1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiện - Ác

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi banlaidienmuc, 25/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banlaidienmuc

    banlaidienmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đệ thiết nghĩ tất cả chúng ta ở đây đều có thiện tâm, mà đã có thiện tâm thì ít nhiều cũng sẽ dần dần điều chỉnh bản thân để lần lần trở thành người tốt! vì thế chẳng có lý do gì để những người tốt phải cãi nhau về việc tốt cả! Trước khi ngồi thiền bao giờ đệ cũng đọc lời nguyện có đoạn như sau: "Nguyện xin chư phật hộ trợ cho con luôn giữ được tâm khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người và tự thấy mình như cát bụi cỏ rác!"! Mong các sư huynh đổi giận làm vui!
  2. lacquoc

    lacquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  3. thanhnienquocnoi

    thanhnienquocnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    2
    Cuối cùng trong diễn đàn này nhiều người đã luyện được thần thông nhĩ, thần thông nhãn ... Thần thông cho thể vía chi chơi... Cho đi vào Bình Định học võ ...
    Nhưng tuyệt nhiên ít người trả lời thẳng vẩn đề mà chủ topic đưa ra: Con rắn và chim non...
    Nếu không tường tận được nó = làm sao ta có thể chính tâm? Khi mà tâm ta chưa phân định được thiện ác, đúng sai ... E chừng đại đa số tu luyện cho tâm càng ngày càng sáng ... đi lòng vòng lại làm nó tối đi...
    Có người nói; Con người đi lên ... Nhưng một số vị có đầu óc thông thái hơn lại nói: Con người đang đi lòng vòng và có xu hướng lạc lối ...
    Nói đi cũng phải nói lại:
    Câu hỏi này quá hư hóc búa ...^:)^

    Có điều người đã đặt câu hỏi này hãy cứ tập trung vào đó. Ngồi thiền cũng tập trung vào đó ... Dần dần sẽ có câu trả lời ...
  4. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Ai thế bác ?
    Cho em xin cái info để em cắp sách đến tu luyện nào,
    cho thể vía đi du ngoạn tìm hiểu đó đây quá vui
    Đang sắp lâm vào trạng thái trầm cảm chán cuộc sống này rồi [-(
  5. banlaidienmuc

    banlaidienmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn huynh!
    Đệ nghĩ nếu không đặt tình huống ra như thế thì khi gặp trong thực tế sẽ rất luống cuống và không biết phải sử sự sao cho "tốt đời đẹp đạo" cả! nhưng cũng may khi đưa vấn đề ra, nghe các huynh nói qua nói lại một hồi đệ cũng tổng hợp được ý này ý nọ và đã đưa ra được hành động cụ thể rồi mà!
    Đệ cũng cảm ơn huynh về lời khuyên tập trung khi ngồi thiền!
    Chúc huynh mạnh giỏi và chóng "tìm thấy cái cần thấy", khi nào huynh thấy được thì báo cho đệ một câu để đệ hoan hỷ cùng nhé!
  6. tdsport

    tdsport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ối ối , nghe các huynh nói mà cao siêu quá , em chả hiểu được . Em chỉ hiểu là hàng ngày em ra chợ , vẫn thịt , tôm cua , cá mua đều . Vậy em đã trở thành " đại ác nhân " sao !!??

    Rồi ăn chay chăng nữa thì vẫn lúa mì , rau quả đấy thôi ( nói cây cối ko bằng động vật thì em nghĩ ko đúng , chúng cũng có tinh linh chứ nhỉ ???)

    Nói chung là đọc cái topic này thú vị , nhất là cái bài của bác Lemd - cái cái đầu của em được open ra 1 tý ....
  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Rất thích câu trả lời này của bạn Lemd!
    Mình đóng góp chút ý kiến của bản thân:
    Tôn trọng các quy luật tự nhiên là thiện
    Cố gắng gán ghép vào Phật pháp hay cái gì đó là dấu hiệu của việc bị hâm.

Chia sẻ trang này