1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích, yêu người đã có người yêu, đã kết hôn?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Gia_Thanh, 15/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu, miễn là ko làm người ta day dứt, bối rối.... Nhỉ?
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Yêu người có vợ


    Anh nói yêu tôi nhưng không thể bỏ vợ...
    Tôi trót đem lòng yêu một người đan ông đã có gia đình. Anh ấy nói anh cũng yêu tôi, nhưng không thể bỏ vợ. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi yêu anh bằng cả trái tim sâu nặng và tấm lòng chân thật của mình. Chúng tôi dường như sinh ra để dành cho nhau, và không thể chia lìa?
    Bạn mến,

    Hãy thử vận dụng tối đa trí tưởng tượng và tìm hình ảnh của mình trong tương lai 10 năm tới nhé.

    Kết hôn được 6, 7 năm, cuộc sống gia đình bạn yêm ấm như bao đôi vợ chồng khác. Không tránh khỏi đôi lúc hai người có căng thẳng, mâu thuẫn, nhưng bạn vẫn yêu chồng hết mực và sẵn sàng hy sinh, nhường nhị để tổ ấm uyên ương được hòa thuận, vui vầy. Cũng có thể lúc đó, vợ chồng đã có một hoặc hai mặt con.

    Mỗi sáng thức dậy, bạn lại tự nhắc mình hãy sẵn sàng cho một ngày vất vả chăm sóc gia đình. Bước xuống cầu thang, trong căn nhà mà cả hai đã nỗ lực phấn đấu dành dụm để mua và cũng nhau sang sửa, bạn nhìn thấy chồng vẫn ngồi bên bàn ăn, vẻ mặt khác lạ hơn thường ngày. Tim bạn run rẩy vì những cảm giác lo lắng, hồi hộp và bất an. Chàng nói rằng, hai vợ chồng cần nói chuyện nghiêm túc. Và đó là lúc người đàn ông bạn thương yêu nhất đời thú nhận: chàng đã đem lòng thương mến người con gái khác.

    Chắc chắn tình huống đó không bao giờ nằm trong sự mong đợi của bạn, phải không nào? Dù bạn và người đàn ông ấy có dành cho nhau những tình cảm đắm say, mặn nồng thế nào đi chăng nữa thì cuộc hôn nhân vẫn còn đó. Bạn phải để anh ấy giải quyết dứt điểm mọi chuyện với người vợ và gia đình hiện tại, trước khi cùng nhau tính chuyện tiến xa hơn.

    Lẽ tất nhiên, anh ấy phải nói với bạn rằng, anh không thể bỏ vợ dễ dàng bởi vì hai người họ đã cùng nhau gắn bó xây dựng cuộc sống trong khoảng thời gian khá dài. Hôn nhân không phải là chuyện yêu đương trên cấp độ huy hoàng mới. Đó là quá trình cùng nhau vun đắp, sẻ chia cuộc sống thường nhật hàng ngày.

    Tất cả những gì hai vợ chồng làm đều nhằm mục đích vun vén, xây dựng hạnh phúc gia đình. Từ chuyện mua nhà, tậu xe đến sinh con đẻ cái, chăm lo cho chúng học hành? tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống lứa đôi.

    Vì vậy, nếu anh ấy không có khả năng giải quyết vấn đề quan trọng hàng đầu này, thì bạn hãy chủ động tỏ ra là người chín chắn hơn và giúp chàng.

    Và nếu vẫn còn nghi ngờ, do dự, hãy kìm nén mọi tình cảm yêu thương để thử tưởng tượng một ngày nào đó, khi hai người ngồi đối diện nhau, chàng thú nhận với bạn rằng: anh đã yêu người con gái khác?

    Phan Linh



  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Yêu người có vợ


    Anh nói yêu tôi nhưng không thể bỏ vợ...
    Tôi trót đem lòng yêu một người đan ông đã có gia đình. Anh ấy nói anh cũng yêu tôi, nhưng không thể bỏ vợ. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi yêu anh bằng cả trái tim sâu nặng và tấm lòng chân thật của mình. Chúng tôi dường như sinh ra để dành cho nhau, và không thể chia lìa?
    Bạn mến,

    Hãy thử vận dụng tối đa trí tưởng tượng và tìm hình ảnh của mình trong tương lai 10 năm tới nhé.

    Kết hôn được 6, 7 năm, cuộc sống gia đình bạn yêm ấm như bao đôi vợ chồng khác. Không tránh khỏi đôi lúc hai người có căng thẳng, mâu thuẫn, nhưng bạn vẫn yêu chồng hết mực và sẵn sàng hy sinh, nhường nhị để tổ ấm uyên ương được hòa thuận, vui vầy. Cũng có thể lúc đó, vợ chồng đã có một hoặc hai mặt con.

    Mỗi sáng thức dậy, bạn lại tự nhắc mình hãy sẵn sàng cho một ngày vất vả chăm sóc gia đình. Bước xuống cầu thang, trong căn nhà mà cả hai đã nỗ lực phấn đấu dành dụm để mua và cũng nhau sang sửa, bạn nhìn thấy chồng vẫn ngồi bên bàn ăn, vẻ mặt khác lạ hơn thường ngày. Tim bạn run rẩy vì những cảm giác lo lắng, hồi hộp và bất an. Chàng nói rằng, hai vợ chồng cần nói chuyện nghiêm túc. Và đó là lúc người đàn ông bạn thương yêu nhất đời thú nhận: chàng đã đem lòng thương mến người con gái khác.

    Chắc chắn tình huống đó không bao giờ nằm trong sự mong đợi của bạn, phải không nào? Dù bạn và người đàn ông ấy có dành cho nhau những tình cảm đắm say, mặn nồng thế nào đi chăng nữa thì cuộc hôn nhân vẫn còn đó. Bạn phải để anh ấy giải quyết dứt điểm mọi chuyện với người vợ và gia đình hiện tại, trước khi cùng nhau tính chuyện tiến xa hơn.

    Lẽ tất nhiên, anh ấy phải nói với bạn rằng, anh không thể bỏ vợ dễ dàng bởi vì hai người họ đã cùng nhau gắn bó xây dựng cuộc sống trong khoảng thời gian khá dài. Hôn nhân không phải là chuyện yêu đương trên cấp độ huy hoàng mới. Đó là quá trình cùng nhau vun đắp, sẻ chia cuộc sống thường nhật hàng ngày.

    Tất cả những gì hai vợ chồng làm đều nhằm mục đích vun vén, xây dựng hạnh phúc gia đình. Từ chuyện mua nhà, tậu xe đến sinh con đẻ cái, chăm lo cho chúng học hành? tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống lứa đôi.

    Vì vậy, nếu anh ấy không có khả năng giải quyết vấn đề quan trọng hàng đầu này, thì bạn hãy chủ động tỏ ra là người chín chắn hơn và giúp chàng.

    Và nếu vẫn còn nghi ngờ, do dự, hãy kìm nén mọi tình cảm yêu thương để thử tưởng tượng một ngày nào đó, khi hai người ngồi đối diện nhau, chàng thú nhận với bạn rằng: anh đã yêu người con gái khác?

    Phan Linh



  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói như vậy là hâm... Nhưnng em kô hâm bởi vì em yêu anh! em nhớ anh em muốn có anh...
    .....
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói như vậy là hâm... Nhưnng em kô hâm bởi vì em yêu anh! em nhớ anh em muốn có anh...
    .....
  6. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    "Although lonelyness has come to be a friend of mine.
    I''''m living my life in your hand..
    People say I''''m crazy and that I''''m Blind...
    ...
    I don''''t care who U are, where are U from... don''''t care what U did
    As long as U love me....."
    Mọi người nói rằng tôi điên và rằng: Tôi mù quáng
    Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi không cần biết em là ai, em từ đâu tới, chẳng quan tâm em đã làm gì...Miễn là em yêu tôi..."
    BSB đã hát đúng chăng? Với những người như thế?
    Một ai đó từng tự hào rằng mình chưa từng phải đi yêu một ai trước. Luôn được yêu, nhưng cũng đã có lúc phải thú nhận rằng đến giờ mới cảm nhận được việc đi yêu một ai đó khổ như thế nào, nhất là khi.. bản thân là người thứ 3, không biết.
    Cũng áy náy, cũng day dứt nhưng tốt hơn là quên đi, coi như không áy náy, không day dứt, vì tình yêu mà, chưa từng gặp..rồi sẽ gặp, không nghĩ tới, thì nó tới.
    Khuyên rằng: Nên kệ thây số phận. và phải có những phương án 2 nữa..hi hi.. Tình yêu thì phương án gì?
    "tình yêu không có tội
    kẻ tội đồ ấy là vì ta lỡ yêu nhau..."
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 05/01/2005
  7. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    "Although lonelyness has come to be a friend of mine.
    I''''m living my life in your hand..
    People say I''''m crazy and that I''''m Blind...
    ...
    I don''''t care who U are, where are U from... don''''t care what U did
    As long as U love me....."
    Mọi người nói rằng tôi điên và rằng: Tôi mù quáng
    Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi không cần biết em là ai, em từ đâu tới, chẳng quan tâm em đã làm gì...Miễn là em yêu tôi..."
    BSB đã hát đúng chăng? Với những người như thế?
    Một ai đó từng tự hào rằng mình chưa từng phải đi yêu một ai trước. Luôn được yêu, nhưng cũng đã có lúc phải thú nhận rằng đến giờ mới cảm nhận được việc đi yêu một ai đó khổ như thế nào, nhất là khi.. bản thân là người thứ 3, không biết.
    Cũng áy náy, cũng day dứt nhưng tốt hơn là quên đi, coi như không áy náy, không day dứt, vì tình yêu mà, chưa từng gặp..rồi sẽ gặp, không nghĩ tới, thì nó tới.
    Khuyên rằng: Nên kệ thây số phận. và phải có những phương án 2 nữa..hi hi.. Tình yêu thì phương án gì?
    "tình yêu không có tội
    kẻ tội đồ ấy là vì ta lỡ yêu nhau..."
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 05/01/2005
  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến hay đi không bao giờ báo trước để mà tránh. Càng cố thoát ra thì sẽ càng lún sâu. Yêu không bao giờ là có lỗi nhưng quan trọng là cần phải xem đó có phải là tình yêu đích thực hay chỉ là những phút giây bất chợt, sự lầm tưởng, cám dỗ, bồng bột, hiếu thắng của tuổi trẻ?
    Đã yêu, yêu đến tận cùng và đừng bao giờ nói lời hối tiếc.
    Mong rằng ai cũng tìm được nửa đích thực của mình
  9. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến hay đi không bao giờ báo trước để mà tránh. Càng cố thoát ra thì sẽ càng lún sâu. Yêu không bao giờ là có lỗi nhưng quan trọng là cần phải xem đó có phải là tình yêu đích thực hay chỉ là những phút giây bất chợt, sự lầm tưởng, cám dỗ, bồng bột, hiếu thắng của tuổi trẻ?
    Đã yêu, yêu đến tận cùng và đừng bao giờ nói lời hối tiếc.
    Mong rằng ai cũng tìm được nửa đích thực của mình
  10. what_if

    what_if Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ..., cái topic này hay nhờ... Vào đây chơi với.
    Cứ nghe đến chuyện yêu người đã có nơi có chốn là lại nhớ đến cái nhà 2 tầng cổ cổ, có giàn hoa giấy khá đẹp, sống trong đó là một chuyên gia spam của ttvn
    Mà nhớ đến cái nhà ấy thì sẽ nhớ đến bài Saving all my love for you. Cái bài này cổ quá rồi, nhưng mà nghe thì thấy tội nghiệp quá hic hic...
    (Mấy lần định dịch bài này nhưng trình độ văn thơ kinh khủng quá. Dịch ý thôi vậy, bác nào chuyển thành thơ cho em với )
    SAVING ALL MY LOVE FOR YOU - Whitney Houston
    A few stolen moments is all that we share
    You''ve got your family, and they need you there
    Though I''ve tried to resist, being last on your list
    But no other man''s gonna do
    So I''m saving all my love for you
    It''s not very easy, living all alone
    My friends try and tell me, find a man of my own
    But each time I try, I just break down and cry
    Cause I''d rather be home feeling blue
    So I''m saving all my love for you
    You used to tell me we''d run away together
    Love gives you the right to be free
    You said be patient, just wait a little longer
    But that''s just an old fantasy
    I''ve got to get ready, just a few minutes more
    Gonna get that old feeling when you walk through that door
    For tonight is the night, for feeling alright
    We''ll be making love the whole night through
    So I''m saving all my love
    Yes I''m saving all my love
    Yes I''m saving all my love for you
    No other woman, is gonna love you more
    Cause tonight is the night, that I''m feeling alright
    We''ll be making love the whole night through
    So I''m saving all my love
    Yeah I''m saving all my love
    Yes I''m saving all my love for you
    For you, for you
    Anh đã có gia đình, và em có lẽ nằm cuối trong danh sách những người anh quan tâm. Thời gian ta dành cho nhau chỉ là những phút giây vụng trộm. Nhưng không ai có thể khiến em có cảm xúc mãnh liệt như khi bên anh, vì tất cả tình yêu em đều dành cho anh.
    Thật khó để sống mà không có anh. Bạn bè luôn bảo em cần phải tìm một người khác, một người chỉ của riêng em thôi. Nhưng mỗi lần em thử, em cố, em đều cảm thấy suy sụp và muốn khóc. Rốt cuộc, em lại ở nhà - cô độc và buồn bã. Bởi tất cả tình yêu của em đều dành cho anh rồi.
    Anh thường nói rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau ra đi, và em cần kiên nhẫn. Dẫu em biết rằng đó chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi. Nhưng khi anh đến bên, những cảm xúc trong em lại ùa về. Và em biết rằng anh là tất cả tình yêu của em.

    Lang thang thế đủ rồi. Làm việc thôi

Chia sẻ trang này