiểu nổi cái giọng văn của BG, lòng nghĩ "truyện thì hay nhưng dịch dở hơi quá" damn me Bây giờ quen rồi, thích thơ BG rồi, đọc lại HTB cũng mê hơn ^^ đọc bao nhiêu lần không chán
    có điều, làm thế nào bạn đọc quyển truyện đó trong vòng nửa tiếng được nhỉ :-O
    tặng manho bài thơ:

    Giữa muôn ngàn vì sao
    Lấp lánh trên trời cao
    Có vì sao duy nhất
    Ngân tiếng chuông trong veo
    Giữa muôn ngàn đóa hồng
    Rực rỡ dưới ánh dương
    Có một bông duy nhất
    Biết yêu chàng tha thiết
    Đoá hồng của hồn ai
    Cho đêm ngày tưởng nhớ
    Ngày xưa khờ dại quá
    Thế là ta xa nhau
    Trái Đất với tinh cầu
    Sao mà xa, xa thế
    Giữa càn khôn lặng lẽ
    Cô đơn cành thiên hương
    Theo đàn chim tha phương
    Ta bỏ nàng đơn lẻ
    Tấm lòng yêu thơm thảo
    Ta nào có biết gì
    Buổi sáng ngày ra đi
    Nàng toả hương ngào ngạt
    Mà không rơi nước mắt
    Nàng kiêu hãnh xiết bao
    "Chàng đã quyết xa nhau
    Thì hãy đi cho trót"
    (Để một mình em khóc
    Chàng sẽ chẳng biết đâu...)
    Thế là ta xa nhau
    Trái Đất với tinh cầu
    Một năm không trở lại
    Vầng sao sáng trên đầu
    Nàng đang ở chốn nào
    Giữa bao la vũ trụ
    Năm trăm triệu tinh tú
    Ngôi sao nào thơm hương?
    Sa mạc cát mênh mông
    Bờ cát vàng huyền bí
    Lắng nghe sự lặng lẽ
    Âm vang một tình yêu
    Hỡi đóa hồng yêu kiều
    Có một chàng hoàng tử
    Ngã xuống trên cát vàng
    Cho linh hồn lang thang
    Tìm về em yêu thương...

    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 13/03/2006
  6. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thấy buồn cười ! Năm em 15 ,16 tuổi , đọc Ruồi Trâu đến chỗ chàng gửi bức thư cuối cùng cho Giêm -ma mà nước mắt em ràn rụa , Mà là con trai nhé , thật dở hơi !!! Cứ thích mình là Rhett , la Ruồi trâu , là Dartagnan , là Danko ... Thế bây giờ mới rách việc .
    Mấy chú đó mà sống ở TK 21 này khéo cũng dở người
  7. sunletter

    sunletter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi vinh quang ,giàu sang,cung sẽ có ngày tan biến.Chỉ có tình yêu là mãi mãi.Tình yêu đôi lứa,tình yêu cuộc sống...Tào tháo đã không bao giờ có được nàng Sái Văn Cơ.
  8. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0

    Giữa muôn ngàn vì sao
    Lấp lánh trên trời cao
    Có vì sao duy nhất
    Ngân tiếng chuông trong veo
    Giữa muôn ngàn đóa hồng
    Rực rỡ dưới ánh dương
    Có một bông duy nhất
    Biết yêu chàng tha thiết
    Đoá hồng của hồn ai
    Cho đêm ngày tưởng nhớ
    Ngày xưa khờ dại quá
    Thế là ta xa nhau
    Trái Đất với tinh cầu
    Sao mà xa, xa thế
    Giữa càn khôn lặng lẽ
    Cô đơn cành thiên hương
    Theo đàn chim tha phương
    Ta bỏ nàng đơn lẻ
    Tấm lòng yêu thơm thảo
    Ta nào có biết gì
    Buổi sáng ngày ra đi
    Nàng toả hương ngào ngạt
    Mà không rơi nước mắt
    Nàng kiêu hãnh xiết bao
    "Chàng đã quyết xa nhau
    Thì hãy đi cho trót"
    (Để một mình em khóc
    Chàng sẽ chẳng biết đâu...)
    Thế là ta xa nhau
    Trái Đất với tinh cầu
    Một năm không trở lại
    Vầng sao sáng trên đầu
    Nàng đang ở chốn nào
    Giữa bao la vũ trụ
    Năm trăm triệu tinh tú
    Ngôi sao nào thơm hương?
    Sa mạc cát mênh mông
    Bờ cát vàng huyền bí
    Lắng nghe sự lặng lẽ
    Âm vang một tình yêu
    Hỡi đóa hồng yêu kiều
    Có một chàng hoàng tử
    Ngã xuống trên cát vàng
    Cho linh hồn lang thang
    Tìm về em yêu thương...
    [/teal]
    ôi sota lam thơ hay thế
    bạn thic lắm thơ bạn thấm đẫm tâm hồn hoàng tử bé ...............................................thic quá cam ơn sota rất nhiều ..............thơ đẹp quá đẹp như câu truyện .......................
  9. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đọc truyện "Bức thư của người đàn bà không quen" rồi, cũng đã khóc cho người đàn bà ấy và cũng đã tự hỏi rằng cuộc sống thực tế có ai yêu như cô ấy không? Thật khó tin nhưng tất cả đều có thể xẳy ra phải không bạn.
  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thương- nhân vật con quái vật trong tác phẩm Frankenstein. Tớ đọc tác phẩm này lúc tớ 16 tuổi, đang dậy thì, lúc nào cũng cảm thấy cô độc vì không ai hiểu được mình, cho nên rất đồng cảm.
    Ngưỡng mộ-nhân vật Madam Curie trong quyển Madam Curie (tác phẩm văn học nữa mùa)do con gái bà viết. Nghị lực, đam mê khoa học với cả tài năng của Marie Curie nhiều vô cùng. Ngoài ra bà ấy cũng có đôi chút trẻ con và khá buồn cười trong cuộc sống hằng ngày.
    Ghét-không nhớ.
    Thích-vô cùng nhiều, mà toàn thích trẻ con như Ann Frank trong Nhật ký của Ann Frank, hoàng tử bé trong tác phẩm hoàng tử bé, cô bé Sophie trong quyền những mẫu chuyện về cô bé Sophie, thằng nhóc trong tác phẩm "Thằng nhóc".
    Yêu-tớ chẳng đọc tiểu thuyết tình yêu nên không yêu nhân vật nào cả. Nhưng nhân vật nam mà tớ có cảm tình là người đàn ông trong truyện ngắn "Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro" vì tớ thích những người đàn ông yếu đuối trong tình cảm. Nhân vật khác là Sherlock Holmes vì ông này rất tài, hết lòng vì công việc, biết chơi đàn vĩ cầm và không gái gú lăng nhăng.

Chia sẻ trang này