1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên đàng hay Địa ngục, số phận của StarHacker (chương 1 tiểu thuyết hình sự : Kê bang kì án)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    may cho chú là chắc ở đây ko có dân tôn giáo
    chứ ko chú bôi nhọ linh tinh thế kia là chết với chúng nó rồi đấy

    Have you ever really loved a woman?
  2. Madcat

    Madcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2001
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Chương2: Số phận 1 con cún(chó)
    Lúc đó đại sư Nokia tĩnh tu ở nơi mà các nhà sư không bao giờ cần đến, bỗng thấy trời đất ngả nghiên. Mây đen ùn ùn kéo đến. Sấm rền chớp giật. Trời đất biến chuyển tất sinh sự lạ. Nokia bèn sang quán Net Cafe gần nhà để xem có chiện gì mà chuối vậy.
    - Mẹ kiếp! ********* này đã chết rồi cơ mà? Ngần ấy tiền mà không biết thằng VAM làm ăn kỉu gì?
    Vội vàng mặc áo chống đạn và lấy con 2-1(Sót Găn) quấn vào trong cà sa, Nokia nhảy lên con @ phi lên thiên đường để tìm SờTa.
    Dọc đường để í khắp mà không thấy Sờ Ta. Nokia hơi lo lo. Sợ Sờ Ta về đến hạ giới rồi thì hậu hoạ sẽ khôn lường.
    Cuối cùng cũng đến cổng thiên đường. Nokia biết mọi lo lắng của mình chỉ là thừa khi Sờ Ta đang ngồi chổng mông loay hoay với con 3-1.
    - Sờ Ta, Chú đang làm cái đ.e.o gì thế?
    - A, Anh Nokia. Giúp em với! D hiểu sao mà khẩu này không nạp đạn được.
    - Đâu, đưa anh xem! Hơ, d có báng súng làm sao mà nạp đạn.
    - Ơ, báng súng là cái d gì hả anh?
    - Hic, thua chú đấy! Súng này chú lấy ở chỗ thằng Su phải không? Hôm trước anh thấy nó hết tiền chích đem báng đi đổ con lô rồi.
    - Hic! Làm thế nào bây giờ! *** thằng Su!
    - Thế chú cần súng làm gì? Nếu việc thích đáng thì anh sẽ giúp chú.
    - Dạ! Thế thì ơn anh suốt đời! Em muốn về trả thù Nút, VAM, DJ và thằng đã thuê chúng nó giết em.
    - Mẹ, mày làm thế rất đúng! Anh ủng hộ mày!
    Nokia lấy trong áo cà sa ra khẩu Sót Găn đưa lên. Sờ Ta giơ tay lên đỡ lấy. Bỗng! ĐOÀNG!
    - Ahhhhhh, s a o a n h l ạ i l à m t hế!
    - Đừng hỏi tại sao! Anh làm thế là làm phúc cho chú đấy! Nếu anh không giết chú thì anh đã bỏ đi 2 điều thiện để giúp chú làm 1 điều ác!
    - ....
    - Thôi để anh giải thích để chú xuống địa ngục khỏi phải ân hận. Chú đang là con cún(chó) muốn cuộc đời tốt đẹp hơn.
    Anh cho chú 1 viên không phải là giết chú. Mà là hoá kiếp cho chú để chú chuyển sang kiếp sau tột đẹp
    -....
    - Hơn nữa, nếu anh không giết chú thì chú sẽ đi giết rất nhiều người. Ôi, thế thì toi rồi, giết người là một tột ác không thể tha thứ. Mà theo khiếp luân hồi của nhà phật thì kiếp trước làm điều ác thì kiếp sau sẽ phải đầu thai để trả nợ! Kiếp này chú là con cún(chó) thì không hỉu kiếp sau sẽ thành con gì nữa? Mô phật! Thật không dám nghĩ nữa! Nên anh đã phải tự chuốc tội lỗi vào mình để giúp chú.
    - Ac........ac............
    - Ngoài ra giết chú đi, thịt chú có thể bán cho Trần Mục để lấy xiền. Hay hơn nữa, nếu hôm tới anh vác thịt chú đi họp club 81 thì chắc anh cả chú đều không phải đóng xiền.
    -...
    - Bao nhiêu điều lợi như vậy chú bảo anh có nên làm không?
    - N ê n, n ê n l ắ m! E m đ ã t r á c h l ầ m a n h! T h a n x a n h. E m đ i đ â y!
    - Khoan hãy đi. Chú có xuống địa ngục thì lượn qua chỗ Sa Tăng. Bảo nó đưa cho chú 2lít tiền cá độ bóng đá nó nợ anh hôm trước. Rồi đem tiền đó rót cho thằng Diêm Vương thì chú sẽ đỗ vào đó thôi.
    ỰA!
    Thương thay cho một con cún(chó) ngu ngốc!
    Được sửa chữa bởi - madcat vào 19/04/2002 19:25
  3. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của SH gửi lúc 22:36, 18/04/2002
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cạnh đó có cái hộp sắt đen anh để khẩu 4-6 với 2 khẩu 3-1(Half Life), cái này phóng được sét, thằng Thiên lôi nó vừa over dose chết túi qua, bi h chú thay nó giữ trật tự hoà bình thế giới. Cho chú tiền trảm hậu tấu, tuỳ ý hành động trước tiên chú xử lý cái vụ TTVN cái đã nhé".
    ------------------------------------------------------------------------------
    Hôm trước chơi Half Life ,bắn bài Italy thấy có cái bóng ở trên trời , tưởng thằng cướp nào nhảy lên con tin thế là giương 4-6 lên "đòm" một tiếng nổ dòn dã vang lên , cái bóng rơi cái "bụp" (quái sao mình không được tăng một mạnh bắn nhỉ ), định thần nhìn lại thì hoá ra là chú SH nhà ta . Khổ bắn gà như thế mà lão Su cũng giao cho việc giữ trật tự thế giới , đúng là có mắt mà như mù . Hôm sau trên thiên đình thấy có thông báo tuyển sinh ai bắn HL giỏi đang ở trên đó vào làm thiên lôi thay cho SH ( chỉ tội linh hồn của SH bây giờ không biết đang trôi dạt về đâu , thôi cầu siêu cho bác cái Híc )
    You bring my heart away .
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    haha
    tài năng văn học phong phú thật
    chú SH chưa kịp nghĩ ra chương 2 đã có người viết hộ rồi kìa
    khổ thân
    chú SH này khéo anh em cho nó 1 nhát dao là xong, cần giề súng với ống

    Have you ever really loved a woman?
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    He he he, chú Star này viết chuyện hay vật, he he, bên anti mu phen này đổi sang thành nhà văn viết chuyện hết rồi, ZZ thì viết nhật kí, anh thì chuyện tình cảm, chú này thì chuyện khoa học viễn tưởng, hành động, kin kin


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    hế hế bác Madcat vui tính quá thế này có khi rỗi rãi em cũng phải viết một chương thôi nhưng mà iem với thằng Starhacker là bạn tốt của nhau bác nỡ lòng nào đi ngược lại đương lối thế
    bác cứ đọc chương 0 của tác phẩm thì biết
    http://www.ttvnonline.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=62090
    [​IMG]
    Một thời yêu dấu đã qua có thật em muốn quay về?
  7. Chp

    Chp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sau khi Nokia đi khuất, Star ngồi bần thần suy nghĩ ??zLại phải xuống địa ngục để thi hic hic, sao cuộc đời này ******** thế, lúc nào cũng thi với cả thố.??o. Sau 1 hồi, Star quyết định quay về trần gian dạo 1 lúc trước khi khăn gói quả mướp xuống địa ngục. Star chợt nhớ ra thằng bạn củ chuối có bộ mặt đần đần Batigol. ??zGhé qua xem thằng bạn cxx này nó có thương khóc mình ko đây??o. Mới đến đầu cổng nhà Batigol, Star đã thấy mùi hương nghi ngút, tiếng vái lạy xì xụp, mừng thầm "Thằng này quả là bạn tốt, nó thắp hương cúng vong hồn mình đây.??o. Đi qua cửa vào trong nhà, Star thấy thằng Batigol tay cầm bó hương vái lậy như tế sao. "Quả thật trời có mắt ! Thằng Star ăn ở ác nhân ác đức, chết đáng kiếp, suốt ngày tán tỉnh mấy em, tranh hết cả vẹo của con. Ông trời à, nếu trời có mắt thì trời làm lông nốt hộ con thằng Nokia nhá. Cái con lợn béo ú đấy nó toàn đá đếu con thôi, nó ghen ghét tài năng của con, nó ghen ghét với sắc đẹp trời sinh của con, nó kêu con là Xêkô, là mỏ nhọn, lại còn kêu người thông minh sáng láng như con là đần đần nữa. Star rủa thầm:??oLại không đần ! Cái mẹt mày lúc nào chả đần thối ra, y như ngỗng ỉa??o.
    Chán chường bởi thái độ của thằng bạn mỏ nhọn, Star lại lang thang đi sang nhà Don Juan, định ám cho chết bố cái thằng ác nhân thất đức dám hành hung mình. Lần này thì chưa đến cửa, Star đã nghe thấy tiếng than khóc vật vã. Star lấy làm lạ ??zTưởng mình chết thì ********* đấy phải mở sâm panh chứ nhỉ, hay nó khóc vì sung sướng quá??o. Trong nhà, đồ đạc vứt lung tung, bàn ghế đổ chỏng chơ, Don Juan nằm trên ghế salon, vừa khóc vừa cầm chai Nếp Cẩm tu ừng ực như uống nước lã. "Quái lạ, thằng này nó bị dị à??o, Star nghĩ. Chợt thấy Don Juan khóc nấc lên từng hồi "Chuối ơi là chuối, sao mày lỡ bỏ tao đi sớm thế. Thanh niên trai tráng thế này mà mất chuối thì còn làm ăn gì nữa hu hu hu. Hỏng hết đời trai rồi ...??o. Rồi Don Juan lại gục xuống khóc nức nở. Star nghe xong thế hớn hở "Đáng đời con gà già gian ác, từ giờ sống kiếp gà sống thiến nhé con??o.
    Star chợt nhớ ra là sắp đến giờ học thêm trước khi thi vào địa ngục ở lò ??zVạc dầu??o do Diêm Vương tổ chức. Star đành rời nhà Don Juan để gấp rút xuống địa ngục cho kịp giờ. Star tự nhủ ??zCái buổi này quan trọng lắm, mấy ông quỷ là hay cho đề vào buổi cuối này lắm??o. Nghĩ vậy, Star bay nhanh xuống địa ngục ....
    Chp@
  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, các bác trong Ban Biên tập Kỷ vật Hội Gà thấy chưa ?? Rất có ý nghĩa nhẩy ???
    Chú SH viết quá hay !!!

    Được sửa chữa bởi - khoai_tay_chien vào 20/04/2002 15:50
  9. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện đức mẹ đồng trinh maria,
    Sau khi bị chúa mằng mỏ thì trong lòng bực bội lắm, quay gót về nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm ??omẹ cha cái lãi jesus chứ, ko phải bà chịu nhịn thì đã cho cái giày khủng bố 16 phân này vào đầu lão rồi, chỉ tại con chuột ... chứ ko thì bà thèm mà đẻ ah , bà mà tức lên là bà xuống trần cắm sừng vào đầu lão, đoạn đức mẹ cười thầm : khặc khặc, mình mà léng phéng với anh beck thì sao nhỉ, đẹp trai đá bóng hay chậc chậc???. Nghĩ đến đây đức mẹ lại nhớ đến vụ beck chống nạng mà tức giận ??ocon cẩu duscher, mày dám cắn chân beck của bà bà mà xuống trần là bà???, đoạn đức mẹ vung cái đôi ??ochân nhỏ nhắn??? với cái đoi dày chỉ cỡ độ vài kg, cỡ chỉ khoảng đầu 4 đít nhỡ nhỡ hạ cước vào con chó của nhị lang thần đang chạy loăng quoăng trên đường mà cứ cười phớ lớ tưởng tượng là mình đang cho cái con cẩu duscher 1 phát.
    Về đến nhà, đức mẹ tót ngay lên giường nằm, (3 xoa 2 đập cũng chẳng thèm làm bẩn thật), thò tay ngay xuống giường mà lôi lên 1 cái hộp sơn son thiếp vàng dài chừng 60cm, bên ngoài có ghi dòng chữ ??ogiữ gìn truyền thống văn hoá dân tộc??? ! Rồi cười một mình mà nói rằng ??oPhải cái này mới phê, mấy thằng antimu trông thế mà biết nịnh đầm ra phết???. Đoạn đức mẹ mở hộp ra, A(c., hoá ra là 1 cái điếu cày thứ thiệt hiệu antimu. Đức mẹ sung sướng cho ít thuốc hiệu con gà ( do hãng con gà 81 mình sản xuẩt) vào điếu rồi rít một hơi rõ dài. Khói thuốc với cái khí trời lành lạnh thần tiên của tiên đình khiến cho đức mẹ mắt lim dim lờ đờ say đắm, cất cái chất giọng bom nổ của mình lên mà khề khà
    ??oYêu gì như yêu thuốc lào
    Khi mà thèm thuốc, beck ta cũng đào hố chôn???
    Chừng 1 phút sau, thuốc ngấm, lâng lâng, bỗng đức mẹ trở nên sáng suốt bội phần (hình như thuốc lào cũng có tác dụng chuyển hoá bã đậu trong đầu hay sao các bác thử xem nhá), vỗ đùi đánh đét mà giật mình thốt lên rằng
    ??othôi chết ta bị lừa rồi, thằng SH này ma mãnh thật ! Lão peter với cái lão chồng nhà mình anti mu thứ thiệt. Thế mà cái lão peter sau khi gặp thằng SH thì cười cứ nhăn như khỉ đột, như liên xô được mùa bắp cải thối ý. Còn cái lão chống nhà mình thì giao ngay được cái khẩu 4-6 ngắm 2 phát cho để làm nhiệm vụ. Thế mà lúc nãy thằng SH cứ khóc sướt mướt chia bùn với beck, thằng này láo thật. Tức giận đức mẹ đấm bốp 1 cái vào điếu cày của antimu. He` he` mỗi tội cái điếu cày ấy bọn em làmbằng gỗ xịn nên ??ođức mẹ tác dụng vào bao nhiêu lực thì lai nhận lại bấy nhiêu (theo D/L Niuton II)???, khiến đức mẹ kêu lên một tiếng (nghe cứ như maria carey hát ý, ở cái tần số mà chỉ có loài dơi nghe thấy ấy, he` he`). Các thiên thần nháo nhác tưởng chuyện gì chạy vội vào xem thì thấy đức mẹ cứ nhảy cỡn lên như lên đồng mồm thì tru tréo ??olấy mau cho bà cái laptop hiệu compaq với con nokia để bà vào mạng (he` he` hiện đại ghê)???.
    Sau khi đã yên vị trong ttvn đức mẹ mổ cò cạch cạch vào bàn phìm gửi đi một thông điệp cho 1 nhân vật nổi tiếng, huyền bí trong ttvn ...
    Thế mới biết :
    ??oVực sây thăm thẳm còn có đáy
    Thiên đính tệ nạn mấy ai hay???
    Muốn biết đức mẹ gõ những cái gì và nhân vật huyền bí ấy là ai mời các bác xem phần sau sẽ rõ ....

    đời mình là 1 khúc quân hành
    kẻ thù làm ta mang cây súng
    pang MUFC

  10. starhacker

    starhacker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    E hèm, đề nghị quý khách cẩn thận khi mua hàng, đề phòng hàng nhái giả kém chất lượng . Khi mua quí khách nhớ xem chữ ký của tác giả :"Mess with the best, die like the rest" ở cuối mỗi tập để chắc chắn mua được hàng chính hiệu của NXB "Gà không biết gáy" chúng tôi.
    Sau đây là phần 2 :
    Được anh Dê xu giao trọng trách, SH nhà ta vô cùng phấn khích. Vốn tính nhỏ nhen lại hay thù vặt (xuỵt) nên việc đầu tiên SH nghĩ tới chính là việc trả thù 4 thằng du côn ác ôn thất nhân ác đức Gioăng, Giun, Nút, và Vam. Sau đó sẽ là các vụ ân oán cá nhân khác cũng trên TTVNOL này
    Khôn khéo thay, sau 1 hồi ca ngợi những đóng góp của Becks cho đội tuyển Anh và vai trò không thể thay thế của anh đối với MU, đức Mẹ Maria đã đích thân mặc cánh và gắn vòng thiên thần cho em, đồng thời còn truyền cho 36 phép thần thông biến hóa để phòng thân.
    Nhưng bù lại mẹ Maria cũng thật nhẫn tâm, bắt SH em phải cắt quả đầu nham nhở của Beck và lại còn hôn tạm biệt nữa, hic, vớ vẩn không khéo lại bị chính Dê xu úp sọt thì không biết trôi dạt về đâu.
    Nhanh chóng rời xa chốn thiên đàng tệ nạn và đú đởn, SH em về ngay nhà và vạch những việc cần thực hiện ngay trong tương lai gần, quán triệt tôn chỉ "tôi muốn xây dựng TTVNOL tốt đẹp hơn" với những tiêu chí như sau (thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới) :
    + Thịt ngay bè lũ 4 tên rác rưởi coi tình yêu nặng hơn tình bạn, TTVNOL là nơi để giao lưu kết bạn chứ không phải yêu đương nhăng nhít (Ke ke đúng là Miệng quan có gang có thép )
    + Cứu giúp những tâm hồn trong trắng thơ ngây của TTVNOL (dĩ nhiên là con gái chứ con trai thì còn thằng quái nào trong trắng nữa, í quên, còn mình)
    + Tổ chức đám cưới giữa các thành viên của MU và AntiMU để đập tan dư luận về sự thù địch của 2 box này. Các cặp đáng xem xét có thể là Nokia, StarHacker (Anti), Maihuong và Phù thuỷ sợ ma(MU) . Nếu Nokia không thích thì loại Nokia ra
    + Tiêu chí thứ 4 là xem lại 3 tiêu chí trên .

    Xong phim, SH kiểm tra súng ống và nhắm tới mục tiêu số 1 : Tên Nửa nút hay còn gọi là Dũng mũ đỏ hoặc Mun truổng cời, đầu sỏ hội Gà gian ác. SH quyết tâm hành hạ tên này chết dần chết mòn chứ không thể cho 1 phát đi ngay được, thế xì đơn giản wé.
    SH úm ba la xì bùa, xoay 1 vòng và biến thành 1 cô gái cực kỳ hấp dẫn, vào Yahoo và đăng ký 1 cái ID là Cobedangyeu rồi Add cái Nick đáng ghét Halfmoon211 vào.
    1/2 : Ai xế ?
    Cobedangyeu(CBDY) : hi hi, em là 1 người hâm mộ anh Halfmoon.
    1/2 : hí hí (cười rê tệ)
    CBDY : Anh ơi, chiều nay anh có rỗi không, em muốn gặp mặt anh, nghe nói anh đẹp trai lắm, lại còn bí hiểm nữa ?
    1/2 : úi đừng nói thế anh ngượng chít (đồ đạo đức giả)
    CBDY : Thế anh đồng ý nhé, mình hẹn ở quán kem Kiwi anh nhé
    1/2 : Thế ai trả tiền hả em (Khốn nạn, vậy mà cũng đòi làm đàn ông, đồ gà sống thiến ).
    CBDY : Em đề nghị thì dĩ nhiên em sẽ đãi anh rồi, anh yên tâm.
    1/2 : OK OK, vậy 4h em nhé. Anh sẽ có mặt ở đó.
    Kế hoạch 1 đã thành công, 4h SH nhà ta dưới lốt 1 cô bé trẻ trung xinh đẹp đã có mặt tại Kiwi.
    5h30 : tên mũ đỏ mới dẫn xác tới (Thằng cha này vốn nổi tiếng cao su, lần trước bị phạt 200K mà vẫn chưa chừa).
    Hắn bước vào trong quán, nhìn quanh. Chỉ có 2 bàn có người, một bàn là một cô gái xinh xắn đang tươi cười nhìn mình, bàn kia là 1 thiếu phụ đội mũ đen và đang tập trung..ăn kem.Hắn bước vội tới bàn của SH và nhăn nhở : "Có phải em là....cobedangyeu?"
    CBDY :"dạ vâng chính em đây, vậy anh chính là anh 1/2 đáng kính ?"
    1/2:"hê hê, anh đây, ôi chao em xinh quá, đáng yêu quá, à, mà lúc nãy anh đùa thôi, hôm nay anh sẽ bao em (cuối cùng cũng bít thế nào là galăng)".
    CBDY : "Này ,em nghe nói là anh có vợ rồi mà, sao còn dám đến gặp em cơ à ?"
    1/2 : "Úi xời, cái con mụ vợ của anh ý à, con gà mái già Tường Vy, chán lắm em ạ.Em biết không, đêm nó nằm ngủ cạnh anh mà còn suốt ngày lảm nhảm : 'Anh SH ơi, anh SH ơi anh chết oan uổng quá.' làm anh điên hết cả ruột. Vả lại so với 1 tuyệt sắc như em thì nó chả khác chi cái giẻ lau bàn, vứt đi không thèm tiếc. Em ơi em tên gì, bao tuổi, đã có người yêu chưa, thế em biết đến tên anh lâu chưa hí hí (ặc ặc, lão này thả dê nhanh hơn dự kiến của mình)"
    CBDY : Hi hi,những cái đó sớm muộn anh cũng bít thôi mà. Mà chắc là anh phải thế nào thì chị TV mới chán anh mà theo anh SH chứ ?
    1/2: Ôi dời, cái con đó thì hết nói. Anh đây mười phân vẹn mười mà nó còn chê,suốt ngày chạy theo trai. Anh muốn tống khứ nó đi lắm rồi chỉ chờ có dịp thôi. Mà anh có muốn cưới nó đâu cơ chứ, nó cứ bám riết lấy anh đấy chứ. Kết hôn rồi mới bít là anh bất l.. ấy chết, à không có rì đâu em, ý anh muốn nói là bất đồng quan điểm ý mà hề hề, ơ sao em nhìn anh lạ vậy, bất đồng quan điểm em ạ, nên nó mới theo thằng ôn SH, cái thằng gà lai chó xấu xí, chết là đáng kiếp lắm
    CBDY :à hóa ra anh chị bất đồng quan điểm cơ đấy, vậy mà em cứ hiểu sang ý khác (mặt 1/2 chuyển màu)
    Vậy bây giờ chắc anh đang buồn chán , cần người an ủi động viên rồi ?"
    1/2 : (Nắm ngay lấy tay mình,mắt trào ra những giọt lệ cá sấu) : Ôi chỉ có em là hiểu anh lúc này, em vừa xinh đẹp lại tâm lý,ước gì chúng mình được ở bên nhau mãi như thế này em nhỉ ?"
    CBDY : "Sao lại ước gì ? hi hi, anh sợ à ?"
    ½ : he he anh sợ qué rì cái con mụ đấy cơ chứ ? Nó cứ thử ở đây xem nào, anh sẽ đập vỡ mõm nó ngay, con gà mái già. Nói cho em biết tuy thế ở nhà anh hơi bị có uy đấy (Nổ quá cha nội ơi).
    Trong khi Mun đang cao hứng thì hắn chợt nhận ra có 1 bàn tay đang vỗ nhẹ lên vai mình và một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ phía sau :??? Anh có uy lắm anh Dũng yêu quí ạ ???.
    Muốn biết ai đứng đằng sau hội trưởng của chúng ta và câu chuyện tiếp diễn ra sao, mời các bạn xem tiếp hồi 3 với tựa đề.
    Do vạ miệng, Háp mun trả giá
    Vì ham vui, Đông gioăng Khải gặp nguy​

    Mess with the best, die like the rest

Chia sẻ trang này